Ðược thành lập từ năm 2019, Câu lạc bộ (CLB) Nắng yêu thương (phường Giá Rai) - thành viên Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Trung ương Ðoàn, âm thầm trở thành điểm tựa cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Những bước chân thiện nguyện bền bỉ của các bạn trẻ mang theo hơi ấm của sự sẻ chia.
- Lan toả lòng nhân ái
- Những trái tim nhân ái
- Ấm áp Tết Nhân ái tại miền biển
- Lòng nhân ái và sự sẻ chia
Không khí tại Mái ấm mồ côi và dưỡng lão Nguyệt Hải, thuộc ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, rộn ràng hơn thường ngày khi CLB Nắng yêu thương tổ chức buổi nấu ăn và trao quà cho hơn 25 cụ già neo đơn, người khuyết tật cùng gần 100 em nhỏ đang sinh sống tại đây. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng đong đầy nghĩa tình. Tiếng cười trẻ thơ, ánh mắt xúc động của các cụ già đã làm ấm không gian vốn quen với sự tĩnh lặng.
Em Lâm Ngọc Sương, một em nhỏ tại Mái ấm mồ côi và dưỡng lão Nguyệt Hải, bày tỏ: “Ðược tham gia những hoạt động như thế này, em rất vui. Ðây là động lực để em cố gắng học tập tốt hơn, sau này có thể giúp đỡ lại những người khó khăn như mình”.
Các em nhỏ vui vẻ thưởng thức bữa ăn từ CLB Nắng yêu thương trao tặng.
Những niềm vui giản dị ấy đã trở thành động lực để hành trình thiện nguyện của “Nắng yêu thương” được nối dài hơn 7 năm qua. Dưới sự dìu dắt của anh Nguyễn Hữu Ðầy, CLB bền bỉ mang yêu thương đến với người già neo đơn, trẻ em hoàn cảnh khó khăn và những mảnh đời kém may mắn trong xã hội.
Anh Nguyễn Hữu Ðầy, Chủ nhiệm CLB Nắng yêu thương, chia sẻ: “ Chúng tôi thành lập CLB với mong muốn được sẻ chia và đồng hành cùng cộng đồng. Ðối tượng mà CLB hướng đến là người già neo đơn, trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Nói chung là những người đang cần được tiếp sức trong cuộc sống. Ngoài các hoạt động tặng quà, nấu ăn, chúng tôi còn vận động xây nhà, làm cầu, tổ chức các chương trình như: Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Trung thu cho em”.
Thành viên CLB Nắng yêu thương chuẩn bị những phần cơm cho cụ già neo đơn, người khuyết tật và em nhỏ đang sinh sống tại Mái ấm mồ côi và dưỡng lão Nguyệt Hải.
Hiện CLB có hơn 40 thành viên, chủ yếu là học sinh, sinh viên. Kinh phí hoạt động được hình thành từ những khoản đóng góp nhỏ bé của mỗi thành viên và sự chung tay của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Từ nguồn lực ấy, nhiều chương trình an sinh xã hội được triển khai thiết thực. Chỉ tính từ năm 2024 đến nay, CLB vận động được hơn 350 triệu đồng để mở rộng hành trình thiện nguyện, gieo yêu thương đến nhiều địa phương. Mỗi chuyến đi không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận mà còn là hành trình trưởng thành của chính những người trao đi yêu thương.
Anh Nguyễn Hữu Đầy (bên trái), Chủ nhiệm CLB Nắng yêu thương cùng thành viên phát quà cho các cụ.
Chị Trương Khánh Băng, thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Nắng yêu thương, chia sẻ: “Ba năm gắn bó với CLB là thời gian giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Mỗi hoạt động thiện nguyện không chỉ là trao đi sự hỗ trợ, mà còn là cơ hội để tôi học cách yêu thương, chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn với xã hội, với gia đình và với chính bản thân”.
Từ những tấm lòng trẻ đầy nhiệt huyết, “Nắng yêu thương” vẫn đang lan toả hơi ấm giữa cuộc đời. Ở nơi đó, mỗi phần quà trao đi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để những mảnh đời kém may mắn thêm vững bước trên hành trình phía trước.
Trung Kiên

Truyền hình



Xem thêm bình luận