Tiếp tục cuộc hành trình “Về miền Đất đỏ”, sáng nay (16/7), Đoàn đại biểu thanh, thiếu niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài về dự Trại hè 2012 đã đến Thành phố Vinh (Nghệ An), tham gia Lễ dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm quê hương của Người.
Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu Trại hè 2012 đã đặt vòng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Người; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Người.
Trại hè Việt Nam 2012 dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tp Vinh (Nghệ An) (Ảnh:Tấn Vũ) |
Các đại biểu đã vô cùng xúc động khi được biết, đầu năm 1946, trong thư chúc Tết kiều bào, Bác Hồ đánh giá cao tấm lòng của bà con kiều bào và khẳng định: "Tổ quốc và Chính phủ cũng luôn luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng. Ðó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà như thế". Ngày nay, tư tưởng trên của Người vẫn được phát huy và hướng đến kiều bào mà các em là những đại diện tiêu biểu.
Khi đến thăm làng Hoàng Trù (thường gọi là làng Chùa), quê ngoại Bác Hồ, các em đã vô cùng thích thú khi bắt gặp một cảnh quan giản dị, mộc mạc nhưng đậm chất làng quê Việt Nam.
Thăm căn nhà đã gắn liền với thời thơ ấu của Bác, em Nguyễn Đặng Việt Anh, đang sinh sống và học tập tại Mỹ tâm sự: “Em rất ấn tượng với chuyến đi này, nhất là tại đây, tại quê hương của Bác Hồ kính yêu, em được chứng kiến sự yên bình, thân thiện của làng quê Việt Nam. Qua giới thiệu của hướng dẫn viên, em được biết, tại ngôi nhà này, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã cất tiếng khóc chào đời và gắn bó tuổi thơ với nhiều kỷ niệm sâu sắc. Nhiều hiện vật liên quan đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình cụ Hoàng Xuân Đường và gia đình bà Hoàng Thị Loan được lưu giữ ở đây được sẽ giúp thế hệ trẻ chúng em học tập và noi theo tấm gương trong sáng, vĩ đại của Bác”
Khi đến làng Sen, quê nội của Bác, các đại biểu rất ngỡ ngàng trước không gian tĩnh lặng, yên bình và rợp bóng cây xanh. Các em được biết một cách trực quan hơn, đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống quãng đời niên thiếu. Chính nơi đây đã góp phần nhen nhóm và hun đúc lòng yêu nước chân chính của Người. Em Nguyễn Trà Mi, về dự Trại hè từ Cộng hòa Séc, phát biểu: “Em đã được nghe nhiều về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Em được biết, Bác Hồ là một trong những nhân vật kiệt xuất, được đánh giá là có vai trò thay đổi thế giới trong thế kỷ XX. Hôm nay, được về thăm quê Bác, em hiểu ra rằng, lòng yêu nước của chân chính của Bác Hồ chính là được thấm đượm từ cảnh vật, từ vùng đất và con người nơi đây. Điều này nhắc nhở chúng em yêu mến và luôn nhớ về cội nguồn Việt Nam”.
Nguồn: ĐCSVN