Một mùa xuân nữa lại về, “những bông hoa” tươi thắm của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu (gọi tắt là Đoàn) lại thực hiện những chuyến lưu diễn, đem lời ca, tiếng hát phục vụ đồng bào dân tộc Khmer ở các phum sóc trong tỉnh. Đây được xem như những món quà tinh thần ý nghĩa mà tập thể diễn viên, nghệ sĩ của Đoàn dành tặng bà con thôn quê nhân dịp đầu năm mới.
Để hoàn thành tốt chuyến lưu diễn qua 14 ngôi chùa trên địa bàn tỉnh phục vụ bà con, Đoàn đã xây dựng kịch bản chương trình và tập luyện hơn 6 tháng miệt mài. Khác với mọi năm, chương trình ca múa nhạc lần này được Đoàn đầu tư và dàn dựng với nhiều yếu tố mới lạ, hấp dẫn. Thay vì sử dụng những bài hát cũ, Đoàn đã mời các nhạc sĩ ngoài tỉnh sáng tác riêng cho chương trình 3 ca khúc mới và tựa đề của 3 ca khúc này cũng được đặt làm chủ đề xuyên suốt chương trình biểu diễn. Đặc biệt, mỗi chủ đề mang một nội dung và phong cách trình diễn riêng biệt, nhưng lại có sự đan xen, phối hợp với nhau thật khéo léo, hài hòa. Chính điều này đã tạo nên sự thích thú, thu hút đông đảo người xem. Nếu như chủ đề “Quê em vang mãi lời ca” được thể hiện theo phong cách dân gian kết hợp với hiện đại thì “Bạc Liêu phum sóc hôm nay” lại có sự lồng ghép giữa nét hiện đại và truyền thống. Còn với “Bạc Liêu mùa xuân đến” đã đưa người xem “phiêu lưu” qua từng cung bậc cảm xúc khi thể hiện rõ nét những tinh hoa, giá trị truyền thống của đồng bào Khmer thông qua các tiết mục ca múa. Có rong ruổi cùng quá trình biểu diễn của Đoàn, ta sẽ thấy hết được cái hay cũng như sự chuẩn bị đầy tính chuyên nghiệp. Sở hữu dàn diễn viên trẻ đẹp, nhiệt huyết, trang phục lộng lẫy cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại đã tạo cho khán giả sự hài lòng và thích thú khi xem. Ông Thạch Mal (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) bộc bạch: “Năm nào gia đình tôi cũng trông chờ Đoàn về đây biểu diễn để được thưởng thức những lời ca, điệu múa đậm chất nghệ thuật. Đường sá xa xôi, vậy mà các diễn viên, nghệ sĩ không ngại khó khăn, đến biểu diễn hết mình. Không chỉ riêng tôi mà bà con nơi đây đều cảm kích và dành tình cảm thân thương cho các anh em trong Đoàn”.
Một cảnh trong vở dù kê “Chuyện tình Chayon” của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu biểu diễn phục vụ đồng bào Khmer. Ảnh: H.H
Dẫu không ít vất vả trong chuyến lưu diễn, nhưng “Khó khăn thì mặc khó khăn/ Lời ca, tiếng hát ta trao chút tình”. Cái tình được ở đây là tình giữa người với người, tình dân tộc, quê hương, tất cả hòa quyện với nhau để tạo nên sự gần gũi, yêu thương trong cộng đồng dân tộc Khmer. Bất kể đi đến đâu, Đoàn cũng nhận được sự yêu thương, đón chào nồng nhiệt của mọi người. “Không thương, không trân trọng sao được khi nhìn thấy các diễn viên, nghệ sĩ do đường sá khó đi, xe vào không được, phải đội nắng đi bộ hàng cây số đến nơi biểu diễn phục vụ người dân”, bà Danh Thị Sen (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) bày tỏ. Tính đến thời điểm này, Đoàn đã biểu diễn ở 12 địa điểm, mỗi nơi phục vụ 3 đêm. Ông Lâm Thế Hiệp, Trưởng Đoàn chia sẻ: “Ngoài sở hữu những nghệ nhân đờn giỏi, chúng tôi còn có dàn diễn viên trẻ tài năng và nhiệt huyết. Vì thế đã tạo được hiệu ứng cao khi mỗi đêm diễn đều thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ”.
Sau chuyến lưu diễn phục vụ cơ sở, trở về Đoàn sẽ tiếp tục xây dựng chương trình tập luyện để phục vụ Tết Nguyên đán và tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer - Chôl Chnăm Thmây. Với kế hoạch chu đáo, cách làm việc nghiêm túc, hứa hẹn Đoàn sẽ mang đến khán giả nhiều tiết mục đặc sắc và hấp dẫn.
Huỳnh Hiếu