Thứ bảy, 14-2-26 17:41:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đàm luận về tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghệ thuật

Báo Cà Mau

Có một thực tế là khi nhìn nhận, đánh giá về chất lượng hoạt động của một loại hình nghệ thuật nào đó, người ta không bao giờ dựa vào các hoạt động có tính bề nổi, dựa vào sự bao cấp của Nhà nước. Cái mà mọi người trân trọng chính là tính chuyên nghiệp của đơn vị đó, từ tài năng của nghệ sĩ đến chất lượng nghệ thuật... Đó chính là những yêu cầu hàng đầu trong hoạt động nghệ thuật.

Nhìn lại khoảng hơn 20 năm trở lại đây, đối với lĩnh vực hoạt động nghệ thuật ở Bạc Liêu, quả thật chưa được quan tâm một cách đầy đủ và hiểu nó một cách cặn kẽ. Tất nhiên, bất kỳ ai khi tham gia bất cứ một lĩnh vực nào trong hoạt động nghệ thuật cũng luôn cố gắng hết mình, thậm chí luôn tìm cách đổi mới với mong muốn “đứa con tinh thần” của mình hay hơn, được công chúng đón nhận một cách chân tình. Nhưng khái niệm “chuyên nghiệp”, “tính chuyên nghiệp” rồi “chuyên nghiệp hóa” thì chưa phải ai cũng hiểu một cách thấu đáo. Trong hoạt động nghệ thuật, cũng như trong công tác quản lý về lĩnh vực này, chỉ khi có hiểu đúng những vấn đề nêu trên thì mới làm đúng được. Nhưng nghệ thuật có nhiều loại hình khác nhau, mỗi loại hình có đặc điểm riêng nên tính chuyên nghiệp cũng ít nhiều có điểm khác nhau. Ở đây chỉ xin được phép đề cập đến lĩnh vực sân khấu. Và trước hết phải xác định về khái niệm.

Một cảnh trong vở cải lương “Đào Duy Từ” tại cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015. Ảnh: H.T

Trong một số Từ điển tiếng Việt, từ “chuyên nghiệp” có nghĩa là “chuyên làm một nghề, một việc nào đó; phân biệt với “nghiệp dư”. Theo đó, người ta có thể chuyên làm một việc nào đó, cho dù không giỏi, vẫn được coi là chuyên nghiệp bởi vì đó là một nghề mà người ta đã bỏ sức lao động vào đó và đổi lại có thu nhập để nuôi sống bản thân (và cho cả gia đình).
Vậy tính chuyên nghiệp trong địa hạt sáng tác, dàn dựng, biểu diễn là thế nào? Trên thực tế đã có nhiều cuộc trao đổi về vấn đề này và cũng có nhiều quan niệm đồng nhất hoặc chưa đồng nhất, thậm chí trái chiều nhau. Tuy nhiên có một khái niệm mà được nhiều người nhất trí: Sáng tác, biểu diễn và dàn dựng chuyên nghiệp là ở tầm cao, tiêu biểu được công chúng và người trong giới thừa nhận, nên không thể lấy đơn vị hành chính để phân biệt tính chuyên nghiệp và nghiệp dư trong hoạt động nghệ thuật. Đã là tác phẩm được dàn dựng, biểu diễn đưa ra thi thố tài năng được đông đảo công chúng và hội đồng nghệ thuật thẩm định đánh giá chất lượng thì không có khái niệm nghệ thuật chuyên nghiệp và nghệ thuật nghiệp dư. Đã là chất lượng nghệ thuật thì phải công bằng, sòng phẳng, không nên phân biệt đối xử chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. 
Vừa qua tôi có xem một số đơn vị nghệ thuật tại cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ VH-TT&DL phối hợp cùng UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức, diễn ra tại Nhà hát Cao Văn Lầu (từ ngày 6 - 23/11/2015). Tại cuộc thi này, nhiều người cho rằng, thiếu kịch bản hay vẫn là nỗi băn khoăn lớn trong mùa giải này. Hơn 80% kịch bản vẫn phải vay mượn từ kịch bản kịch nói. Có một nhận xét rất chí lý: Sống với nghề này rất khó, soạn giả cải lương được các đoàn tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” càng hiếm hơn. Qua nhận xét, đánh giá của nhiều khán giả, kịch bản cải lương “Đào Duy Từ” của Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu tham gia cuộc thi được nhận giải thưởng Huy chương Bạc là rất xứng đáng, vì đơn vị này đã biết xây dựng những chi tiết nho nhỏ chạm vào trái tim người xem. Một vấn đề nêu ra mang tính tất yếu là khi muốn có một tác phẩm nghệ thuật có chất lượng, trước hết phải mang tính chuyên nghiệp. Với tư cách là khán giả khi xem vở “Đào Duy Từ” của tác giả - đạo diễn Quốc Khánh, tôi thấy rằng tương lai cải lương đã có tín hiệu tốt. Vở diễn được dàn dựng cẩn thận từng chi tiết từ kịch bản, phục trang, ánh sáng và thiết kế mỹ thuật… đã tạo được ấn tượng về chất lượng nghệ thuật đối với người xem. 
Chung quy lại, có lẽ bất cứ một loại hình nghệ thuật nào, dù trong phạm vi một đất nước, một khu vực hay chỉ ở một địa phương thì việc hướng ý tưởng sáng tác của mình tới tính chuyên nghiệp vẫn luôn trở thành vấn đề cần thiết hơn bao giờ hết. Tính chuyên nghiệp không nhất thiết từ những đoàn chuyên nghiệp mà ra, tính chuyên nghiệp còn thể hiện từ ý tưởng chọn kịch bản, dàn dựng và biểu diễn là cốt lõi để nâng cao chất lượng cho một tác phẩm nghệ thuật. Ranh giới tính chuyên nghiệp được biểu hiện ở chuẩn mực tài năng, chuẩn mực tay nghề và thái độ trách nhiệm đối với nghề. Theo tôi nghĩ, đánh giá chất lượng tài năng, chất lượng nghệ thuật là chuẩn mực quyết định tính chuyên nghiệp.
PHƯƠNG NGUYÊN

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...