ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 27-7-25 12:11:03
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cụ ông lượm ve chai nuôi vợ liệt giường và chắp cánh ước mơ học hành của chắt

Báo Cà Mau (CMO) Hằng ngày, hình ảnh ông Nguyễn Văn Út (ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) với dáng gầy gò vác trên vai bao ve chai từ cánh rừng phòng hộ đi ra khiến người dân miền biển kinh Bờ Đê không khỏi chạnh lòng. Những cái bọc, mảnh nhựa, cọng dây mà ông băng rừng, vượt sình lầy mang về là “kinh phí” để nuôi người vợ bệnh liệt giường và nuôi dưỡng ước mơ học hành của đứa chắt.

Căn nhà của ông Út trong diện phải giải tỏa.

Vợ ông Út nằm liệt giường từ hơn 10 năm nay. Căn nhà lá độ chừng 30 m2, được giữ cố định bằng 9 cây đước cặm trực tiếp xuống đất là nơi ông Út đang ở. Căn nhà này do bà con địa phương người cho cây, người cho lá và góp công dựng lên khoảng 1 năm nay. Nó thấp lè tè dưới chân đê rừng phòng hộ nhưng đã “khang trang” hơn nhiều so với trước. Nó đã che được mưa nắng nhưng vẫn run rẩy khi những cơn gió tràn vào.

Công việc hằng ngày của ông Út là đi lượm ve chai cặp mé biển. Cái nghề của ông phụ thuộc vào thời tiết. Cứ gió to, biển động mạnh là sẽ có nhiều “chiến lợi phẩm” trôi dạt vào. 

Ở đây cũng có nhiều người khác đi lượm ve chai kiểu này để phụ cho kinh tế gia đình. Nhưng ông là người già nhất, bước chân của ông chậm nhất nhưng ông siêng nhất. 3 giờ sáng ông cũng đi, 5 giờ ông cũng đi. Chiều ông cũng đi, tối cũng đi... Ông đi ngay khi cơn giận dữ của thiên nhiên dừng lại.

Ông Út với bữa cơm đạm bạc.

Ông Út năm nay đã 78 tuổi. Ống chân ông giờ không to được bằng cánh tay của những thanh niên miền biển nơi đây nhưng hằng ngày ông vẫn gắng gượng lội nhiều km đi lượm ve chai. Hình ảnh người đàn ông vác trên vai cái bao, vạch rừng, vượt qua những bãi sình lầy khiến nhiều người đau lòng. “Mệt thì nghỉ, qua sình thì mình bò tới, bò tới rồi kéo cái bao theo”, ông nói kinh nghiệm vượt bãi lầy.

Mỗi ngày như vậy, ông có thể kiếm được 20, 30, có khi 40 ngàn đồng. Ông chịu cực như vậy đã nhiều năm nay là để nuôi người vợ bệnh liệt giường.

Lần đầu bà Út bị tai biến đã lâu lắm rồi. Không có đất cát nhưng có chút tiền để dành, ông lo hết cho vợ. Niềm an ủi của ông là người cùng mình “đồng cam cộng khổ” dần khỏe và đi lại được. Sau đó, bà Út tái bệnh và đã nằm liệt giường khoảng 10 năm nay. 

“Mấy ông cháu nếu đi lượm biển (lượm ve chai ngoài mé biển) thì để cho bà nồi cơm ở đầu giường, cuối giường để cái bô... Đói thì ăn, mắc thì đi... đi xong thì để đó chừng nào ông về ông đổ. Tội lắm!”, bà Phan Thị May, láng giềng của ông Út, ngậm ngùi.

Cháu Nam đang học lớp 5, hằng ngày sau giờ học cũng cùng đi lượm biển với ông.

Cũng từ ngày bà Út bệnh nặng, tuổi già, sức yếu ông chẳng được ai thuê gì nữa nên ông rời vùng đất Hồng Dân (Bạc Liêu) về vùng biển này “hành nghề”. Sau đó, người cháu gái và hai đứa con nhỏ cũng về ở với ông. Vậy là mấy ông cháu dắt díu nhau đi lượm biển. Hiện nay, ngoài việc phải lo cho vợ liệt giường, ông Út lại nặng lòng lo cho thằng chắt “rất sáng chữ” đi học.

“Con làm mót tiền để đi học. Sau này con sẽ làm công an”, đó là ước mơ của Nam - đứa chắt đang học lớp 5 của ông Út. Nam còn nhỏ nhưng đã hiểu được hoàn cảnh của gia đình nên sau giờ học ở trường, cậu học trò nghèo không đi chơi như những đứa bạn cùng trang lứa mà theo cố, theo mẹ đi lượm biển. Nam không thấy lượm biển là công việc cực nhọc vì em làm là để giúp cố mình đỡ khổ và để sau này ăn học thành tài nuôi cố, nuôi mẹ và nuôi đứa em mới 3 tuổi...

Hai đứa cháu cố ngoan ngoãn đã tiếp thêm động lực để ông Út cố gắng. Nhưng ở cái tuổi gần bát tuần, ông đã sắp không gắng được nữa rồi. Ai có thể tránh được quy luật tự nhiên, một ngày gần thôi, người dân nơi đây sẽ không còn thấy hình ảnh ông già lọm khọm chen chân trong tán rừng phòng hộ nữa. Ông Út cũng ý thức được điều đó nên ông rất sợ: “Tôi sợ không ai lo cho bả. Tôi sợ thằng Nam phải nghỉ học…”.

Ông Nguyễn Thành Được, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Hải cho biết, gia đình ông Nguyễn Văn Út chuyển về địa phương ở đã một thời gian. Gia đình không có đất sản xuất nên ông Út sống tạm bợ trên chân đê phòng hộ, thuộc diện phải giải tỏa. Hoàn cảnh của gia đình ông rất khó khăn nên UBND xã đã xin cho ông 1 nền đất tái định cư. Hằng tháng, xã có hỗ trợ thêm gạo và vận động bà con xung quanh giúp đỡ thêm.

“Hiện xã đang vận động các nhà hảo tâm để sau khi được Sở NN&PTNT duyệt phương án cho đất sẽ tìm phương cách xây nhà cho gia đình này”, ông Được nói.

Trần Hiếu

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau.
ĐT: 0290.3831066, gặp chị Nguyễn Thị Thu Hà.
Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:
- Tên đơn vị: Báo Cà Mau
- Số tài khoản: 10201-000205255-9
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

 

Nhiều đoàn cán bộ tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), ngày 24/7, nhiều đoàn cán bộ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều tri ân gia đình chính sách

Ngày 23/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại phường Hiệp Thành, xã Vĩnh Hậu và xã Hòa Bình. Tham gia cùng đoàn có đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Xã Hưng Mỹ thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân có nhà bị lốc xoáy

Sáng 23/7, chính quyền địa phương xã Hưng Mỹ tổ chức thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ đến 14 hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lốc xoáy nghiêm trọng xảy ra vào sáng sớm 22/7. Đoàn công tác do ông Bùi Hùng Liệt, Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ làm trưởng đoàn.

Hành trình hơn 10 năm gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

Hơn 10 năm qua, tại xã Hòa Bình (tỉnh Cà Mau), có một Câu lạc bộ nhỏ vẫn lặng lẽ làm công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa: chăm sóc mộ phần các anh hùng liệt sĩ. Đó là Câu lạc bộ Tri ân các anh hùng liệt sĩ – nơi những con người bình dị cùng nhau gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Thầy trò Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh

Sáng 22/7, Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm phối hợp cùng phường Đoàn Bạc Liêu tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Huỳnh Thị An, 92 tuổi, ngụ Khóm 14, Phường Bạc Liêu và 3 thương binh các hạng 2/4, 3/4, 4/4 đang sinh sống tại Khóm 12 và Khóm 14.

MTTQ xã Phước Long trao “Vườn cây, ao cá tình nghĩa” cho gia đình chính sách

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phước Long vừa tổ chức trao tặng “vườn cây, ao cá tình nghĩa” cho các hộ gia đình chính sách của xã. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ(27/7/1947 - 27/7/2025).

“Quán mì 3K” – Nơi mỗi bữa sáng là một câu chuyện yêu thương

Phường Giá Rai có 2 quán ăn sáng 3 ngàn đồng, được đặt tên là "Quán mì 3K”. Hiện tại, quán hoạt động vào các ngày từ thứ Năm đến Chủ nhật hàng tuần tại 2 địa điểm trên địa bàn Khóm 2, do Đoàn thanh niên phối hợp với Ban dân chánh của khóm thực hiện từ đầu tháng 4/2025 đến nay.

Khánh thành cầu nông thôn tại xã U Minh và Tân Ân

Sáng 19/7, xã U Minh tổ chức lễ khánh thành cầu Hai Hôn, cây cầu giao thông nông thôn có ý nghĩa quan trọng kết nối Ấp 6 và Ấp 7.

Thăm hỏi, động viên gia đình hai thiếu niên tử vong do đuối nước

Lãnh đạo xã Trần Văn Thời cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến hai học sinh thiệt mạng.

Hỗ trợ gia đình thiếu niên gặp nạn khi đánh bắt thủy sản

Sáng 13/7, Đoàn công tác của UBND xã Khánh Lâm do ông Phạm Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình em Dương Văn Giang (17 tuổi, ngụ Ấp 8, xã Khánh Lâm), nạn nhân không may tử vong do tai nạn lao động trên biển xảy ra vào ngày 12/7.