Chủ nhật, 28-6-26 11:32:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Dù kê và những​ “bữa ăn tinh thần” độc đáo

Báo Cà Mau

Bốn mươi suất diễn phục vụ đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh năm 2024 với nhiều chương trình văn nghệ tổng hợp và đặc biệt là các vở dù kê đã được dàn dựng, biểu diễn… Tất cả đã mang đến những bữa ăn tinh thần vui vẻ, phấn khởi, nhất là những ngày lễ, tết truyền thống của đồng bào mình.

“Lời nguyền Chằn Khaynây” là vở dù kê mới nhất vừa được dàn dựng và phúc khảo chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch phục vụ bà con trước, trong và sau tết Nguyên đán này. Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu - Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hạnh cho biết: “Năm 2025, dự kiến Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer sẽ biểu diễn phục vụ người dân trong tỉnh khoảng 35 suất và khoảng 20 suất tại Nhà hát Cao Văn Lầu. Ngoài các vở dù kê còn có các chương trình văn nghệ tổng hợp mang đậm sắc thái văn hóa - văn nghệ của đồng bào Khmer Nam Bộ, đặc biệt sẽ có những sáng tác ca ngợi về quê hương Bạc Liêu, góp phần khẳng định niềm tự hào về một Bạc Liêu đang phát triển cũng như quảng bá nét đẹp văn hóa, du lịch Bạc Liêu qua các chương trình. Ngoài ra, đoàn cũng luôn trong tư thế sẵn sàng tham gia các hội diễn, giao lưu ở các tỉnh bạn như Sóc Trăng, Trà Vinh… khi có lời mời”.

Một cảnh trong vở dù kê “Lời nguyền Chằn Khaynây”. Ảnh: C.T

Xây dựng đều đặn những vở dù kê hằng năm là động thái tích cực trong công tác gìn giữ, bảo tồn loại hình sân khấu Dù kê - một di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Từ năm 2007 đến nay, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu đã lần lượt dàn dựng trên 10 vở dù kê để phục vụ người dân, đặc biệt nhiều vở đã được Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Cần Thơ phát sóng trên phạm vi cả nước. Những chương trình nghệ thuật tổng hợp, vừa ca múa, vừa biểu diễn dù kê, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu không chỉ làm hài lòng khán giả trong tỉnh, mà còn được đón chào nồng nhiệt khi đi biểu diễn ở các tỉnh bạn như Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang...

Vẫn là mô-típ thiện thắng ác, cái ác dù có mưu mô xảo quyệt đến mấy cuối cùng cũng thua sự lương thiện. Sức sống mãnh liệt của loại hình nghệ thuật sân khấu Dù kê tiềm tàng trong tâm thức của người dân đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ từ chân lý cuộc sống như thế. Như trong vở dù kê “Lời nguyền Chằn Khaynây”, dù bị bùa phép của Chằn Khaynây (Thạch Thị Ngọc Phượng đóng) làm cho bị bệnh toàn thân, cuối cùng công chúa Keo Rách Cha Na (do Lâm Thị Thal đóng) cũng hóa giải được lời nguyền bởi tình yêu chân thành của hoàng tử Chhay Vy Riêt (do Kim Pin Na Ri đóng). Và cảnh cuối cùng của vở là tiệc vui mừng cho cái kết có hậu này, cũng như cái kết chung của nhiều vở dù kê! 

Dù trong bối cảnh nhiều phương tiện giải trí chiếm lĩnh nhưng đồng bào Khmer vẫn luôn say mê những vở dù kê và những chương trình văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc mình. Đó là động lực để những người dàn dựng và biểu diễn luôn miệt mài! Những vở dù kê chém chằn, những cuộc chiến giữa cái thiện với cái ác còn mang đến cho bà con những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Cho nên, dù đối mặt với những trở ngại trên con đường bảo tồn và phát triển, nghệ thuật Dù kê vẫn được Bạc Liêu quan tâm bảo tồn và phát huy bằng nguồn lực của mình.

Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu hiện có trên 30 diễn viên, nhạc công, đây là nguồn nhân lực góp phần bảo tồn, phát triển nghệ thuật Dù kê nói riêng, những loại hình văn nghệ Khmer nói chung ở Bạc Liêu. Và câu chuyện cần được quan tâm nhiều hơn nữa là làm sao để đội ngũ này sống được với nghề, vì họ là những người trực tiếp gìn giữ và phát huy giá trị một loại hình nghệ thuật đã trở thành di sản quốc gia, cung cấp cho người dân những “bữa ăn tinh thần” độc đáo...

CẨM THÚY

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.