Thứ bảy, 30-5-26 23:20:47
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Dân vận khéo, vun đắp niềm tin - Bài 2: Khơi dậy tinh thần tương thân tương ái

Báo Cà Mau Phong trào “Dân vận khéo" (DVK) đã lan toả khắp các miền quê trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Xuất phát điểm các mô hình DVK có khi là từ những việc nhỏ nhưng rất thiết thực như: tự nguyện vá những ổ gà, bồi lại đoạn đường bị sụt lún, sạt lở; vận động hộ khá, giàu cho hộ nghèo mượn đất cất nhà, đất sản xuất; nhận đỡ đầu học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn… thế rồi được lan toả, nhân rộng thành mô hình hiệu quả, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, thiết thực mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là người yếu thế.

Việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn 

Trước thời điểm sắp xếp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ U Minh ban hành Kế hoạch số 01, ngày 6/3/2025 phát động phong trào thi đua DVK trong việc vận động hộ dân có điều kiện về tư liệu sản xuất cho hộ nghèo mượn, thuê với chi phí thấp trên địa bàn huyện. Đến nay, đã có 43 hộ tình nguyện đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, cho thuê đất giá thấp 11 hộ; cho mượn đất 27 hộ; cho mượn vốn mua bán nhỏ, mua cây, con giống 5 hộ.

Ông Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phích (nguyên Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện U Minh), chia sẻ: "Trong quá trình kiểm tra chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát và công tác giảm nghèo ở cơ sở, chúng tôi có đến thăm một hộ nghèo, không đất sản xuất. Nhưng được được hộ hàng xóm cho mượn đất bờ vuông còn trống để trồng lúa. Nhờ vậy có thu nhập cho gia đình. Nhận thấy hình thức trợ giúp này khá thiết thực, tôi gợi mở Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ xây dựng và ban hành Kế hoạch 01 và nhận được sự đồng thuận rất cao".

 Nhờ lòng tốt của anh Nguyễn Chí Uẩn (bìa phải) cho mượn đất cất nhà, ông Nguyễn Văn Cung (giữa) được sống trong ngôi nhà mới.

Ông Nguyễn Văn Cung (62 tuổi) không đất sản xuất, hoàn cảnh đơn chiếc, lại bị khuyết tật ở chân, hơn 20 năm qua ông sống trong căn nhà tạm ven sông, mưu sinh bằng nghề ráp lú. Ông Cung đủ điều kiện được hỗ trợ nhà theo Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát nhưng không có đất cất nhà. Thấy vậy, anh Nguyễn Chí Uẩn, Ấp đội trưởng Ấp 4, xã Nguyễn Phích, đã tình nguyện cho ông Uẩn mượn đất cất nhà, thời hạn 20 năm.

Ông Cung nghẹn ngào: "Tôi mừng rơi nước mắt. Tôi sống một mình, không bà con thân thích, nhờ lòng tốt của cháu Uẩn mà tôi có được căn nhà mới, kiên cố, đây điều mà trước đây tôi nghĩ chỉ có trong mơ. Để không phụ lòng Đảng, Nhà nước và cháu Uẩn đã chung tay giúp đỡ, tôi luôn cố gắng lao động vươn lên".

 Hộ chị Phạm Thị Cẩm Ngoan và chị Lê Chúc Tình (Ấp 8, xã Nguyễn Phích) đều thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất. Sau khi phong trào thi đua DVK theo Kế hoạch 01 được phát động, gia đình chị Ngoan, chị Tình đã được người thân, hàng xóm đăng ký cho mượn đất để trồng rau màu, góp phần giúp 2 gia đình có thêm thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chị Lê Chúc Tình được người chú cho mượn đất trồng hoa màu.

"Rất mừng khi xã Nguyễn Phích có đến 16 trong tổng số 43 cá nhân, tập thể đăng ký giúp đỡ hộ nghèo, hộ thiếu đất sản xuất vươn lên. Điển hình như tập thể Chi bộ Ấp 10 góp quỹ để hỗ trợ heo giống cho hộ nghèo; Hội Cựu chiến binh (CCB) xã cho hộ nghèo vốn phát triển sản xuất; hộ ông Huỳnh Văn Dằn và bà Nguyễn Kim Gương, Ấp 12, cho hộ nghèo mượn đất cất nhà, trồng hoa màu…", ông Đoàn Việt Khoa phấn khởi cho biết.


"Những việc trên tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đối với hộ nghèo, hộ thiếu tư liệu sản xuất. Ý nghĩa hơn khi tình người, truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái giữa hàng xóm, người thân được lan toả sâu rộng trong cộng đồng", ông Đoàn Việt Khoa tâm đắc. 

Lan toả nghĩa cử đẹp

Tại huyện Đầm Dơi ngày trước, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Ban Chấp hành Hội CCB huyện đã chủ động phát động phong trào “CCB tham gia vá lộ giao thông nông thôn” với phương châm “tự nguyện, tự giác, lấy hội viên làm nòng cốt, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận của người dân”. Đây là một trong những mô hình DVK hiệu quả được duy trì, nhân rộng trong nhiều năm qua.

Trong 5 năm (2020-2025), Hội CCB huyện đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tổ chức 612 cuộc ra quân, dặm vá hơn 320 tuyến đường nông thôn, với tổng chiều dài hơn 127.000 m. Lực lượng tham gia lên đến hơn 22.000 lượt người, trong đó có hơn 5.500 lượt hội viên CCB. Tổng giá trị vật tư, công lao động và các chi phí khác ước tính khoảng 2,9 tỷ đồng, mà phần lớn từ nguồn xã hội hoá và sự đóng góp tích cực của hội viên, Nhân dân.

Hội viên CCB xã Thanh Tùng dặm, vá lộ hư hỏng.

"Trong đó, đáng biểu dương là tập thể Chi hội CCB xã Ngọc Chánh cũ, nay thuộc xã Thanh Tùng. Cá nhân điển hình có ông Nguyễn Quốc Việt (thương binh 2/4, ngụ ấp Hải An, xã Nguyễn Huân cũ, nay thuộc xã Tân Tiến), từ năm 2020 đến nay ông đã vận động và đóng góp tiền cá nhân trên 400 triệu đồng cho các hoạt động... Tất cả tạo được sự đồng thuận cao, mang hiệu quả thiết thực và mang lại niềm vui lớn cho người dân”, ông Trần Thanh Hoà, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Đầm Dơi cũ, cho biết. 

Tại phường Giá Rai, mô hình DVK gắn với học Bác: “Nhà giáo Giá Rai nhận đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn” đã duy trì, phát huy hiệu quả hơn 10 năm qua, với mỗi năm học có hàng trăm em học sinh khó khăn được tiếp sức bám lớp, bám trường.

Thầy Nguyễn Nhật Ngân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hộ phòng B (phường Giá Rai), điển hình trong thực hiện phong trào, chia sẻ: "Bình quân mỗi năm học nhà trường có trên 600 em học sinh, trong đó khoảng 70% là học sinh dân tộc Khmer; số học sinh có hoàn cảnh khó khăn chiếm khá nhiều. Hằng năm, nhà trường vận động mọi nguồn lực đóng góp để hỗ trợ đồng phục, dụng cụ học tập, học bổng, xe đạp, nhu yếu phẩm, bảo hiểm y tế, nhà ở… cố gắng không để các em bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khan. Trong 5 năm qua, tổng kinh phí hỗ trợ trên 700 triệu đồng". 

Cùng với chính sách hỗ trợ xoá nhà tạm của Nhà nước, thầy Nguyễn Nhật Ngân (bìa phải) trích kinh phí vận động của nhà trường, hỗ trợ thêm 50 triệu đồng cho học sinh nhà trường bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Những mô hình, cách làm thiết thực như trên càng tô thắm hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ; những tấm gương thầy, cô giáo hết lòng vì sự nghiệp trồng người; những cán bộ, đảng viên, người dân tiên phong, tình nguyện giúp đỡ hộ nghèo vươn lên…  Qua đây, góp thêm thành công cho phong trào DVK tỉnh nhà và ngày càng lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

Loan Phương

Bài cuối: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Bừng sáng biển đảo Tây Nam

Tôi gặp lại anh Mai Văn Ðỉnh, phóng viên Báo Công Lý, người bạn trong chuyến đi Trường Sa mùa Tết năm 2024 ngót một tháng trời. Chuyến đi ấy đã cho tôi thật nhiều thứ, mà khi về đất liền, tôi trân trọng gọi đó là chuyến hải trình thiêng liêng. Lần hội ngộ này, chúng tôi lại cùng nhau chung một hải trình, trong mùa biển đẹp, sóng êm để đến với biển đảo Tây Nam, nơi có quê hương Cà Mau yêu dấu. Thấy tôi vẫn vắt vẻo máy ảnh bên mình, anh tươi cười, “vậy là chúng ta lại cùng nhau đi biển đảo, cùng tác nghiệp, cùng có những bài viết cho chuyến đi”. Tôi thoáng chốc ngẩn ngơ! Khi biết tôi đã chuyển công tác từ đầu năm, anh quàng vai, nói khẽ: “Ðược đi cùng nhau là vui".

Người giữ đất rừng U Minh

 Con đường về xã Khánh Lâm mùa này hun hút nắng. Xe chạy dọc theo những con kênh nước phèn nhuộm đỏ chân rừng, len qua những vạt tràm đứng im thin thít như đang lắng nghe tiếng đất thở dưới chân người. Miệt rừng tràm nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc vẫn mộc mạc như thuở nào: lặng lẽ, chân tình và sâu đậm như con nước luồn qua rừng tràm, âm thầm bồi đắp sức sống cho đất U Minh.

Đêm nghe đất nứt

Ở miền đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những con sông mở đường ra biển lớn, người dân Cà Mau từ bao đời nay vẫn sống cùng nước như sống cùng hơi thở. Sông là đường đi. Sông là kế sinh nhai. Sông là nơi dựng nhà, neo ghe, sinh con, lớn lên rồi già đi.

Chuyến đò chở thanh xuân và những giấc mơ không lạc dòng

Cách đây hơn 10 năm, trong một lần về ấp Thuận Tạo (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cũ) đưa tin lễ khánh thành điểm trường mới, tôi vô tình gặp và phỏng vấn cậu bé Nguyễn Quốc Út. Khi ấy, Út mới học lớp 2. Hỏi về ước mơ dưới mái trường khang trang, cậu bé ấp úng: “Con chỉ cần học lên tới lớp Tư thôi” !?

Biểu tượng của khát vọng vươn lên

Ở bất kỳ vùng đất nào, những công trình biểu tượng không đơn thuần là một hạng mục kiến trúc hay mỹ thuật đô thị. Ðó còn là kết tinh bản sắc văn hoá, lịch sử hình thành và khát vọng phát triển của một địa phương. Với Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, việc đầu tư xây dựng biểu tượng “Con tôm” và “Ba hạt lúa” có ý nghĩa sâu sắc cả về kinh tế, văn hoá lẫn tinh thần.

Trường Sa trong trái tim những người con đất mũi

Tham gia chuyến hải trình của Đoàn công tác số 12 năm 2026 đến với quần đảo Trường Sa và hệ thống Nhà giàn DK1, đối với 10 thành viên đến từ Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đây là hành trình của cảm xúc, niềm tự hào và trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài cuối: Ðồng bộ, quyết liệt, đúng quy định

Theo kế hoạch, năm 2026, cấp tỉnh triển khai trên 60 công trình, dự án; trong đó hơn 30 công trình, dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm 2025 và khoảng 28 dự án mới chuẩn bị triển khai. Ðây là nhiệm vụ rất lớn và khó khăn, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, với kế hoạch chi tiết, cụ thể.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài 2: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế, do liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều quy định, đặc biệt là liên quan đến quản lý, sử dụng đất cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp có đất bị thu hồi. Vì vậy, công tác này vẫn được xem là “điểm nghẽn”, làm chậm tiến độ một số công trình, dự án.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Cà Mau - năm bản lề tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, nhất là tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh đó, tỉnh đang nỗ lực triển khai xây dựng đồng bộ nhiều công trình, dự án, đặc biệt là trên lĩnh vực hạ tầng giao thông. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xem là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quyết định thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và mở ra không gian phát triển mới.

Hồn đất Cà Mau

Có những buổi sớm ở Cà Mau, đứng giữa đồng lúa, nghe gió đi ngang mặt ruộng, tự nhiên thấy lòng mình lắng xuống. Sương còn đọng trên bông lúa, cánh cò chao nghiêng ngoài mé kinh, xa xa là tiếng xuồng máy nổ giòn trên con kinh nhỏ. Với tôi, càng đi sâu, càng sống lâu với vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, tôi càng nhận ra một điều giản dị mà bền chặt: hồn đất Cà Mau đa phần nằm trong cây lúa.