Thứ hai, 15-9-25 01:16:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hai trang Fanpage điểm đẹp quê hương

Báo Cà Mau (CMO) Là người Cà Mau, tôi luôn khao khát muốn hiểu thật nhiều về mảnh đất nghĩa tình hồn hậu, nhất là những địa danh lưu dấu văn hoá của ngày đã xa. Rồi cách đây không lâu, lang thang trên Facebook tìm thấy hai trang Fanpage “Cà Mau xưa & nay” và “Góc phố Cà Mau”, tình tự lướt, lòng mừng húm khi phần lớn khoảnh khắc sưu tầm, con chữ chăm chút đều mang đến cho người xem rất nhiều kiến thức thú vị, bổ ích. Một sáng đầu tuần, đem sự cảm kích làm cuộc hẹn với Admin - Nhà báo Huỳnh Hoài Hãn (hiện là Trưởng phòng Thời sự và chuyên đề, Ðài PT-TH Cà Mau), tôi chợt nghe lòng nhẹ bâng bên “bản tình ca quê hương”.

“Thấy viết nhiều bài về Cà Mau xưa, có những vị lão thành hỏi năm nay bao nhiêu tuổi mà rành quá vậy, mình chỉ cười. 7X đời đầu, không lớn mà cũng không nhỏ. Ở độ tuổi này thì cũng hiểu bộn về Cà Mau rồi...”, Nhà báo Huỳnh Hoài Hãn chia sẻ với nụ cười gần gũi.

Tình yêu quê đằm thắm cất lên trong anh từ khi còn nhỏ, bất cứ những gì có giá trị về mặt thời gian, như công trình kiến trúc, đồ cổ, sách, báo... liên quan tới Cà Mau đều mang lại nguồn cảm hứng bất tận. Suốt mấy mươi năm tích góp, khi trong tay đã có được nhiều tư liệu quý, anh lại mong muốn có thể lan toả những điều mình biết đến với mọi người, đặc biệt là để thế hệ trẻ có cơ hội được hiểu hơn về những địa điểm ngày ấy - bây giờ mà thêm thương quê hương mình. Vậy là hơn 5 năm trước, anh thành lập trang Fanfage “Cà Mau xưa & nay”, lần lượt chia sẻ những hình ảnh quý hiếm mình đã sưu tầm được từ trước và sau năm 1975, tỉ mỉ chú thích rõ ràng từng địa danh, nội dung của khoảnh khắc ngày cũ và nhanh chóng nhận được lan toả rất tích cực. Trang này cũng thường xuyên nhận được sự góp mặt đều đặn của bạn bè khắp nơi cùng chia sẻ hình ảnh, địa điểm xưa đã trở thành hoài niệm đẹp của miền đất cuối trời.

Những khoảnh khắc xưa tại Cà Mau nhận được nhiều lượt like và share trên trang “Cà Mau xưa & nay”.

Sau thời gian vài năm khi nguồn hình dần vơi đi, anh tiếp tục suy nghĩ lập tiếp một trang Fanpage để làm nơi gặp gỡ của những tâm hồn yêu thành phố trẻ. Vậy là giữa năm 2020, “Góc phố Cà Mau” được ra đời, tiếp tục kế thừa sự lan toả từ Fanpage bổ ích trước đó. Lướt nhẹ trên trang “Góc phố Cà Mau”, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều hình ảnh, bài viết về những điểm nhấn đẹp trên các cung đường, ngõ phố đã qua được kỳ công chăm chút, từ cây cầu, xe chè, một địa điểm quen thuộc tại ngã tư, tiệm thuốc bắc, tới những rạp chiếu bóng hoạt động thế nào, cải lương đến đây ra sao?...

Mỗi nội dung luôn mới mẻ, không có sự trùng lắp, nên nhận được rất nhiều lượt tương tác “like” và “share”,  nối miền ký ức nhẹ nhàng của nhiều thế hệ thành viên. Phần lớn những bài viết này đều được đăng trên báo Cà Mau, sở dĩ được độc giả yêu thích bởi văn phong gần gũi, mộc mạc như thể tự tình về kỷ niệm đã qua nhưng lại đan xen nhiều cứ liệu cụ thể, sinh động. Những kiến thức được Nhà báo Huỳnh Hoài Hãn kỳ công góp nhặt từ người đi trước, tài liệu uy tín, sách khảo cứu về Nam kỳ xưa... nên độ thuyết phục rất cao. Bên cạnh đó, Fanpage còn tạo điều kiện để tất cả thành viên cùng chia sẻ hình ảnh đẹp, thông tin hay về thành phố nhộn nhịp, chính sự hấp dẫn, phong phú này đã thu hút hàng chục ngàn thành viên, trong đó có đông đảo người đi làm ăn xa quê, bà con kiều bào ở khắp nơi, như các nước Mỹ, Úc, Anh, Thụy Ðiển... 2 trang Fanpage “Cà Mau xưa & nay”, “Góc phố Cà Mau” nghiễm nhiên trở thành một góc nhớ quê hương hiền lành, để đâu đó bộn bề, chỉ cần lướt điện thoại là dễ dàng tìm lại những kỷ niệm đã xa.

Ðiều khiến tôi thêm phần trân quý là khi biết hiện nay có rất nhiều lời ngỏ ý xin chạy quảng cáo trên trang, hay mua lại hai trang Fanfage này, nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu từ Admin. Bởi, điều mong muốn lớn nhất của Nhà báo Huỳnh Hoài Hãn là muốn xây dựng những địa điểm tao ngộ thật “sạch”, để mỗi người có dịp cùng nhau góp vào một gam màu điểm thêm đẹp bức tranh miền đất trẻ. “Nhiều khi đọc dòng bình luận nhớ Cà Mau của những người rời quê mấy mươi năm, hay người đi làm ăn xa hứa hẹn khi qua dịch sẽ về mời Admin nhậu để cảm ơn mà ấm lòng lắm. Thật ra không trông mong đâu, nhưng chính điều này là động lực để mình bỏ công sức ra tiếp tục tìm kiếm, chắt lọc nhiều cái hay hơn nữa...”, anh trải lòng.

Chào nhau bằng cái bắt tay đong đầy cảm kích, trong mạch đồng điệu nào đó, tôi thấy lửa thanh xuân lấp lánh trong ánh mắt của vị Admin tuổi gấp đôi mình, nhất là khi nghe anh bỏ ngỏ tiếp tục đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi chung:  “Tại sao Cà Mau bây giờ không có Phường 3?”; “Tại sao có bến đò Phường 10?”; “Vì sao gọi là Cống Ðôi?”; “Những ngôi mộ đá ở Huỳnh Long là của ai?”... Thế nào hàng loạt bài viết mới cũng sẽ được kỳ công ra đời thấm tràn những mạch tình quê cho coi./.

 

Minh Hoàng Phúc

 

Tham khảo Công nghệ mới Nền Tảng mua follow facebook phổ biến

Chung tay giúp bệnh nhân Trần Thị Hoa vượt qua khó khăn sau phẫu thuật

Những ngày qua, tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Hồ Chí Minh), các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho bà Trần Thị Hoa (sinh năm 1959, quê Cà Mau) – bệnh nhân nghèo, mắc nhiều bệnh lý phức tạp. Sau ca phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng, bà tạm thời vượt qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đối diện với muôn vàn khó khăn về chi phí điều trị, thuốc men và phục hồi.

Ấm lòng từ “Tiệm mì chay 1.000 đồng”

Vào các ngày 1, 14, 15, 29 hoặc 30 âm lịch hằng tháng, tại ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, “Tiệm mì chay 1.000 đồng” lại đỏ lửa, phục vụ những tô mì nóng hổi cho người lao động nghèo. Nơi đây không chỉ mang đến một bữa ăn ấm áp, mà còn lan tỏa tình thương, sự sẻ chia trong cộng đồng.

Gần 200 triệu đồng hỗ trợ người dân, học sinh khó khăn

Hưởng ứng phong trào thi đua 90 ngày đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Trạch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chi đoàn Công an phường Vĩnh Trạch vừa triển khai công trình an sinh xã hội, chăm lo cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt tiếp sức hàng ngàn học sinh, sinh viên đến trường

Quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt được thành lập từ sáng kiến của Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, nay trực thuộc tỉnh Cà Mau. Qua hơn 10 năm hoạt động, Quỹ đã trở thành điểm tựa cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên nghèo, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo tỉnh thăm, hỗ trợ gia đình người phụ nữ tử vong do ong đốt

Chiều 8/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chị D.T.Q (sinh năm 1990, ngụ Ấp 6, xã Khánh Lâm), nạn nhân tử vong do ong vò vẽ đốt.

Thương tâm hai cha con bệnh tật hiểm nghèo

Cũng như bao người đàn ông trụ cột gia đình, anh Bào Văn Phương (ấp Đất Cháy, xã Trần Văn Thời)  luôn chăm chỉ lao động, với mong muốn đem lại cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Thế nhưng, tai nạn giao thông bất ngờ ập đến đã khiến anh mất hoàn toàn khả năng lao động, có lúc tâm trạng rơi vào tuyệt vọng khi cảm thấy bản thân bất lực, làm gánh nặng cho gia đình. 

Trao 1.000 suất quà phụ nữ khó khăn và trẻ em mồ côi

Trong hai ngày 6 và 7/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và Công ty TNHH Thép Vinh (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Dịp này, 1.000 suất quà đã được trao tận tay phụ nữ và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trao quà hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồ Thị Kỷ

Sáng 6/9, Đảng uỷ – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hồ Thị Kỷ phối hợp với nhà tài trợ tổ chức trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người già neo đơn trên địa bàn xã, với chủ đề “San sẻ yêu thương”.

Trao 150 phần quà hỗ trợ hộ khó khăn tại xã Khánh Lâm

Sáng 6/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp UBND xã Khánh Lâm và Công ty TNHH Thép Vinh (TP Hồ Chí Minh) tổ chức trao 150 phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã.

Phường Lý Văn Lâm trao 150 suất quà cho hộ nghèo dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 5/9, Đảng uỷ phường Lý Văn Lâm tổ chức chương trình trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.