Ngày hội Thanh niên năm 2013 đã khép lại, nhưng “dư âm” về những hình ảnh không đẹp của một số ĐV-TN tham gia ngày hội vẫn còn đọng lại, khiến nhiều người cứ bàn ra tán vào…
Buổi trưa, dưới cái nắng tháng hè như đổ lửa, thành viên các tiểu trại tập trung về sân lớn của nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm để hòa mình vào các trò chơi dân gian sôi động, hào hứng. Đội nào cũng nêu cao tinh thần đoàn kết, “cháy” hết mình cho các hoạt động tập thể bất kể cái nóng như thiêu như đốt. Tất cả đều hướng đến mục đích chung: đem vinh quang về cho đơn vị. Và các cổ động viên, tuy không trực tiếp tham gia vào cuộc chơi nhưng cũng rất tích cực trong vai trò cổ động, góp phần tạo thêm sinh khí cho ngày hội.
Cuộc vui đang đến cao trào thì phải gián đoạn khi có một vài ĐV-TN rời khỏi cuộc chơi, trở về tiểu trại để… nhậu, trong khi nhiều thành viên khác thì mặc nhiên vào khu trò chơi thiếu nhi để… đá banh bàn và la hét làm huyên náo một góc sân. Ban tổ chức phải phát loa liên tục để nhắc nhở các trường hợp đã vi phạm quy chế ngày hội. Thế nhưng, điều đáng nói là các ĐV-TN này hầu hết đều trực thuộc đơn vị Đoàn Công an, trường Đại học Bạc Liêu - những người lẽ ra phải có hành vi cư xử thật văn minh, văn hóa để nêu gương cho xã hội! Dù được nhắc nhở, nhưng các bạn vẫn phớt lờ và chẳng mấy quan tâm về những động thái không đẹp của mình!
Từ những trường hợp đáng tiếc vừa nêu, thiết nghĩ đã đến lúc các bạn ĐV-TN nên soi rọi lại cách hành xử của chính mình. Đừng vì những phút bồng bột, sốc nổi nhất thời mà đánh mất hình ảnh đẹp về màu áo xanh trong lòng mọi người!
Mai Khôi

Truyền hình







Xem thêm bình luận