Chuyện để con đầu trần khi tham gia giao thông cùng người lớn đã được các phương tiện thông tin đại chúng đề cập rất nhiều. Và còn những chuyện cho chúng ta thấy nhiều phụ huynh còn quá lơ là, thậm chí như “đùa” với sinh mạng con mình khi tham gia giao thông.
![]() |
Một trường hợp phụ huynh chở trẻ không đội nón bảo hiểm (ảnh minh họa). Ảnh: C.T |
Một lần khác, trên đường chở con đến trường, tôi gặp một phụ nữ đang lưu thông cùng chiều (tôi đoán cũng đang chở con đến trường), chị ấy cũng vô tư cầm điện thoại di động nghe trong khi đang một tay cầm lái. Nói chuyện một hồi lâu, đến đoạn ngã ba đường chị ta mới dừng lại để… nghe tiếp vì không thể vừa chạy một tay vừa qua giao lộ. Điều đáng nói là điểm dừng của chị gần như là giữa lộ, và suýt chút nữa tôi đã đâm sầm vào chị. Thế mà chị ta không hề hay biết, vẫn… nghe điện thoại…
Đưa trẻ con đến trường, nhiều bậc phụ huynh thật vô cùng “mạo hiểm” khi để cho các cháu ở lứa tuổi mẫu giáo ngồi phía sau lưng mình! Các em hoàn toàn chưa có đủ nhận thức để tự bảo vệ mình khi đang tham gia giao thông. Chỉ một chút sơ ý, các cháu có thể ngã bất cứ lúc nào mà hậu quả khi ấy không thể nào lường được! Tương tự như vậy, nhiều bậc phụ huynh cũng quá chủ quan khi cho con mình lái xe đạp đi học khi tuổi các em còn quá nhỏ…
Tai nạn giao thông luôn để lại những nỗi đau vô cùng to lớn, nhưng thật tang thương nếu trẻ nhỏ là nạn nhân của những vụ tai nạn ấy! Thiết nghĩ, để những thương tâm, những mất mát, tàn tật trên số phận những trẻ thơ vô tội không còn nữa thì mỗi bậc phụ huynh, người lớn hãy ý thức hơn khi chở trẻ trên xe.
C.T