Phẩm chất bộ đội Cụ Hồ không chỉ phát huy trong thời chiến mà trong thời bình cũng là gương sáng cho Nhân dân noi theo. Thời bình, họ góp sức xây dựng quê hương, giúp đỡ người nghèo, vá lộ, làm đường... không quản ngại khó khăn.
- Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hướng tới nhiệm kỳ đổi mới, phát triển
- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng xã Gành Hào ngày càng phát triển
- Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong phong trào thi đua của Cụm số 1
Câu chuyện của nhóm các cựu chiến binh Xã Tạ An Khương, do ông Nguyễn Hữu Thạch làm trưởng nhóm, truyền cảm hứng tích cực. Các cựu chiến binh trong nhóm dù tuổi đã ở ngưỡng "thất thập" nhưng vẫn cùng đồng đội, bà con vá lộ, mở shop 0 đồng, tặng quà, thăm viếng khi ốm đau, bấm huyệt chữa bệnh...
Với tấm lòng của bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh chung tay thành lập nhóm Nhất Tâm Thiện Nguyện. Không gây quỹ, hô hào, cứ đúng ngày Rằm và 30 âm lịch hằng tháng, các thành viên tự bỏ tiền cá nhân mua thực phẩm, chế biến thành những suất cơm, bún chay phát cho người nghèo.
Cơm chay được phát tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn với tất cả sự trân trọng.
Ông Nguyễn Hữu Thạch cho biết: “Với tấm lòng san sẻ cùng bà con khó khăn hơn mình, nhóm tự nguyện góp công, góp vốn để làm. Ban đầu chỉ có hơn 20 thành viên, đến nay đã hơn 100 người. Chúng tôi không kêu gọi và cũng không nhận nguồn tài trợ mà tự bỏ vào quỹ mỗi tháng từ 3-5 triệu đồng. Ngoài phát suất ăn, chúng tôi còn thăm viếng những gia đình khó khăn, bệnh tật”.
Ðúng như tên gọi Nhất Tâm Thiện Nguyện, các cựu chiến binh và người dân xem đây là ngôi nhà chung, đồng lòng làm nhịp cầu nối tình thương đến những người hoàn cảnh khó khăn, khốn khó.
Anh Nguyễn Văn Minh, thành viên nhóm Nhất Tâm Thiện Nguyện, chia sẻ: “ Mình thấy nể phục các chú, trước đây từng tham gia kháng chiến, giờ về đời thường cũng không nghỉ ngơi, mà còn cùng tham gia xây dựng, phát triển địa phương. Mình rất tự hào đồng hành cùng các chú, học hỏi, làm theo những phần việc ý nghĩa này”.
Cách ông Thạch cùng các cựu chiến binh và nhóm làm thiện nguyện cũng rất khác. Các thành viên luôn khuyên mọi người xếp hàng, trật tự để không ảnh hưởng người dân khác. Họ không còn là người đến xin hay chờ những suất ăn đỡ cơn đói, đỡ một ngày vất vả mà trở thành những thực khách được tiếp đón và trân trọng.
Cửa hàng 0 đồng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn luôn mở cửa cho người cần quần áo đến lựa.
Chị Ngô Thị Nương, ấp Tân Ðức, Xã Tạ An Khương, nhiều lần nhận cơm chay và sự giúp đỡ của các cựu chiến binh, cho biết: “Ngày Rằm và 30, nhiều người khó khăn đến nhận cơm chay. Tôi đi nhiều nơi nhưng tôi thấy các cô, chú ở đây đối xử với người nhận tốt lắm”.
Không chỉ vậy, các cựu chiến binh còn đồng hành cùng địa phương vá đường. Không quản ngại thời tiết, các cựu chiến binh đẩy xe rùa, khiêng vật liệu, trộn hồ rồi cẩn thận lấp đầy từng "ổ gà, ổ voi" trên mặt đường, để bà con lưu thông thuận tiện hơn, học sinh vui vẻ đến trường.
Ông Huỳnh Dũng Chinh, cựu chiến binh ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương, chia sẻ: “ Ða số hội viên chi hội đều từ 70 tuổi trở lên nên làm theo khả năng, cố gắng làm được gì ích nước, lợi dân thì làm”.
Mỗi người một việc để đoạn đường, đoạn cầu được vá nhanh nhất và bền nhất cho người dân đi lại an toàn.
"Ðồng chí nào có bệnh tật, khó khăn thì chúng tôi giúp đỡ theo điều kiện hiện có. Còn khoẻ mạnh thì chúng tôi động viên nhau làm việc có ích. Riêng cựu chiến binh cố gắng động viên người dân, xóm làng đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng quê hương”, cựu chiến binh Huỳnh Dũng Chinh tâm tình.
Dẫu tuổi cao, những cựu chiến binh ở Cà Mau vẫn đang tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình. Họ không chỉ vá những con đường làng mà còn vun đắp tình người và trách nhiệm cộng đồng, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Lam Khánh - Hoàng Vũ

Truyền hình



Xem thêm bình luận