Thứ bảy, 8-11-25 01:33:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Học trò miền biển vượt khó đến trường

Báo Cà Mau (CMO) Ngược đường về phía đê ven biển, dù chỉ cách trung tâm xã Khánh Hội, huyện U Minh chưa đầy 2 km nhưng đến đây thì mới thấy rõ sự vất vả của thầy và trò Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Ngôi trường được thành lập vào năm 2004, có 1 điểm chính, 3 điểm lẻ, tổng số 359 học sinh và 27 giáo viên.

Thầy Lý Hoàng Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, cho biết: “Trường hiện có 112 học sinh nghèo, chiếm 31,2%; 31 học sinh đồng bào dân tộc. Ngoài điểm chính thuộc Ấp 6, 3 điểm lẻ còn lại là điểm Nhà Thiết, Ấp 9; điểm Bãi Nhật, Ấp 8 và điểm Đất Mới, Ấp 6. Đường sá còn khó khăn nên hiện tại có 40% học sinh của trường phải đi học bằng xuồng hay lội bộ đến lớp”.

Trắc trở đường đến trường

Từ khi thành lập đến nay, cơ sở vật chất tại trường được sửa chữa chứ chưa xây cất mới. Thiếu phòng chức năng, 4 điểm trường với 17 phòng học đều đã xuống cấp, không có sân bãi, đặc biệt là bàn ghế lớp học thì đủ loại và thường xuyên được các thầy cô sửa chữa vì quá cũ.

Chỉ về hướng sân trường, thầy Lý Hoàng Thống cho biết: “Trời nắng liên tục suốt mấy ngày nay nên sân mới khô ráo được vậy, chớ mấy ngày mưa học sinh vất vả lắm. Dù đi xuồng hay đi bộ tới lớp thì em nào cũng ướt như nhau”.

Đây là lần đầu tiên học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám được đón Tết Trung thu ấm áp.  Ảnh: YẾN NHI

“4 điểm học nhưng chỉ duy nhất điểm chính là có sân xi-măng, các điểm lẻ thì sân đất, mưa ngập lầy lội lắm. Năm nào tới mùa mưa cả thầy và trò đều gồng mình chịu ngập. Trường gặp khó nhưng học trò ham học, thầy cô cũng bám lớp dạy”, thầy Thống tâm sự.

Phòng học ẩm thấp, ọp ẹp nhưng không làm chùn quyết tâm dạy và học của thầy và trò nơi đây. Tiếng đánh vần, gõ nhịp thước cứ đều đều trong cái khó khăn, thiếu thốn.

Gắn bó với ngôi trường này hơn 17 năm qua, cô giáo Ngô Thị Thanh Nga trăn trở: “Chuyện học hành của các em còn lắm chông chênh. Ban ngày đến lớp học nhưng khi về nhà thì các em phải phụ giúp cha mẹ chăm lo gia đình. Những em có cha mẹ làm ăn xa thì học bạ của các em cứ chuyển đi, chuyển về liên tục, làm gián đoạn quá trình học tập”.

Nỗ lực vượt khó

Ngày trước chuyện học hành ở Khánh Hội ít ai quan tâm đến, vì đường sá trắc trở, đời sống người dân còn khó khăn. Mưu sinh phần lớn dựa vào nghề biển, làm thuê thì cái ăn còn thiếu thốn huống hồ gì cái chữ.

Khó khăn là thế nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự nhiệt tình của thầy cô giáo, ý chí vượt khó của các em học sinh mà giáo dục vùng ven Khánh Hội đã có nhiều khởi sắc.

Thầy Lý Hoàng Thống tâm tình: “Vào đầu năm học mới, nhà trường vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ học bổng, tập sách, quần áo, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tập thể giáo viên nhận hỗ trợ 1 học sinh suốt năm học”.

Phó chủ tịch UBND xã Khánh Hội Quách Hoàng Khải chia sẻ: “Sau nhiều năm nỗ lực, công tác giáo dục có nhiều chuyển biến tốt. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy hiện còn thiếu thốn. Tỷ lệ học sinh nghèo tại địa phương vẫn còn cao; do đó, công tác giáo dục còn gặp nhiều khó khăn”.

Ngoài việc chăm lo về vật chất, các tổ chức thiện nguyện còn mang đến nhiều niềm vui cho học sinh. Những món quà nho nhỏ, các trò chơi thú vị được tổ chức cho các em là sự động viên, khích lệ các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vững tin bước tiếp hành trình tìm kiếm tri thức của mình.

Ông Quách Hoàng Khải bộc bạch: “Trên địa bàn xã hiện có 2 trường tiểu học, 1 trường THCS, 1 trường mầm non, với tổng số 2.008 học sinh, trong đó học sinh nghèo chiếm 39,45%. Đời sống người dân nơi còn khó khăn, mỗi năm học sinh nghèo tại xã được trợ cấp hơn 28.000 kg gạo (mỗi em 15 kg). Thời gian tới, địa phương rất mong nhận được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức thiện nguyện để giúp giáo dục nơi đây tiếp tục phát triển"./.

Hằng My

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.