Thứ bảy, 14-2-26 03:01:45
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hội thi “Giọng hát hay” huyện Đông Hải lần thứ XVI: Từng bước khẳng định chất lượng

Báo Cà Mau

Đã trở thành một cuộc sinh hoạt văn hóa - văn nghệ truyền thống của quê hương Đông Hải, hội thi “Giọng hát hay” (gọi tắt là hội thi) được xem là sân chơi bổ ích, hấp dẫn dành cho những người có “máu văn nghệ”. Tại mùa thi lần thứ XVI - năm 2017, hội thi tiếp tục khẳng định chất lượng, góp phần giúp phong trào văn nghệ địa phương phát triển ngày càng sôi nổi.

“Sức nóng” của hội thi năm nay được thể hiện rõ ngay từ vòng sơ tuyển. Có hơn 100 thí sinh (tăng hơn 20 thí sinh so với năm 2016) đăng ký dự thi phần “khởi động” ở cơ sở. Nhờ có sự sàng lọc kỹ từ ban đầu nên các tiết mục trình diễn trong các đêm thi đều đảm bảo chất lượng. Bên cạnh những thí sinh địa phương, sự góp mặt của nhiều gương mặt đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh làm cho hội thi có nhiều nhân tố “bí ẩn”, hấp dẫn hơn.
Không tự do chọn bài bản như ở vòng sơ tuyển, các thí sinh lọt vào vòng chung kết bốc thăm các bài do Ban tổ chức quy định. Riêng thể loại cổ nhạc, thí sinh phải trình bày 2 câu vọng cổ và 1 điệu thức trong 20 bản Tổ đờn ca tài tử. Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương Bạc Liêu, nét đẹp văn hóa và những thành tựu của huyện Đông Hải qua 15 năm thành lập, phát triển…

Ông Tô Minh Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức hội thi trao giải Nhất cho 2 thí sinh. Ảnh: H.T

Qua các đêm thi, những cái tên quen thuộc như: Hoàng Dưỡng (xã Long Điền Đông A), Thúy Liễu (thị trấn Gành Hào), Thanh Thúy (xã Điền Hải), Hoàng Nam (xã An Phúc)… tiếp tục có sự trưởng thành về chất giọng, phong thái trình diễn. Đặc biệt, những thí sinh "mới toanh" là cán bộ văn hóa xã, học sinh Trường THPT Gành Hào… đã giúp cho hội thi thêm phần sinh động. Số lượng nhiều, song chất lượng thí sinh được Hội đồng giám khảo đánh giá là khá đồng đều. Nếu những lần thi trước, nhiều thí sinh hát quên lời, sai nhịp, phát âm không chuẩn thì đã ít xuất hiện trong mùa thi này. Chính điều đó đã phần nào gây khó khăn cho những người “cầm cân nảy mực” trong việc chọn lựa giọng ca lọt vào vòng chung kết.
Thí sinh Lâm Kim Ngân (Trường THPT Gành Hào) chia sẻ: “Đoạt giải Khuyến khích là một thành tích ngoài mong đợi của tôi. Qua hội thi, tôi thấy chất giọng, bản lĩnh sân khấu của các thí sinh khá tốt. Vì vậy, tôi sẽ nỗ lực tập luyện nhiều hơn để cải thiện bản thân và hy vọng đạt thành tích cao hơn ở mùa sau”.
Dù là hội thi chú trọng về giọng hát, nhưng phần diễn xuất cũng được các thí sinh đặc biệt quan tâm. Điển hình như: Nguyễn Quốc Tân (thị trấn Gành Hào), Nguyễn Văn Chơn (xã Long Điền), Phan Văn Chiến (xã An Phúc)… đã thể hiện được cảm xúc, “cái hồn” của bài hát. Các tiết mục đặc sắc này nhận sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. 
Nghệ nhân ưu tú Đỗ Ngọc Ẩn, Trưởng ban giám khảo hội thi, đánh giá: “Bên cạnh những ưu điểm, hội thi vẫn còn một vài trường hợp chọn bài chưa phù hợp với chất giọng, cách phát âm sai dấu hỏi - ngã, bản lĩnh sân khấu còn hạn chế… Tuy nhiên, nhìn tổng thể hội thi lần thứ XVI đã có những bước tiến đáng kể về số lượng, chất lượng thí sinh. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cũng chuyên nghiệp hơn, tạo điều kiện tối đa để các thí sinh có phần trình diễn tốt nhất”.
Với lực lượng tham gia hùng hậu, đa dạng về lứa tuổi và thành phần, hội thi đã trở thành sân chơi truyền thống của những người yêu âm nhạc. Qua hội thi, nhiều giọng ca chất lượng đã có cơ hội tỏa sáng và hứa hẹn trở thành những “hạt nhân” của phong trào văn hóa - văn nghệ huyện Đông Hải.
HỮU THỌ

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.