Thứ bảy, 16-5-26 12:31:05
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đêm chung kết xếp hạng Hội thi Tiếng hát PT-TH tỉnh Bạc Liêu lần thứ 9: Thú vị và ấn tượng!

Báo Cà Mau

Đêm chung kết xếp hạng Hội thi Tiếng hát PT-TH tỉnh Bạc Liêu lần thứ 9 diễn ra với sự so tài của 10 thí sinh đã vượt qua vòng bán kết. Với thành phần Ban Giám khảo gồm nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Thế Phương, ca sĩ Tạ Minh Tâm càng tăng thêm sự thu hút cho khán giả.

Các thí sinh tại đêm chung kết xếp hạng Hội thi Tiếng hát PT-TH tỉnh Bạc Liêu lần thứ 9 - năm 2013. Ảnh: N.Y

Các tiết mục khai mạc đã tạo được ấn tượng đẹp khi đạo diễn chương trình gắn kết màn đồng diễn của 10 thí sinh trong cùng một ca khúc. Với cách dàn dựng chương trình độc đáo đã mở đầu cho đêm chung kết xếp hạng một bữa tiệc âm nhạc thú vị và mang tính chuyên nghiệp. Sự hấp dẫn của đêm chung kết thì thật sự thuộc về 10 thí sinh. Các thí sinh đã mang đến hội thi một phong cách mới từ trang phục, đến việc chọn bài không còn những ca khúc quen thuộc và trùng lắp như trước đây nữa. Ngoài các ca khúc bắt buộc của Hội thi, các thí sinh đã mạnh dạn thể hiện những ca khúc tự chọn như: Trên đỉnh Phù Vân, Quê nhà, Bà tôi… Dù biết đó là những ca khúc đã được những ca sĩ nổi tiếng thể hiện rất thành công nên cũng rất khó… khi thi. Nhưng trong đêm này, có thể cảm nhận rằng 10 thí sinh không còn nghĩ đến việc “so tài”, mà đã “cháy” hết mình trên sân khấu, say đắm tận cùng trong âm nhạc với phong cách đầy tự tin và duyên dáng. Các thí sinh như muốn gửi đến khán giả những thành quả đã tôi luyện được trong thời gian qua, và chính điều đó đã giành được những tràng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả.

Thí sinh Châu Hữu Thành đến từ huyện Măng Thít (tỉnh Vĩnh Long) đã chinh phục hoàn toàn từ Ban Giám khảo đến khán giả qua 2 ca khúc Nghe em hát ở Trường Sa (Quỳnh Hợp) và Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu). Hai ca khúc: một viết về biển đảo Trường Sa với niềm tin yêu dành cho những người lính biển - bình dị mà cao quý, kiên cường bám đảo dù vất vả, hiểm nguy; một thể hiện tâm tình của người thợ xây mang cảm xúc tự hào và vui sướng trước hình ảnh dưới ánh đèn công trường là sự tấp nập, hối hả làm việc để những căn nhà mới được xây dựng. Với chất giọng đẹp, xử lý ca khúc tinh tế, Châu Hữu Thành đã truyền đến người nghe những cung bậc tình cảm yêu thương, nồng ấm, ngọt ngào mà người nhạc sĩ gửi gắm trong giai điệu, và giải Nhất đã thuộc về em.

Đêm chung kết khép lại, các thí sinh chưa đoạt giải cao sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm quý báu cho những lần thi tới. Nhưng chắc chắn, các thí sinh sẽ cảm thấy ấm áp và hài lòng khi biết rằng chính mình đã mang đến cho đêm chung kết xếp hạng năm nay một không khí mới lạ, sôi động và nhất là đã để lại trong lòng khán giả một ấn tượng thật thú vị!

Ngọc Yến

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.