Thứ năm, 6-11-25 13:32:50
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hình phạt thích đáng dành cho tên “cướp cạn”

Báo Cà Mau …Khoảng 20 giờ ngày 10/10/2015, ông Lê Văn Miên (ngụ xã Trần Thới, huyện Cái Nước) đang ngồi ở nhà trước cùng với con trai tên Lê Văn Trọng, thì bà Nguyễn Thị Khuôl (vợ ông Miên) chạy từ nhà sau lên báo tin: “Có người xông vào nhà, đòi cắt cổ con gái mình ông ơi!”. Nghe vậy, Trọng vội chạy xuống nhà sau thì thấy có một thanh niên bịt mặt đang gí dao vào cổ Lê Thị Kim Ngân (em gái Trọng).

…Khoảng 20 giờ ngày 10/10/2015, ông Lê Văn Miên (ngụ xã Trần Thới, huyện Cái Nước) đang ngồi ở nhà trước cùng với con trai tên Lê Văn Trọng, thì bà Nguyễn Thị Khuôl (vợ ông Miên) chạy từ nhà sau lên báo tin: “Có người xông vào nhà, đòi cắt cổ con gái mình ông ơi!”. Nghe vậy, Trọng vội chạy xuống nhà sau thì thấy có một thanh niên bịt mặt đang gí dao vào cổ Lê Thị Kim Ngân (em gái Trọng).

Trọng chụp lấy 2 khúc cây cầm trên tay và hỏi: "Mầy muốn gì?". Tên thanh niên bịt mặt nói: "Muốn lấy tiền". Trọng hỏi: "Muốn bao nhiêu?". Tên thanh niên bịt mặt: "Bao nhiêu cũng được, lẹ lên, không thôi tao cắt cổ con nhỏ này".

Phan Văn Măng tại phiên xét xử sơ thẩm.

Lúc này ông Miên chạy đến, cố thuyết phục tên thanh niên bỏ con gái mình ra rồi chuyện gì tính sau, nhưng tên thanh niên vẫn không đồng ý. Trong lúc nói chuyện, ông Miên có quan sát cử chỉ của tên thanh niên nên khi thấy hắn sơ suất, ông Miên đã chụp lấy khúc cây trên tay Trọng và đập mạnh vào tay hắn. Bị đánh đau, hắn xô Ngân về phía ông Miên rồi bỏ chạy. Ông Miên tiếp tục chụp lấy tay hắn và đập thêm lần nữa, nhưng hắn đã vùng vẫy chạy thoát thân. Sự việc được gia đình ông Miên trình báo với công an địa phương. Hôm sau, Phan Văn Măng (sinh năm 1989, ngụ cùng ấp với ông Miên) đến Công an xã Trần Thới tự thú.

Tại cơ quan điều tra, Măng khai nhận, tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, trên đường đi uống cà phê, trong đầu của Măng luôn suy nghĩ về khoản nợ vay lâu nhưng không có tiền trả, Măng nảy sinh ý định sẽ cướp tài sản nhà ông Miên (vì biết gia đình này có của dư). Nghĩ vậy, Măng vội quay về nhà lấy nón kết, bao tay, khẩu trang, 2 con dao và mang giày thể thao. Sau đó, Măng men theo lộ làng rồi lội qua sông đến nhà ông Miên. Hắn đeo khẩu trang vào và chuẩn bị “hành sự”. Song, thấy trong nhà có ông Miên, vợ và 2 con ông đang cùng ngồi ăn cơm, Măng ngồi bên ngoài chờ khoảng 15 phút, khi thấy ông Miên và Trọng đi lên nhà trên thì hắn đeo bao tay vào và tiến tới chỗ của Ngân, dùng dao khống chế để lấy tiền.

Măng khai nhận thêm, trong lúc bỏ chạỵ hắn đã ném bỏ khẩu trang, bao tay, nón kết, cởi bỏ hết quần áo... Ðược một lúc, Măng mang dao về nhà để lại chỗ cũ, thay quần áo rồi đến nhà ông Miên, giả vờ hỏi thăm, động viên vì “mới nghe gia đình ông bị cướp”, nhưng thực chất là thăm dò động tĩnh thế nào. Tuy nhiên, lương tâm cắn rứt vì hành vi manh động, liều lĩnh của mình nên Măng đến công an tự thú.

Lời nhận tội của Măng phù hợp với lời khai của người bị hại và các vật chứng thu thập được. Vì vậy, Phan Văn Măng bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cái Nước truy tố về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Ðiểm d, Khoản 2, Ðiều 133, Bộ luật Hình sự.

Với tội danh trên, tháng 4/2016, Toà án Nhân dân huyện Cái Nước đã xét xử sơ thẩm hình sự đối với Phan Văn Măng. Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội lại biết hối cãi, tự đầu thú và thành khẩn khai báo tội lỗi của mình, tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm, không chỉ trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ của người khác mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự nông thôn, thế nên, Hội đồng xét xử quyết định tuyên bố Phan Văn Măng phạm tội cướp tài sản, áp dụng Ðiểm d, Khoản 2, Ðiều 133; Ðiểm o, p, Khoản 1 và Khoản 2, Ðiều 46, Bộ luật Hình sự, xử phạt Phan Văn Măng 7 năm tù./.

Bài và ảnh: Mỹ Pha

Cảnh giác, chủ động - chìa khoá bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

Thời gian qua, lực lượng Công an các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

 Phong Hiệp nỗ lực xây dựng địa bàn không ma tuý

Với tinh thần quyết tâm loại bỏ ma tuý ra khỏi đời sống xã hội, xã Phong Hiệp đang nỗ lực xây dựng địa bàn trở thành “xã không ma tuý”. Từ khi phát động đến nay, phong trào đã lan tỏa sâu rộng, huy động được sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp Nhân dân, trở thành động lực quan trọng trong công tác phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma tuý ngay từ cơ sở.

Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng địa bàn “xã không ma tuý”

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau về mục tiêu xây dựng địa bàn “xã, phường không ma tuý” giai đoạn 2025-2030 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý, sau hơn hai tháng cao điểm triển khai, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tổ chức nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Hiệp đồng sức mạnh, bảo vệ bình yên địa bàn giáp ranh

Công an xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau) và Công an 4 xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Phong, Vĩnh Bình (tỉnh An Giang) cùng xã Lương Tâm (TP Cần Thơ) vừa ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn giáp ranh. Đây là bước đi quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ gìn bình yên vùng giáp ranh.

Tăng cường phối hợp giữ gìn an ninh trật tự khu vực giáp ranh

Chiều 30/10, Công an xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau) tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn giáp ranh với Công an các xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Phong, Vĩnh Bình (tỉnh An Giang) và Công an xã Lương Tâm (TP Cần Thơ); đồng thời ra mắt mô hình “Bến đò ngang sông phòng, chống tội phạm và giữ gìn ANTT” tại xã Vĩnh Lộc.

Cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên sa vào tệ nạn xã hội

Những năm gần đây, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, gây lo lắng trong cộng đồng. Không chỉ tập trung ở đô thị lớn, mà ngay cả vùng nông thôn, tình trạng này cũng đang len lỏi với nhiều hình thức mới, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của toàn xã hội.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho hơn 250 sinh viên

Sáng 25/10, hơn 250 sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Cà Mau tham dự Hội nghị tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Luật Phòng, chống ma túy do Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy số 4, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với nhà Trường tổ chức.

Sức dân - nền tảng vững chắc cho an ninh Tổ quốc

Những năm qua, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Trước yêu cầu mới, Công an tỉnh và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững bình yên, ổn định và phát triển địa phương.

Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng xã hội không tệ nạn

Ngày 22/10, Phòng Bảo trợ xã hội (Sở Y tế tỉnh Cà Mau) phối hợp với UBND các xã Phong Hiệp, Vĩnh Phước, Phước Long, Vĩnh Thanh cùng các trường THCS, THPT trên địa bàn tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho nhiều nhóm đối tượng tại cơ sở.

Sôi nổi vòng loại Cuộc thi “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy”

Chiều 21/10, tại Hội trường Công an tỉnh Cà Mau, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức vòng loại Cuộc thi “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy” năm 2025.