Chủ nhật, 15-2-26 18:44:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Dạy đờn ca tài tử cho sinh viên: Góp phần bảo tồn loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc

Báo Cà Mau

Xác định công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) là việc làm cần thiết và mang tính lâu dài, nên thời gian qua, các ban ngành liên quan đã mở nhiều lớp dạy ĐCTT. Trong đó, việc dạy ĐCTT cho sinh viên rất được chú trọng. Bởi đây là lực lượng có nhiệt huyết, đam mê sẽ góp phần kế thừa và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật đặc sắc này.

Có mặt tại buổi dạy ĐCTT ở Trường cao đẳng Y tế (do Sở VH-TT&DL phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức) vào tối thứ Năm vừa qua, chúng tôi cảm nhận được một không gian đầy chất tài tử. Những bản tài tử mùi mẫn, sâu lắng lần lượt được các bạn sinh viên thể hiện đã chinh phục chúng tôi. Lớp học này có hơn 30 học viên tham gia. Nhiều bạn chỉ mới 16, 17 tuổi, nhưng lại có chất giọng khỏe khoắn, ca hay khiến chúng tôi ngỡ ngàng và hy vọng vào sự phát triển của ĐCTT tỉnh nhà trong tương lai.

Buổi dạy ĐCTT tại Trường đại học Bạc Liêu. Ảnh: H.H

Mỗi tuần các học viên học 3 buổi, vào tối thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật. Giáo viên đứng lớp đều là những nghệ nhân ĐCTT có tâm huyết đến từ câu lạc bộ ĐCTT của tỉnh, như: Đỗ Ngọc Ẩn, Thanh Trực, Thu Tâm, Trác Tuấn An... Chính những anh, chị ấy đã truyền cảm hứng và thổi bùng lên ngọn lửa của niềm đam mê ĐCTT trong những người tham gia lớp học. Hơn nữa, trong quá trình giảng dạy, các nghệ nhân còn giúp học viên nắm được những kiến thức bổ ích về ĐCTT, cách phân câu, phân nhịp, ca sao cho tròn vành, rõ chữ… Nhiều bạn cũng từ đó mà tiến bộ, hát đúng và hay hẳn lên. Bạn Lý Mỹ Xuyên, thành viên của lớp học chia sẻ: “Sinh ra ở nơi được mệnh danh là một trong những “chiếc nôi” của ĐCTT thì ít nhiều phải biết về dòng nhạc này. Tuy hiện vẫn còn ca sai nhịp, nhưng tôi sẽ cố gắng vì niềm đam mê của bản thân và không phụ lòng kỳ vọng của các anh, chị nghệ nhân đang dạy mình”.

Một điều bất ngờ nhất ở lớp học này là ngoài các bạn sinh viên, còn có sự góp mặt của các… cụ già tuổi đời ngoài 80. Tham gia để thỏa niềm đam mê ca hát, nên các cụ đến lớp rất đúng giờ, ai cũng cầm trên tay xấp bài hát chăm chú, say mê hát theo điệu đàn. Và điều đó đã trở thành tấm gương, nguồn động lực để các học viên học tập, noi theo. Cụ Nguyễn Tấn Quý, 84 tuổi (phường 3, TP. Bạc Liêu) bộc bạch: “Tôi rất mê ĐCTT nên hay tin Sở VH-TT&DL mở lớp dạy ĐCTT là tôi đăng ký tham gia ngay. Nhờ theo học lớp này mà tôi quen biết thêm nhiều bạn bè, cảm thấy cuộc sống thật vui và ý nghĩa. Ngoài ra, còn được các em, các cháu chỉ dạy tận tình, nên tôi đã biết cách ngắt câu, ngắt nhịp, hát đúng và hay hơn”.

Bên cạnh việc mở lớp dạy ĐCTT tại Trường cao đẳng Y tế, thời gian qua Sở VH-TT&DL cũng đã phối hợp mở lớp dạy ĐCTT cho sinh viên Trường đại học Bạc Liêu. Việc làm này đã góp phần đưa loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc ngày càng đến gần và lan tỏa trong thế hệ trẻ. Từ những lớp dạy ĐCTT sẽ tạo nên tiền đề vững chắc trong việc gìn giữ và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật độc đáo này trong thời gian tới. Đồng thời, góp phần phát hiện thêm nhiều hạt nhân trẻ tích cực để chăm bồi, bổ sung vào phong trào ĐCTT tỉnh nhà.

Ông Trần Minh Huấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: “Khi tổ chức các lớp dạy ĐCTT, chúng tôi rất bất ngờ và phấn khởi khi nhận thấy có nhiều bạn trẻ đam mê âm nhạc dân tộc. Đó là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển vững chắc của phong trào ĐCTT tỉnh nhà trong tương lai. Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở thêm nhiều lớp dạy ĐCTT không chỉ trong các trường chuyên nghiệp, mà mở rộng ra các trường phổ thông, để ĐCTT ngày càng phát huy giá trị trong đời sống người dân”.

HUỲNH HIẾU

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.