Sáng 16/12, mọi sự chú ý của tuyển điền kinh đều dành cho nội dung marathon khi Phạm Thị Bình có được chiếc HCV đầy nghị lực.
![]() |
VĐV marathon, Phạm Thị Bình. Ảnh: Internet |
Sau khi có được chiếc HCV cho đoàn Việt Nam, Phạm Thị Bình chia sẻ, nếu không có nhà hảo tâm để Bình có thể vượt qua được ca phẫu thuật suy tim bẩm sinh, và không có sự động viên hướng dẫn tận tình của thầy sau khi hồi phục, có lẽ cô đã không chạm được đến HCV như ngày hôm nay.
Kết thúc đường chạy khá xấu với khoảng cách 42km, không khó hiểu khi đôi chân trần của Phạm Thị Bình đã bị tụ máu bầm. Nhưng có thể thấy được vẻ rạng ngời của cô, Bình chia sẻ, hiện tại cô rất vui vì đã đổi màu được huy chương khi cách đây 2 năm điều tốt nhất mà cô làm được chỉ là HCĐ.
C.Đ (TH)