ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 11-8-25 09:20:28
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hậu quả khôn lường do tai nạn giao thông

Báo Cà Mau (CMO) Cách nay 3 năm, bị tai nạn giao thông trong một lần chở người bạn từ xã Khánh Hải về thị trấn Trần Văn Thời, ông Nguyễn Văn Lễ (sinh năm 1952), ấp Kinh Giữa, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời bị chấn thương sọ não.

Chị Nguyễn Thị Gòn, con gái ông Lễ, kể: "Lúc bị tai nạn, người đi đường chở cha tôi vào bệnh viện huyện cấp cứu, rồi báo cho gia đình hay, sau đó do tình trạng nguy kịch, bệnh viện huyện chuyển ông lên bệnh viện tỉnh Cà Mau. Điều trị được hơn một tháng, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ tiền lo chi phí nên tôi xin cho cha về nhà, lãnh thuốc uống hằng ngày”.

2 năm sau tai nạn giao thông, ông Nguyễn Văn Lễ nói chuyện chưa được bình thường như trước.

Sau vài tháng xuất viện, nhờ tích cực tập luyện nên ông Lễ đã đi lại được, sức khoẻ ổn định hơn trước, nhưng đến tận 2 năm sau ông mới bắt đầu nói chuyện được. Ông lúc nhớ, lúc quên, có khi ngồi nói chuyện một mình suốt ngày, có khi không nói gì với ai.

Ông Lê Việt Hùng, Trưởng ấp Kinh Giữa, cho biết: "Thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, anh Ba Lễ đang đảm nhận nhiệm vụ Trưởng ấp Kinh Giữa bước qua nhiệm kỳ thứ 3. Ở ấp này, ai cũng quý mến anh Ba, bởi ảnh rất quan tâm đến bà con trong ấp. Gia đình ảnh còn nhiều khó khăn, vợ bị bệnh tâm thần cách nay khoảng 10 năm, một mình ảnh vừa làm công tác xã hội, vừa đi làm thêm để kiếm tiền nuôi vợ".

Nhờ chị Nguyễn Thị Gòn tận tuỵ chăm sóc, thuốc thang nên khoảng 3 tháng nay ông Lễ bắt đầu hồi phục trí nhớ. Ông Lễ bộc bạch: "Hôm đó, do trong người đã có men rượu nên tôi bắt đầu thấm mệt, không kiểm soát được tay lái, vấp ổ gà và té xe, đầu tôi đập xuống đường. Sau đó, tôi hôn mê, không còn biết gì hết. Cũng may là tôi có đội nón bảo hiểm, nếu không chắc không còn sống đến giờ".

Nhớ lại tai nạn đáng tiếc đã xảy ra làm cho cuộc sống gia đình trở nên cùng cực, ông Lễ dằn vặt mình: "Tôi thấy hối hận vô cùng, nếu tôi không uống rượu trước đó thì đâu xảy ra tai nạn như vầy. Từ khi bị tai nạn giao thông, tôi không thể làm việc được, rồi còn gây lo lắng cho con cháu trong nhà. Tụi nhỏ bỏ công ăn việc làm để chăm sóc từng miếng cơm, giấc ngủ. Cực lắm! Qua tai nạn này, tôi khuyên những người khác thấy đó mà rút kinh nghiệm cho mình, không nên uống rượu, bia khi tham gia giao thông, rất nguy hiểm cho tính mạng của mình và những người tham gia giao thông khác. Không chỉ vậy, còn để lại gánh nặng cho gia đình, người thân".

Trường hợp của ông Nguyễn Văn Lễ cũng là lời cảnh tỉnh đối với những ai còn chưa nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, xem nhẹ sức khoẻ, tính mạng của bản thân. Đừng vì một phút vui vẻ dẫn đến quá chén bên bạn bè mà để lại hậu quả khôn lường về sau, mang lại gánh nặng cho gia đình, khi đó có hối tiếc thì đã muộn./.

Kiều Oanh

Xử lý nghiêm xe máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật

Thượng tá Võ Thanh Sang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: “Việc xử lý nghiêm các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật là rất cần thiết nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải nâng cao ý thức của người dân trong việc tự kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông và tuyệt đối không sử dụng xe không đủ điều kiện kỹ thuật”.

Đổi mới toàn diện công tác tuần tra, xử lý vi phạm giao thông

Trước diễn biến phức tạp về tai nạn và trật tự an toàn giao thông (ATGT), Ban ATGT tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt và hiệu quả hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Phường Bạc Liêu và xã Định Thành ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

Sáng 29/7, Công an phường Bạc Liêu tổ chức lễ ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1, một người tử vong tại phường Láng Tròn

Rạng sáng 28/7, trên Quốc lộ 1 đoạn qua Khóm 3, phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương.

Không để ùn ứ hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe

Sau khi hợp nhất tỉnh, Công an tỉnh Cà Mau đã chủ động tổ chức thường xuyên các kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, với quyết tâm không để gián đoạn các kỳ thi, cũng như tránh tình trạng ùn ứ hồ sơ của người dân.

Vật cản dưới lòng sông: Hiểm họa giao thông, nguy cơ cạn kiệt thuỷ sản

Khu vực cửa biển Bồ Đề, đoạn từ ấp Bỏ Hủ (xã Tam Giang) đến giáp ranh xã Tân Ân (Cà Mau), là tuyến đường thủy huyết mạch phục vụ ngư dân ra khơi, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, dọc tuyến này đang dày đặc vật cản như nò, đăng, bè nuôi hàu… tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng sinh kế cộng đồng.

Đường Vành đai 2 “oằn mình” gánh tải

Tuyến đường Vành đai 2 (Mậu Thân nối dài) trên địa bàn phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau được xem là tuyến tránh chiến lược, phục vụ các phương tiện lưu thông về các xã phía Tây. Đây là tuyến có mật độ giao thông cao, thường xuyên có xe tải trọng lớn lưu thông. Tuy nhiên, đến nay tuyến đường vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng, khiến mặt đường phải “oằn mình” gánh tải mỗi ngày.

Giữ vững vai trò nòng cốt đảm bảo an ninh, trật tự sau hợp nhất

Sáng 15/7, Công an xã Phong Hiệp tổ chức Lễ ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Cảnh báo lừa đảo giả mạo “phạt nguội”

Hiện nay, một số đối tượng giả danh công an gọi điện hướng dẫn xử lý vi phạm giao thông qua camera giám sát nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong Nhân dân.

Cà Mau bố trí 2 trụ sở CSGT, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính thông suốt

Sau khi hợp nhất tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, Công an tỉnh Cà Mau đã bố trí 2 cơ sở làm việc của Phòng Cảnh sát giao thông, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký xe và trật tự an toàn giao thông (ATGT) diễn ra thông suốt, thuận tiện cho người dân.