ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 25-6-25 05:24:38
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gia đình 3 người lắt lay vì bệnh tật

Báo Cà Mau Lê Xuân Tiền năm nay 26 tuổi, bị liệt nửa thân người, 6 năm nay, chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân hoàn toàn không tự chủ được, phải nhờ vào sự chăm lo của cha mẹ già; ông Lê Văn Tân năm nay 67 tuổi và bà Bùi Kim Anh 66 tuổi, cả hai cũng đang mang trong người nhiều căn bệnh. 3 con người, 2 già, 1 trẻ, bệnh tật, bám víu vào nhau sống lay lắt trong một căn nhà trọ mưa tạt gió lùa ở Khóm 6, Phường 1, TP Cà Mau.

Lê Xuân Tiền năm nay 26 tuổi, bị liệt nửa thân người, 6 năm nay, chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân hoàn toàn không tự chủ được, phải nhờ vào sự chăm lo của cha mẹ già; ông Lê Văn Tân năm nay 67 tuổi và bà Bùi Kim Anh 66 tuổi, cả hai cũng đang mang trong người nhiều căn bệnh. 3 con người, 2 già, 1 trẻ, bệnh tật, bám víu vào nhau sống lay lắt trong một căn nhà trọ mưa tạt gió lùa ở Khóm 6, Phường 1, TP Cà Mau. 

Ông Tân kể, nhà ông ở ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm. Trước đây 2 vợ chồng, 1 đứa con, với 2 công ruộng, nửa công vườn, tuy có vất vả nhưng cuộc sống không đến nỗi thiếu thốn. Ông nghĩ, chỉ cần có sức khoẻ thì cả vợ chồng cùng cố gắng làm lụng vừa lo cho cuộc sống, vừa lo cho con ăn học. Thấy cha mẹ vất vả nên tới lớp 6, Tiền xin nghỉ học để đi làm phụ hồ kiếm tiền phụ cha mẹ lo kinh tế gia đình, dự định sau này sẽ tìm một nghề để ổn định cuộc sống và chăm lo cho cha mẹ lúc tuổi già. Thế nhưng, vụ tai nạn giao thông năm 2010 đã cướp đi của em tất cả ước mơ và tương lai tuổi trẻ. Tiền bị chấn thương tuỷ sống cổ và nằm liệt từ đó đến nay. Cuộc sống gia đình bắt đầu những chuỗi ngày lao đao.

Dù mang bệnh thiếu máu cơ tim đã nhiều năm, sức khoẻ rất yếu, nhưng hằng ngày bà Bùi Kim Anh vẫn phải chăm sóc, vệ sinh cho đứa con trai bị liệt nửa thân người.

Biết bệnh của con khó có khả năng phục hồi và hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện điều trị lâu dài tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Tân và bà Kim Anh đành ngậm ngùi đưa Tiền về nhà chăm sóc, thuốc thang cầm chừng. Ruộng vườn rồi cũng cầm cố hết mà con thì vẫn nằm đó, sức khoẻ ngày càng suy kiệt, tay chân teo tóp dần, nửa thân dưới không cử động được, vệ sinh không tự chủ. Nhiều lần bệnh Tiền trở nặng, ông bà phải rất vất vả mới đưa được em vào bệnh viện cấp cứu. Những lần vào viện ngày một nhiều hơn, cuối cùng ông bà đành đưa con ra TP Cà Mau ở trọ để tiện việc chăm sóc.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau.

ĐT: 0780.3831066, gặp anh Trầm Nghĩ

Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:

- Tên đơn vị: Báo Cà Mau

- Số tài khoản: 10201-000205255-9

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

Trước đây, ông Tân còn khoẻ, ai mướn gì cũng làm, nhưng vài năm nay, ông mắc bệnh viêm phổi nặng, không còn làm nặng được nữa, cuộc sống ngày càng túng quẫn. Hiện tại, mỗi tháng, gia đình ông được nhận 600.000 đồng tiền hỗ trợ người khuyết tật dành cho Lê Xuân Tiền, số tiền này ông dành hết để mua thuốc cho con. Mỗi ngày ông giăng lưới bắt cá trên con kinh sau nhà để bán lấy tiền đắp đổi nhưng bữa có bữa không, có hôm bán được vài ba chục ngàn đồng, có bữa cũng chẳng có con cá nào, bà Kim Anh phải đi xin gạo nấu cơm cho con ăn.

Chủ nhà trọ thương hoàn cảnh gia đình ông nên không lấy tiền trọ. Bà con trong xóm thỉnh thoảng có đồ ăn cũng mang tới cho. Bà Kim Anh nuôi được mấy con gà, thỉnh thoảng bán được vài quả trứng.

Bà thở dài: “Tôi bị thiếu máu cơ tim mười mấy năm nay mà chưa từng được điều trị đến nơi đến chốn, chỉ uống thuốc bảo hiểm y tế cầm chừng thôi. Có bao nhiêu tiền đều để dành lo cho con hết. Ổng cũng vậy, có lúc nhìn ổng mệt không thở nổi mà tôi xót xa. Bác sĩ nói ổng có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi lo vợ chồng tôi mà có chuyện gì, đứa con tật nguyền này biết làm sao”.

Hằng ngày, dù nằm một chỗ nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo nên chứng kiến tất cả những vất vả nhọc nhằn, những lo lắng, trằn trọc và cả những tiếng thở dài của cha mẹ mỗi đêm, Tiền cảm thấy đau đớn vô cùng.

Trong sự đùm bọc của bà con xung quanh, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, 3 con người ấy vẫn đang từng ngày chống chọi lại nỗi đau bệnh tật và nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thế nhưng, cuộc sống ấy quá đỗi mong manh. Họ đang cần lắm những vòng tay nhân ái./.

Bài và ảnh: Thuỳ Trâm

Những trang viết, cánh sóng gieo mầm tri thức

Không ồn ào, không phô trương, nhưng báo chí vẫn lặng lẽ trở thành người bạn đồng hành trên hành trình chạm đến ước mơ của biết bao học sinh, sinh viên nghèo. Những bài viết, phóng sự truyền hình không chỉ khắc hoạ chân thực hoàn cảnh, mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương, là ngọn lửa truyền cảm hứng, tiếp sức cho những đôi chân bé nhỏ vượt lên số phận.

Khánh thành lộ giao thông nông thôn và trao nhà tình thương tại xã Khánh Bình Đông

Sáng 21/6, huyện Trần Văn Thời tổ chức lễ khánh thành tuyến lộ giao thông nông thôn bờ Tây kênh Tham Trơi, đoạn đi qua ấp Tham Trơi và Tham Trơi B, xã Khánh Bình Đông. Đồng thời tổ chức bàn giao nhà tình thương cho hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.

Báo chí Cà Mau nối nhịp an sinh

“Nếu không có mấy cháu đến ghi hình, đưa thông tin, thì chắc đến chết tôi cũng không có tiền cất được nhà. Rồi các con tôi, không biết sống sao trong căn nhà mục, dột nát này”. Ðó là câu nói chạm trái tim tôi trong ngày mang niềm vui đến cho gia đình bà Phạm Thị Ðịnh, 74 tuổi, Ấp 1/5, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời.

Khởi động “Hành trình đỏ”

Xuất phát từ tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào mỗi dịp hè, Chương trình “Hành trình đỏ” ra đời và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các địa phương trong cả nước. Từ lần đầu tiên vào năm 2013 với sự tham gia của 15 tỉnh, thành phố, đến nay đã có 58 tỉnh, thành phố tham gia tổ chức “Hành trình đỏ”, trong đó có tỉnh Cà Mau. Theo đó, đã thực hiện thành công 2.653 điểm hiến máu, thu được hơn 810 ngàn đơn vị máu.

Không chỉ chủ trương mà còn là trách nhiệm

Xã Tân Lộc, huyện Thới Bình hiện có 285 hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống. Đa phần bà con làm nghề nông hoặc lao động phổ thông, cuộc sống còn nhiều khó khăn khi thiếu đất sản xuất, việc làm bấp bênh, điều kiện nhà ở xuống cấp. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã và đang triển khai nhiều chính sách thiết thực, mang lại chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Kết nối những tấm lòng

Với thông điệp “Lan toả yêu thương, sẻ chia khó khăn”, trong những ngày đầu tháng 6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Phụ nữ Từ thiện TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, mang đến niềm vui, tiếp thêm động lực cho các nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC) và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Báo Thanh Niên khởi công cầu tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời

Sáng 8/6, Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ tổ chức khởi công cầu kênh Cơi Ba tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Cây cầu này là niềm mơ ước, chờ đợi nhiều năm qua của các hộ dân địa phương.

Ðồng hành hỗ trợ người yếu thế

Thời gian qua, được sự đồng hành của mạnh thường quân, nhà hảo tâm, những người yếu thế trong xã hội như: người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

Trao yêu thương - Gửi nụ cười 

Sáng nay (31/5), chương trình “Trao yêu thương - Gửi nụ cười” được tổ chức tại Trường Tiểu học 5 Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời.

Nhiều đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2025, chiều 30/5, nhiều đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà và động viên các em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau, Làng trẻ em SOS, khu lưu cư TP Cà Mau và Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.