Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn đó. Những người từng quên thân mình lao vào lửa đạn, hiểm nguy để giành lấy hòa bình cho quê hương, đất nước năm xưa giờ tuổi đã xế chiều, nhưng hằng ngày vẫn phải đấu tranh với bệnh tật. Để phần nào bù đắp cho những hy sinh, mất mát đó, những năm qua, huyện Đông Hải luôn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.
Chú trọng chăm lo các gia đình chính sách
Những ngày tháng Bảy này, gia đình ông Phạm Văn Thụ, thương binh 4/4 (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) luôn tràn ngập niềm vui, vì vừa được bàn giao căn nhà tình nghĩa khang trang thay thế cho căn nhà cũ kỹ, xiêu vẹo. Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Ninh Bình, chứng kiến biết bao mất mát hy sinh và sự ác liệt của chiến tranh, nên từ năm 22 tuổi, ông Thụ đã nhập ngũ vào Đội trinh sát bộ binh ở chiến trường Tây nguyên. Sau ngày đất nước giải phóng, năm 1986 ông cùng vợ con vào miền Nam và chọn xứ biển Gành Hào làm nơi lập nghiệp. Dù cần cù, chịu khó làm ăn, nhưng gia đình chỉ đủ sống qua ngày. Mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương cũ mà ông gọi vui là “kỷ niệm” lại đau nhức. Qua nhiều năm tháng, căn nhà của gia đình ông đã xiêu vẹo, nhưng không có tiền xây cất lại, những lúc trời mưa giông, ông lại nơm nớp lo. Giờ đây nỗi lo ấy không còn nữa. Ngồi trong căn nhà mới, ông Phạm Văn Thụ tâm sự: “Được chính quyền địa phương xem xét xây cho căn nhà mới, tôi rất phấn khởi. Từ nay, vào mùa mưa giông, gia đình tôi không phải lo sợ như trước nữa, an tâm lao động sản xuất”.
![]() |
Vợ chồng ông Phạm Văn Thụ (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) bên căn nhà tình nghĩa vừa được bàn giao. Ảnh: C.L |
Xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa
Xác định xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa là một việc làm trọng tâm để góp phần cùng địa phương chăm lo ngày càng tốt hơn cho các gia đình chính sách, từ đầu năm đến nay, huyện Đông Hải đã vận động cộng đồng trong và ngoài huyện đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 800 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, huyện đã tiến hành xây cất và bàn giao 15 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách đang gặp khó về nhà ở với tổng kinh phí 750 triệu đồng. Từ đó, giúp các hộ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Bên cạnh đó, huyện còn vận động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện tổ chức các chuyến về nguồn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho những đối tượng chính sách già yếu, bệnh tật không có điều kiện đi khám và điều trị bệnh.
Một trong những công tác xã hội hóa nhận được sự tham gia tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân là vận động kinh phí phụng dưỡng hằng tháng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), gia đình chính sách còn nhiều khó khăn và xây mộ cho các Mẹ VNAH. Với cách làm này, huyện đã có được nguồn kinh phí để xây mới 17 mộ Mẹ VNAH. Hỗ trợ 39 gia đình thương binh hạng 1/4, 2/4 mỗi tháng 1 triệu đồng.
Công tác đền ơn đáp nghĩa là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước thể hiện đạo lý ngàn đời của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”. Là một huyện ven biển với đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, huyện Đông Hải luôn thực hiện tốt các chính sách với người có công với nước. Thực hiện tốt công tác này không chỉ nhằm phần nào bù đắp cho những mất mát và tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã không ngại hiểm nguy, gian khổ để giành lấy tự do cho đất nước, mà còn góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
CHÍ LINH