Ở xã U Minh, nơi cuộc sống của nhiều người dân còn nhiều khó khăn, việc được chăm sóc sức khỏe đôi mắt, đặc biệt là với trẻ nhỏ, vẫn còn là điều xa xỉ. Điều vốn dĩ bình thường với nhiều người, lại là ước mơ giản dị nhưng chưa trọn vẹn của không ít gia đình nơi đây.
Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực U Minh và xã U Minh tổ chức chương trình chăm sóc mắt học đường tại Trường THCS Nguyễn Trung Trực. Ðây không chỉ là hoạt động y tế đơn thuần, mà là hành trình của yêu thương và trách nhiệm, được gửi gắm từ trái tim của những người thầy thuốc đến với trẻ em vùng nông thôn. Chỉ trong một ngày, gần 500 học sinh được khám sàng lọc thị lực, phát hiện sớm tật khúc xạ và trao tặng kính miễn phí.
Chính quyền địa phương cùng đồng hành trong đợt khám mắt cho các em học sinh.
Ðằng sau những con số là những câu chuyện đầy xúc động. Như em Ðỗ Ngọc Kim Ngân, học sinh lớp 8, vốn nhút nhát và thường bị ảnh hưởng trong học tập vì không nhìn rõ chữ trên bảng. Nhà nghèo, em chưa từng được đi khám mắt. Khi đeo thử chiếc kính đầu tiên, khuôn mặt em bừng sáng, đôi mắt long lanh nhìn khắp lớp và reo lên trong ngỡ ngàng: “Con thấy rồi, con thấy rõ cả bạn ngồi cuối lớp!” - một niềm vui giản dị mà chất chứa cả thế giới vừa mở ra trước mắt em, rõ ràng, sống động và tràn đầy màu sắc.
Khám sàng lọc mắt cho học sinh.
Hay trường hợp em Nguyễn Bảo Xuyên, học sinh giỏi nhiều năm liền của khối lớp 6, nhưng hơn 1 năm nay học lực có phần bị ảnh hưởng vì em bị tật khúc xạ, nhìn mọi thứ mờ nhoè. Chị Hoa, mẹ em, xúc động chia sẻ: “Không có điều kiện đưa con đi khám, giờ mới hay cháu bị bệnh mắt. Cảm ơn chương trình, cảm ơn các bác sĩ đã mang ánh sáng cho con tôi”.
Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh khám mắt cho các em bằng những thiết bị hiện đại.
Không giống những buổi khám chữa bệnh thông thường, chương trình khám mắt miễn phí cho trẻ em nông thôn thực sự là một “lễ hội” của nụ cười, tình thương và sự sẻ chia. Các y, bác sĩ không chỉ tận tình khám bệnh mà còn hướng dẫn các em cách bảo vệ thị lực, chế độ ăn uống hợp lý và thói quen chăm sóc mắt mỗi ngày. Những chiếc kính nhỏ bé hôm nay mở ra cho các em một thế giới mới mẻ và tươi sáng hơn.
Bất chấp cơn mưa lớn và đường sá khó khăn, đoàn y, bác sĩ và kỹ thuật viên của Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh mang theo tinh thần thiện nguyện, sẵn sàng về cơ sở. Mỗi người một việc, mỗi bàn tay là một phần nỗ lực, với mong muốn không một đôi mắt trẻ thơ nào bị lãng quên, nhất là các em ở vùng sâu, nơi điều kiện chăm sóc mắt còn khó khăn.
Các em học sinh phấn khởi tham gia trò chơi tại buổi khám mắt.
Phát biểu tại chương trình, Bác sĩ CKII Ngô Thanh Tân, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh, chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động khi chứng kiến từng đôi mắt thơ ngây được nhìn thấy ánh sáng rõ nét, với niềm vui và sự ngỡ ngàng. Ðây không phải là hoạt động một lần, mà là khởi đầu cho hành trình dài hơi. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức thêm nhiều đợt khám mắt miễn phí đến các xã vùng sâu, vùng xa khác, để niềm vui không dừng lại ở U Minh, mà tiếp tục lan toả đến những nơi còn thiệt thòi”.
Nguyễn Ðào