Chủ nhật, 1-2-26 23:26:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đồng bào Khmer rộn ràng đón chào năm mới

Báo Cà Mau (CMO) Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer giống như Tết Nguyên đán của đồng bào Kinh. Nó là ngày mở đầu năm mới, mở đầu mùa vụ mới, mang ý nghĩa xua đi nỗi lo toan, phiền não của năm cũ để đón chào những điều tươi đẹp.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây có nghĩa là “Vào năm mới”, (còn gọi là lễ chịu tuổi), là lễ Tết lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer. Tết diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch (tháng 3 âm lịch). Tết năm nay được tổ chức trong 3 ngày (14, 15 và 16/4 dương lịch).

Tích xưa vọng mãi

Tết Chôl Chnăm Thmây gắn chặt với nghi lễ của nông dân và một số nghi thức Phật giáo tiểu thừa. Điều này được thể hiện rõ trong sự tích Chôl Chnăm Thmây.

Các sư sãi và đồng báo Phật tử cùng đến trang hoàng lại chùa Rạch Giồng để đón Tết.

Nói về sự tích này, Đại đức Thạch Trường, Trụ trì chùa Rạch Giồng, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, cho biết, ngày xưa có một cậu bé tên là Thom Ma Bal, rất thông minh nên dân chúng và các chư thần đều thán phục và đến xin nghe cậu thuyết giảng. Thế nên, buổi thuyết giảng của thần KaBưl Maha Brưm trên thượng giới ngày càng vắng vẻ.

Quá bực tức, Thần KaBul Maha Brưm đến gặp cậu bé để đưa câu hỏi thách đấu. Và nhờ nghe hai con chim đại bàng nói chuyện với nhau mà Thom Ma Bal đã giải được câu hỏi của thần KaBul Maha Brưm. Vì là người thua cuộc, thần Maha Brưm đã tự cắt đầu mình trao cho con gái lớn và thân của thần biến thành luồng ánh sáng bay vút lên không trung.

Sau này, khi đến các chùa của đồng bào Khmer, người ta thường thấy đầu thần KaBul Maha Brưm được thờ trong các tháp chùa. Đầu thần được đặt ở vị trí trung tâm, là bàn thờ chính trong nghi lễ tôn giáo cũng như các nghi lễ truyền thống được tổ chức trong chùa. Các sự tích, truyền thuyết trong Tết cổ truyền của đồng bào Khmer Nam Bộ là những bài học về cách sống, lối sống cho đồng bào Khmer theo triết lý đạo Phật. Tết Chôl Chnăm Thmây là dịp để bà con Phật tử thể hiện tâm niệm của mình với Đức Phật, với ông bà, cha mẹ mình.

Đại đức Thạch Trường cho biết, lúc đầu đồng bào Khmer tổ chức Tết cổ truyền vào tháng 12 dương lịch. Nhưng do đây là thời điểm vụ mùa chưa thu hoạch xong, thời tiết thất thường nên họ quyết định chuyển sang tháng 4 dương lịch. Vì họ cho rằng, tháng 4 là thời điểm giao mùa của mùa nắng và mùa mưa. Giai đoạn này, trời đất giao hòa, cây cối trở nên tươi tốt và đầy sức sống. Sự đâm chồi, nảy lộc của cây cối biểu tượng cho một năm mới với hy vọng sẽ gặp nhiều sự tốt đẹp.

Hân hoan đón Tết

Những ngày này, đến ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, sẽ chứng kiến không khí náo nhiệt đón Tết cổ truyền. Từ việc sơn sửa lại nhà cửa, chỉn chu trang phục đến mua sắm các đồ dùng như nhang, đèn, gạo, rượu, thịt…

Cũng giống như đồng bào Kinh, gói bánh tét cũng là một nét văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ. Cận Tết, nhà nào cũng đỏ lửa nồi bánh tét để vừa vui Tết cùng gia đình và để dâng lên cúng ở chùa.

Chị Hữu Thị Hà, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Đường Đào, thông tin: “Những năm gần đây, đời sống đồng bào Khmer được nâng lên rõ rệt nên họ tươm tất hơn trong việc đón Tết. Nhà nào như nhà nấy, đều sắm sửa quần áo mới và trang bị thêm đồ dùng sinh hoạt cần thiết để cái Tết được trọn vẹn hơn”.

Chị Hữu Thị Hà cho biết thêm, mới gần tháng 4 dương lịch đã thấy nhiều người đến chùa quét dọn, làm cỏ, lau chùi bàn thờ Phật… Mỗi người mỗi việc, tất cả đều mang tính tự giác cao. Nên những ngày này, ngôi chùa của người Khmer như bừng lên một sức sống mới.

Thông thường, người Kinh đón Tết tại nhà nhưng người Khmer lại tập trung đón Tết ở chùa. Ngoài lễ giao thừa được cúng bái tại nhà thì hầu hết các nghi thức lễ quan trọng khác đều được tổ chức tại chùa. Nhiều người còn ở trong chùa xuyên suốt đến khi ngày Tết kết thúc.

Đêm giao thừa năm nay sẽ được tổ chức lúc 3 giờ 12 phút ngày 14/4. Trên bàn thờ mỗi nhà đều sẽ trưng bày 5 nhánh hoa, 5 cây nhang, 5 hạt cốm và nhiều loại trái cây. Ông bà, cha mẹ, con cháu tập trung ngồi xếp chân hướng về phía bàn thờ tổ tiên đốt nhang đèn, vái 3 vái để tiễn đưa vị Têvađa cũ và rước vị Têvađa mới, mong muốn được ban phước lành.
Đại đức Thạch Trường cho biết, phong tục của đồng bào Khmer, hầu hết những người quá cố trong gia đình đều được hỏa thiêu và gửi tro cốt trong chùa. Chính vì thế mà trong ba ngày Tết, mọi người tổ chức cầu siêu cho ông bà. Những nét đẹp truyền thống đậm tính nhân văn trong văn hóa Tết của người Khmer Nam Bộ vẫn được duy trì và phát triển.

Ngọc Trầm

Đại đức Thạch Trường cho biết, trong 3 ngày Tết, ngày thứ nhất, mọi người sẽ ăn mặc đẹp và mang theo lễ vật vào chùa làm lễ rước lịch Maha Sangkran. Đêm xuống, mọi người cùng nhau tham gia các trò chơi và cùng hát, múa. Ngày thứ hai, các Phật tử dâng cơm cho sư sãi và giao lưu. Và ngày cuối cùng là tập trung nhiều lễ nhất, như lễ đắp núi cát, lễ tắm tượng Phật, lễ cầu siêu… Sau các nghi lễ, con cháu sẽ mời ông bà, cha mẹ đến tạ lễ, xin tha thứ những lỗi lầm, thiếu sót trong năm cũ và cầu mong năm mới, tuổi mới, mọi người trong gia đình sẽ trở nên tốt hơn.

 

Hơn 100 sản phẩm sáng tạo “tranh tài” tại Ngày hội STEM Trường THCS Võ Thị Sáu

Sáng 31/1, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội STEM, thu hút hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Hơn 680 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc Dân vận khéo năm 2026

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 tại ấp Cầu Đỏ.

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.