Họ đã anh dũng hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Khi đất nước hòa bình, thống nhất, thân xác họ vẫn chưa tìm được, để lại thương nhớ khôn nguôi cho những người thân. Liệt sĩ Trần Văn Chước (anh trai của chị Trần Kim Xuyến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh) là một trong số đó.
![]() |
| Cán bộ Hội LHPN TP. Bạc Liêu thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7. Ảnh: Hồng Lĩnh |
Hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh chưa tìm được không phải là ít, nhưng ở TP. Bạc Liêu chỉ ghi nhận một trường hợp của anh Chước. Chị Trần Kim Xuyến cho biết: “Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, gia đình tôi có đến Bình Định tìm hài cốt anh Chước. Mặc dù đồng đội cũ của anh Chước và các ngành có liên quan đã nhiệt tình giúp đỡ, nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa tìm được hài cốt của anh”.
Mẹ anh Chước tuy đông con, nhưng mỗi lần nghĩ đến hài cốt người con trai lớn chưa được đưa về quê yên nghỉ là lòng bà quặn thắt cơn đau. Lúc sinh thời, bà vẫn luôn nhắc các con cố gắng tìm cho được hài cốt của anh Chước. Và sau khi mất, nội dung ấy đã được bà đưa vào di chúc.
Hình ảnh những ngôi mộ liệt sĩ được thắp nhang vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7 hàng năm đã trở thành thông lệ, biểu hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp uống nước nhớ nguồn. Tuy nhiên, đối với gia đình chị Xuyến vẫn chưa ấm lòng. Bởi, anh Chước vẫn chưa được đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Lau vội dòng nước mắt, chị Xuyến nghẹn ngào nói, chị vẫn luôn tin rằng sẽ tìm được hài cốt anh trai về quy tập trong nghĩa trang sau hai lần tìm kiếm vô vọng. Và ngày nào chị cũng đốt nhang cầu nguyện.
Đã gần 40 năm anh Chước nằm lại chiến trường, nhưng tình cảm của người thân, đồng đội vẫn luôn dành cho anh. Họ vẫn mong tìm được hài cốt của anh để đưa về quê yên nghỉ bên đồng đội.
Ngọc Trân

Truyền hình








Xem thêm bình luận