Với vị thế là “đương kim vô địch” năm 2013, đội nữ Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) bước vào giải đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ II - năm 2015 khu vực ĐBSCL với tâm lý tự tin và quyết tâm rất lớn. Tuy đã vượt qua các đối thủ mạnh để tiến vào vòng chung kết, nhưng các cô gái Bạc Liêu chỉ đoạt ngôi á quân.
Đội ghe Ngo nữ chùa Ngan Dừa nhận giải Nhì. Ảnh: H.T
Trong khuôn khổ lễ hội Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ II - năm 2015 khu vực ĐBSCL, giải đua ghe ngo là hoạt động văn hóa - thể thao truyền thống và hấp dẫn nhất. Đây là dịp để đồng bào Khmer tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc anh em trên vùng đất Chín Rồng.
Tham gia giải đấu có 53 đội ghe đến từ các tỉnh: Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng, tranh tài tổng cộng 105 trận. Trong đó, cự ly 1.200m nam có 45 đội và cự ly 1.000m nữ có 8 đội. Riêng Bạc Liêu góp mặt thi đấu 4 đội gồm: nam chùa Đìa Muồng, chùa Ngan Dừa; nữ chùa Đầu Sấu, chùa Ngan Dừa. Chị Danh Thị Vẹn, Đội trưởng đội ghe Ngo nữ chùa Ngan Dừa, bày tỏ: “Đến với giải đấu lần này, Bạc Liêu đã có sự quan tâm, đầu tư bài bản cho các đội ghe, đặc biệt là đội nữ Ngan Dừa. Ngoài ra, huấn luận viên cũng chỉ đạo các đội thi đấu tuân theo chiến thuật khoa học, tránh phí sức để giành kết quả tốt ở những vòng đấu kế tiếp”.
Trên sông Maspero (TP. Sóc Trăng), hàng ngàn người dân từ các phum sóc trong khu vực đứng nghẹt hai bên đường đua cổ vũ, làm cho sinh khí lễ hội trở nên tưng bừng. Trong tiếng nhạc ngũ âm sôi động, các vận động viên (VĐV) đã cống hiến những trận đấu kịch tính. Ngoài đội nữ chùa Ngan Dừa, dù các đội ghe còn lại của Bạc Liêu đã thi đấu hết sức mình nhưng sớm dừng bước sau vòng loại.
Là một tập thể gắn kết có chất lượng đồng đều, đội nữ chùa Ngan Dừa nhanh chóng vượt qua các đối thủ mạnh ở vòng loại như: Đơm Pô (Trà Vinh), Kompong Trop (Sóc Trăng) và Cái Tắc (Hậu Giang). Bước vào vòng bán kết, đội nữ chùa Ngan Dừa gặp đội nữ chùa Cos Tung (Sóc Trăng) - đội đã giành chiến thắng trước một đại diện khác của Bạc Liêu là đội nữ chùa Đầu Sấu. Sau lệnh xuất phát của trọng tài, các VĐV nữ chùa Ngan Dừa đã tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng khi sớm bức tốc ở những mét nước đầu tiên. Trong tiếng reo hò, cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, nhịp chèo của VĐV thoăn thoắt và uy dũng chẳng kém các đấng mày râu. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu dày dạn, các cô gái đội Ngan Dừa đã vượt qua đối thủ hơn một thân ghe khi cán đích.
Cũng như đội nữ chùa Ngan Dừa, đội nữ Long Mỹ (Hậu Giang) cũng là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch năm nay. Điều đó được minh chứng qua những trận thắng dễ dàng trước các đội bạn. Thế nên, cuộc đối đầu giữa nữ chùa Ngan Dừa và Long Mỹ trong trận chung kết rất khó dự đoán tình hình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thiên phần thắng cho đội Bạc Liêu. Khi trận đấu chính thức bắt đầu, khán giả hai bên đã nổi trống liên hồi, nhiều người còn đứng, ngồi không yên để được tận mắt dõi theo trận đấu quan trọng này. Đều là những đội ghe mạnh nên hai bên bám đuổi nhau rất quyết liệt và sát sao. Hòa theo tiếng huýt sáo của người chỉ huy là những động tác chèo rất nhịp nhàng và nội lực của các VĐV. Và ở những mét nước sau cùng, đội Long Mỹ vẫn duy trì được phong độ và về đích trước nữ chùa Ngan Dừa trong niềm tiếc nuối của người hâm mộ.
Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Bạc Liêu, cho biết: Không thể bảo vệ thành công chức vô địch nhưng Bạc Liêu có thể tự hào vì các VĐV đã nỗ lực thi đấu hết mình và góp phần mang đến một màu sắc riêng cho lễ hội. Kết quả này sẽ là động lực khích lệ tinh thần giúp các đội Bạc Liêu không ngừng tập luyện để tìm lại “ánh hào quang”.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận