Đêm qua, vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra với rất nhiều diễn biến đáng chú ý. Nếu như cuộc đua ngôi vương đã hạ màn do Liverpool đã vô địch từ sớm, thì suất tham dự Champion League mùa sau vẫn còn rất “nóng”. Trong cuộc đua cho 5 suất trực tiếp, màn đối đầu giữa Nottingham Forest và Chelsea mang đến nhiều cảm xúc.
Trước giờ bóng lăn, Chelsea đang chiếm ưu thế khi hơn đối thủ trực tiếp của mình 1 điểm. Chính vì vậy, Nottingham Forest bước vào cuộc thư hùng trên sân nhà City Ground với khẩu hiệu “thắng hoặc không còn gì để mất”. Với quyết tâm đó, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã tăng tốc tìm kiếm cơ hội.
Bên phần sân còn lại, với bản lĩnh của một đội bóng lớn, Chelsea chủ động đá chậm, chờ đợi vào những pha chuyển đổi mang tính bất ngờ. Với cách chơi này, The Blues mới là đội có được cơ hội ăn bàn trước. Ở phút 30, Palmer xé toang hàng thủ Forest bằng một cú căng ngang như đặt, nhưng Neto lại khiến tất cả ôm đầu tiếc nuối khi đệm bóng ra ngoài ở cự ly chỉ vài mét.
Không chịu lép vế, cuối hiệp 1, City Ground như muốn nổ tung khi Aina bứt tốc bên cánh phải rồi tạt bóng cực kỳ hiểm hóc vào vòng cấm. Chris Wood có mặt đúng lúc, đúng chỗ, nhưng cú sút của anh lại... đưa bóng lên trời, bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với Forest.
Sang hiệp 2, Chelsea tung cú đấm chí mạng. Một pha phá bóng hớ hênh của Williams bên phía Forest vô tình trở thành đường kiến tạo cho Neto, và lần này anh chuộc lỗi bằng cú căng ngang chính xác cho Colwill đệm bóng mở tỷ số 1 – 0 cho đội khách ở phút 50.
Colwill (6) ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea giành vé tham dự Champions League.
Sau tình huống này, Forest không còn đường lùi, họ đẩy cao đội hình, tràn lên với tất cả những hy vọng còn lại. Ở phút bù giờ cuối cùng, trong nỗ lực cạn kiệt, thủ môn Matz Sels lên tham gia tấn công và thực hiện quả treo bóng táo bạo. Chris Wood khống chế đẳng cấp giữa vòng vây áo xanh, nhưng lại một lần nữa... tiền đạo mang số 11 lại dứt điểm vọt xà.
Tiếng còi của trọng tài chính vang lên chứng kiến Chelsea giành vé ngay trên sân khách. Với 3 điểm có được, The Blues khép lại mùa giải bằng vị trí thứ 4, với tổng 69 điểm để giành vé trực tiếp tham dự Champions League. Trong khi đó, Nottingham Forest dù đã chiến đấu đầy quả cảm, đành chấp nhận vé dự UEFA Conference League.
Kết thúc mùa giải 2024/25, ngoại hạng Anh có 6 suất tham dự Champions League gồm: Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Newcastle United, và Tottenham (do vô địch Europa League).
Hải Phương