Không thể phủ nhận những nỗ lực tích cực từ các trường trong việc lặp lại trật tự ở cổng trường, rèn luyện ý thức tham gia giao thông cho học sinh... Tuy nhiên, ở nhiều nơi vẫn còn tình trạng học sinh nhốn nháo vui đùa rượt đuổi nhau trước cổng trường vào giờ tan học, làm tăng nguy cơ về tai nạn giao thông (TNGT).
Những cổng trường an toàn…
Trước đây, khi nhắc đến cảnh lộn xộn trước cổng trường Tiểu học Kim Đồng (đường Võ Thị Sáu, phường 3, TP. Bạc Liêu) vào những giờ tan học thì ai có dịp đi qua con đường này cũng đều... lắc đầu. Do nằm trên tuyến đường hẹp, lại có nhiều phương tiện tham gia giao thông nên khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc. Thế nhưng hiện nay, từ cách nhà trường tổ chức cho giáo viên hướng dẫn học sinh tan lớp đi thành hàng ra cổng, mở rộng sân để phụ huynh có chỗ dừng xe đón con... đã giảm được cảnh kẹt xe tại khu vực này, trật tự giao thông dần được lặp lại.
Một cổng trường duy trì tốt trật tự giao thông là trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (đường Lê Văn Duyệt, phường 3, TP. Bạc Liêu). Nhiều năm gần đây, học sinh đến trường luôn đội mũ bảo hiểm, giờ tan học được giáo viên căng dây, phân luồng và học sinh được dẫn dắt đến những điểm chờ rước của phụ huynh một cách an toàn.
Cổng trường THCS Võ Thị Sáu cũng là một trong những cổng “điểm”, học sinh có ý thức, nền nếp nên an toàn giao thông (ATGT) được duy trì, một thời gian dài không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra.
Còn tiềm ẩn nguy cơ
Bên cạnh những mặt đã làm được, mô hình “cổng trường ATGT” ở một số trường vẫn chưa khiến phụ huynh thật sự yên tâm. Dễ thấy nhất là ở cổng phụ của trường THCS Trần Huỳnh (đường Trần Phú, phường 7, TP. Bạc Liêu). Mỗi khi tan trường là diễn ra cảnh học sinh tụ tập, vui đùa rượt đuổi rồi băng qua đường một cách nguy hiểm... Đáng nói là cổng trường này nằm ngay khu vực ngã tư đường Trần Phú - Trần Huỳnh, xe cộ đông đúc vào giờ cao điểm, nhiều xe ôtô qua lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
![]() |
Học sinh trường THCS Trần Huỳnh tụ tập dưới lòng đường sau giờ tan học. Ảnh: T.H |
Mặc dù nằm trong một con hẻm (gần cầu Cái Dày, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) nhưng khi học sinh trường THPT Lê Văn Đẩu tan trường lại phải đổ ra Quốc lộ 1A để về nhà. Trong khi đó, khu vực này vừa có chợ, lại gần dốc cầu nên học sinh khá bất tiện khi đi lại. Cách đây 1 năm, một học sinh của trường này đã tử vong vì TNGT.
Một số người dân ở khu vực này cho biết: Xe cộ lưu thông đông đúc, nhiều xe tải chạy với tốc độ cao nên học sinh thường lúng túng khi qua đường. Vì vậy có nhiều tình huống “thót tim”, và có một số vụ va quẹt đã xảy ra”.
Không ít người thì ái ngại với khu vực cổng trường THPT Lê Thị Riêng (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) nằm trên đường Quốc lộ 1A. Nhiều học sinh còn “vô tư” với những quy định về đảm bảo ATGT, rời khỏi cổng trường là rẽ về phía đường ngược chiều, thường xuyên dàn nhiều hàng ngang rồi đùa giỡn, không chú ý đến những người cùng lưu thông; một số học sinh khi qua đường cũng không đi vào những đoạn cho phép chuyển hướng an toàn...
Để ngày càng có nhiều “cổng trường ATGT”, các trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và có biện pháp hỗ trợ học sinh ở những điểm phức tạp để giờ tan trường không còn nỗi ám ảnh về TNGT.
MAI ĐINH