Thứ bảy, 8-11-25 16:31:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Dạy nghề cho trẻ khiếm thính

Báo Cà Mau (CMO) Bước vào căn phòng nơi các thành viên của lớp học làm xà phòng đang cắt, gọt, đóng gói sản phẩm, mùi tinh dầu sả phảng phất nhè nhẹ, tạo cảm giác thật thoải mái, dễ chịu, dường như sự mệt mỏi, nóng nực bởi cái nắng gay gắt bị xua tan đi hết đúng như cô Nguyễn Nga, Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật đã giới thiệu.

Căn phòng gần như yên ắng, đôi tay thoăn thoắt của thầy và trò, những gói xà phòng được gói tỉ mỉ trông thật đáng yêu. Lớp dạy làm xà phòng cho trẻ khiếm thính được đưa vào hoạt động chỉ mới hơn 1 tuần, nhưng sản phẩm làm ra của các bạn học sinh thì thành công đến bất ngờ.

Các học sinh khiếm thính đang thực hiện công đoạn đóng gói bánh xà phòng tại lớp học.

Sản phẩm xà phòng tự nhiên “Nhà của thời thanh xuân” đã có thương hiệu và được ưa chuộng tại Đà Lạt từ 4-5 năm nay; đặc biệt là những du khách người nước ngoài, họ rất thích những sản phẩm được làm từ thiên nhiên.

Gần 15 ngày để học hỏi kinh nghiệm chiết xuất tinh dầu và làm bánh xà phòng tại Đà Lạt, cô Nga cùng 2 người đồng nghiệp trở về bắt tay xây dựng lớp dạy làm xà phòng tại trường. Qua hơn 1 tháng xây dựng với nguồn vốn hơn 150 triệu đồng, lớp dạy làm xà phòng của Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật sẵn sàng đi vào hoạt động.

Trong những ngày đầu, khi lắp ráp xong máy, khuôn đúc, các thầy cô bắt đầu sản xuất những mẻ xà phòng đầu tiên tại trường. “Nhìn tưởng chừng như rất dễ nhưng để ra được một mẻ xà phòng đạt chất lượng, đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao, sản phẩm bị lỗi, rồi khuôn đúc sử dụng không quen, những cục xà phòng méo mó trông không đẹp mắt”, cô Nga cho biết. Vậy là các thầy cô phải cặm cụi, nghiên cứu khắc phục, nhiều đêm ở lại trường đến 11 giờ đêm để tìm giải pháp. Hơn 1 tuần liền vùi mình trong căn phòng, cuối cùng những mẻ xà phòng hoàn thiện được ra đời.

Lớp học nghề làm xà phòng chỉ nhận những em học sinh trên 15 tuổi, đặc biệt chỉ chọn những em có niềm đam mê với công việc và phải có tính kiên trì, tỉ mỉ trong học tập. Bước vào lớp học, mỗi em một việc, thầy cô giáo kèm cặp sát từng công đoạn quy trình, không có tiếng nói, mà chỉ có những khẩu hình, không có ánh mắt mệt mỏi mà chỉ có sự say mê. Các em học sinh học hỏi rất nhanh, có lẽ do không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác nên có được sự tập trung cao độ, chỉ thoáng 3-4 ngày các em có thể thành thạo các thao tác cắt, gọt, đóng gói sản phẩm.

“Em rất thích công việc này, nhất là khi được ngồi trong lớp làm xà phòng, mùi hương tinh dầu dễ chịu, giúp tinh thần em thoải mái hơn sau những giờ học tập. Sau khi hoàn thành chương trình cấp 2, em sẽ xin ở lại trường để làm công việc này”, em Nguyễn Kim Cương, học lớp 7, vui vẻ trả lời bằng khẩu hình.

Cô Nguyễn Nga cho biết: "Lớp học xà phòng không chỉ là nơi dạy cho các em cái nghề, mà còn là nơi tạo cho các em việc làm, đây là nơi các em sẽ được làm việc nếu không thể tiếp tục học lên cấp và có mong muốn ở lại trường làm việc”. Bình quân mỗi bánh xà phòng khi bán ra thị trường sẽ có giá 13.000 đồng/gói, do có nguồn gốc tự nhiên nên bước đầu sản phẩm sẽ được bán cho các trường mẫu giáo dành cho trẻ em sử dụng. Trừ đi chi phí mua nguyên liệu, trường sẽ trích ra khoản lời để trả lương cho các em học sinh làm việc tại lớp học nghề.

Ngoài việc sản xuất xà phòng, trường cũng tự sản xuất tinh dầu tự nhiên để dùng làm nguyên liệu. Nếu như phải tốn 110.000 đồng mua 10 ml tinh dầu tự nhiên tại các siêu thị, thì trường đã đi thu gom và mua lá sả tự nhiên về chiết xuất tinh dầu. Tuy nhiên, thời gian đầu, việc thu gom lá sả gặp khó khăn, vì mới bắt đầu làm nên tìm nguồn nguyên liệu ổn định chưa có. Hiện tại việc thu gom lá sả do tất cả thầy cô, nhân viên nhà trường đảm nhiệm, có người tìm mua, có người đi xin người quen, cứ vậy hằng ngày mỗi người góp vài ký. Trước mắt, trường đã tận dụng những khoảnh đất trống để trồng sả, nhưng về lâu dài phải tìm được nguồn thu mua chắc chắn, để có thể ổn định đầu ra sản phẩm.

“Tinh dầu sả rất tốt cho sức khoẻ, nhất là trẻ em và người già, sản phẩm hoàn toàn uống được. Hiện tại, trường sản xuất 2 loại tinh dầu là sả và gừng, mỗi loại tinh dầu có một công dụng khác nhau. Chẳng hạn, tinh dầu sả lợi tiểu, giảm huyết áp; còn tinh dầu gừng trị cảm lạnh. Chỉ cần pha 2-3 giọt vào nước lọc là uống được", cô Nga cho biết.

Hiện tại sản phẩm xà phòng tự nhiên của trường đang chờ kiểm định chất lượng để bán ra thị trường, cô Nga bật mí thương hiệu của sản phẩm sẽ mang tên “Mai Tâm”. “Tôi hy vọng, với ngành nghề mới này, sẽ mở ra một hướng phát triển cho các em học sinh tại trường, cũng như sẽ giúp các em có thể tự nuôi bản thân mình sau này”, cô Nguyễn Nga chia sẻ.

Khánh Phương

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.