Với chủ đề “Việt Nam quê hương tôi”, Hội diễn nghệ thuật quần chúng (NTQC) toàn quốc khu vực miền Đông và Tây Nam bộ đã chính thức mở màn tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Đoàn Bạc Liêu với gần 35 thành viên đã rất tự tin lên đường, sẵn sàng so tài với 18 đoàn NTQC khác…
Nhắc đến Bạc Liêu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến giai thoại Công tử Bạc Liêu và những điệu thức vọng cổ xuất thân từ “bản nhạc lòng” Dạ cổ hoài lang nổi tiếng của bác Sáu Lầu. Tham gia hội diễn lần này, Bạc Liêu sẽ khắc họa đậm nét hơn hình ảnh chiếc đờn kìm, vốn gắn liền với bài “Dạ cổ hoài lang”. Trong tiết mục mở màn chương trình thi diễn: “Dáng đờn kìm”, các diễn viên trong đoàn NTQC Bạc Liêu sẽ giúp khán giả có cái nhìn khác hơn về chiếc đờn kìm. Các cô gái cầm chiếc đờn kìm múa lượn quanh các chàng trai với chiếc quạt trên tay (hình ảnh chiếc quạt là cách điệu của quyển sách) - gợi cho người xem liên tưởng đến tâm trạng và nỗi lòng của bác Sáu Lầu khi nhớ đến người vợ hiền đã trải lòng ra với bài “Dạ cổ hoài lang”. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Vĩnh Hiển (Hiệu phó trường Múa TP. HCM) đã thổi hồn vào tiết mục múa một cách nhẹ nhàng. Qua đó, khán giả sẽ có cái nhìn khác hơn về chiếc đờn kìm và được chuyển tải một thông điệp, rằng: nét đẹp văn hóa là nét đẹp từ cội nguồn của ông cha để lại, gìn giữ truyền thống là một việc làm rất có ý nghĩa. “Chương trình có nội dung tốt, phù hợp, cộng với sự diễn xuất đều, hài hòa của lực lượng diễn viên. Tiết mục mở màn như thế là đạt yêu cầu, giữ được nét văn hóa Bạc Liêu. Đặc biệt, tiết mục múa rất sinh động, đã phần nào khắc họa được hình ảnh, tâm hồn của bác Sáu Lầu...” - nhận xét của nhạc sĩ Thế Phương trong buổi phúc khảo chương trình.
![]() |
Tiết mục “Dáng đờn kìm” của đoàn NTQC Bạc Liêu trong buổi phúc khảo chương trình. Ảnh: N.V |
Với chủ đề “Biển là quê hương”, 3 tiết mục còn lại trong phần 2 bám chắc vào nội dung: biển là tiềm năng, cơ hội cho Bạc Liêu vươn mình và phát triển. Nhưng để có những ngày bình yên, hạnh phúc như hôm nay, Bạc Liêu luôn có ý thức bảo vệ bờ biển thân yêu của mình, và cùng cả nước hướng về miền đảo xa, quyết tâm gìn giữ chủ quyền Tổ quốc. Nội dung này được thể hiện qua các tiết mục: “Gần lắm Trường Sa”, “Anh lính nơi cửa biển”, “Tổ quốc nhìn từ biển”.
Vẫn biết hội diễn là sân chơi, là cơ hội để giao lưu, học tập kinh nghiệm, từ đó làm tốt hơn công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - văn nghệ ở cơ sở, nhưng đoàn NTQC Bạc Liêu vẫn mong muốn ghi lại nhiều dấu ấn với bè bạn trong khu vực nói riêng, cả nước nói chung. Và chúng ta hãy cùng chờ xem “chiến tích” của đoàn NTQC Bạc Liêu mang về.
Ngọc Vũ