Chủ nhật, 15-2-26 13:36:12
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đêm giới thiệu tác phẩm của Câu lạc bộ Xuân Việt: Nơi kết nối những trái tim đồng điệu

Báo Cà Mau

Đêm giới thiệu tác phẩm của câu lạc bộ (CLB) sáng tác không chuyên Xuân Việt (gọi tắt là CLB Xuân Việt) vừa diễn ra với không khí ngập tràn thơ ca, âm nhạc, tạo nên những phút giây “thăng hoa” giữa các tâm hồn đồng điệu.

Đêm giới thiệu tác phẩm của CLB Xuân Việt thu hút gần như đầy đủ những tác giả đến từ các CLB thơ, âm nhạc trong tỉnh như: Ngọc Yến, Lâm Tẻn Cuôi, Ngọc Dung, Duy Khả, Nguyễn Quốc... Đặc biệt, dù sức khỏe không cho phép, đường sá xa xôi, nhưng tác giả Lê Ngọc Diễm (công tác tại Đài PT-TH Cà Mau) vẫn đến tham gia đêm giới thiệu tác phẩm. Sự có mặt của “hội viên danh dự” này càng khiến cho buổi giao lưu “nóng” hơn.

Các tác giả thơ, nhạc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: L.N

Với chủ đề “Tự tình xuân”, các ca khúc, bài thơ được ngâm diễn bởi những diễn viên không chuyên nhưng đã mang đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc. Ở đây, khoảng cách về tuổi đời, tuổi nghề không còn tồn tại, mà chỉ có những trái tim đồng điệu đang cùng nhau thổn thức qua từng bài hát, vần thơ. Trong không gian này, hai tác giả Nguyễn Quốc và Duy Khả đã gửi gắm tất cả yêu thương, ước mơ, hy vọng về một Bạc Liêu đang từng ngày đổi thay, thu hút bạn bè khắp nơi tìm về mảnh đất gần cuối trời Nam qua ca khúc Vui xuân Bạc Liêu... Hay các tác giả thơ Ngọc Yến, Ngọc Dung lại có những lời thủ thỉ nhẹ nhàng, êm ái khi mùa xuân vừa chạm ngõ qua những bài thơ Tự tình xuân (Minh Hua diễn ngâm), Mơ xuân (Tú Cần trình bày)… Xen lẫn với các ca khúc, bài thơ về mùa xuân là những dòng suy tư, trăn trở của tác giả Lâm Tẻn Cuôi với những điều từng trải trong cuộc đời, về tình yêu trong sáng của tuổi học trò: “Suốt cuộc đời anh lăn xe trên dốc thoải lắt lay/ Lòng đau đáu trông hoài/ Từng chuyến đầy hoa hồng vàng buổi sáng/ Đọng giọt sương long lanh tỏ rạng/ Soi bụi đời vương trên bánh xe nghiệt ngã/ Vòng xoay cuộc mưu sinh”… (Hoa hồng vàng), qua giọng ngâm của chị Minh Hua khiến không gian ấy như lắng đọng lại. Dường như, đó không chỉ là tiếng thơ mà còn là tiếng lòng từ chính cuộc đời của một nhà thơ gặp nhiều bất hạnh, nhưng giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, người mộ điệu âm nhạc có lẽ sẽ khó giấu được xúc động khi nghe những câu ca: “Gió ngoài đồng cha con lận đận/ Xách nơm buồn đi tận xóm trên/ Bao gian khổ cha con chia sớt/ Bắt cá đồng nước đầy khóe mắt”. Đây là một đoạn trong tác phẩm thơ “Gió ngoài đồng” của tác giả Nguyễn Vũ, do Thanh Hoàng phổ nhạc. Bài thơ đã nói hộ tình cảm của tác giả Nguyễn Vũ đối với người cha thân yêu của mình (tác giả thơ Song Nguyễn) vừa từ biệt về cõi vĩnh hằng. Vì vậy, khi “Gió ngoài đồng” được trình diễn, đó không chỉ là giai điệu mà còn là những cung bậc cảm xúc thiêng liêng, quý báu của tình phụ tử.

Từ cực Nam của Tổ quốc, tác giả Lê Ngọc Diễm cũng mang đến những sáng tác phong phú, độc đáo. Đó là tình yêu đối với “Nơi chót cùng - dải đất Cà Mau/ Cụm đảo xanh niềm tự hào Tổ quốc/ Đứng mũi chịu sào kiên trung bất khuất/ Làm đẹp thêm cho duyên hải tuyến đầu” (Ngày xuân với biển).

Đêm giới thiệu tác phẩm của CLB Xuân Việt đã khép lại với sự thành công từ khâu tổ chức, đến chất lượng các bài thơ, ca khúc. Hy vọng rằng, CLB sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những buổi giới thiệu sáng tác để kết nối trái tim những người yêu thơ, yêu nhạc. Dù cho có xa quê, thì sâu trong tâm thức, họ vẫn đau đáu ước nguyện “cánh chim xa đâu đó nhớ quay về”.

LÊ NHẬT

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.