Thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, hàng trăm việc làm của cán bộ, đảng viên và cấp ủy Đảng thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 3 năm qua ở Đảng bộ huyện Giá Rai đã đóng góp không ít cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như chăm lo đời sống nhân dân.
Một trong những khu dân cư nông thôn mới ở thị trấn Giá Rai. Ảnh: M.Đ
Những phần việc của các cấp ủy Đảng trong huyện Giá Rai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa từ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng tình hình thực tế của Đảng bộ. Vì vậy, những chủ đề như: chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân; đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, mặt trận, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn, sát cơ sở và gần dân; tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo, giúp đỡ những người tàn tật, cơ nhỡ, người già neo đơn, bệnh hiểm nghèo đặc biệt khó khăn… đều phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như liên quan mật thiết đến đời sống người dân trong huyện. Những tập thể tiêu biểu với nhiều công trình, phần việc rất thiết thực, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã xuất hiện sau 3 năm tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đó là Bệnh viện Đa khoa huyện với khẩu hiệu “Tất cả vì bệnh nhân thân yêu”. Từng y, bác sĩ thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm đối với bệnh nhân, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đảng ủy xã Phong Thạnh thực hiện chủ đề của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Vận động xây dựng lộ nông thôn với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã làm được 16km đường với kinh phí trên 1,7 tỷ đồng, tặng 10 tủ thờ cho gia đình chính sách bằng sự tiếp sức của nhân dân. Đảng bộ thị trấn Hộ Phòng nâng cấp 16 tuyến đường với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Đảng bộ này còn vận động xã hội hóa trong việc mua xe chữa cháy chuyên dùng, chăm lo cho 37 hộ người già neo đơn…
Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giá Rai, trong 3 năm qua, toàn huyện đã có 68 cá nhân, 49 tập thể được đề nghị khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây thật sự là những nhân tố tích cực đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống, vào cách nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên.
Những công trình, phần việc mà mỗi cấp ủy Đảng cũng như từng cán bộ, đảng viên đã làm có thể không lớn, nhưng rõ ràng đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Quan trọng hơn, từ việc triển khai những công trình, phần việc đó, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đã được nâng lên, thể hiện rõ rệt trong thái độ làm việc hàng ngày, tác phong khi tiếp xúc với nhân dân.
Đồng chí Lê Phương Thức, Phó Bí thư Huyện ủy Giá Rai nhận định: “Nhờ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp luôn đề cao trách nhiệm, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình”. Đó cũng chính là hiệu quả sâu sắc nhất mà Đảng bộ huyện Giá Rai có được.
Sáng 22/5, Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 2 với Thường trực Đảng uỷ các xã, phường năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Kể từ ngày 1/7/2025, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau chính thức hợp nhất thành tỉnh Cà Mau theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội khoá XV. Ðây không chỉ là sự trở lại của không gian địa lý tương đồng với tỉnh Minh Hải xưa, mà là cuộc “tổng động viên” nguồn lực, tạo ra sức mạnh cộng hưởng để đưa vùng địa đầu cực Nam trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia.
Mỗi nghị quyết được thông qua đều mang theo kỳ vọng lớn lao về những vùng đất đổi thay, những công trình mở đường phát triển, sinh kế mới cho người dân. Nhưng thực tế cho thấy, không ít chủ trương sau tiếng vỗ tay của nghị trường lại rơi vào tình trạng chậm triển khai, thiếu nguồn lực, vướng cơ chế, để rồi năm này qua năm khác vẫn nằm trên giấy.
Trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, có những cái tên đã trở thành máu thịt, thành niềm tự hào và là sợi dây kết nối giữa quá khứ hào hùng với hiện tại tươi sáng. “19/5” - ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hiện hữu sinh động qua tên những con đường, xóm ấp tại Cà Mau. Ðó là kết tinh của lòng dân, là lời thề sắt son của Ðảng bộ và Nhân dân đất mũi dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, được viết nên từ những ngày “đốt đèn dầu” đắp đất cho đến khi dựng xây nên những “ấp hạnh phúc” ngày nay.
Ngày 1/1/1997 trở thành cột mốc lịch sử không thể nào quên đối với Nhân dân 2 tỉnh: Cà Mau và Bạc Liêu. Sau hơn 20 năm hợp nhất dưới cái tên Minh Hải, việc tái lập 2 đơn vị hành chính độc lập không chỉ là quyết định về địa giới, mà còn mở màn cho cuộc đại hành trình: Chia tách để bứt phá, tận dụng tối đa lợi thế đặc thù để cùng hướng tới mục tiêu thịnh vượng vùng địa đầu cực Nam.
Cà Mau đặt quyết tâm phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3-4% trên tổng số đảng viên. Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chú trọng phương châm "số lượng đi đôi với chất lượng". Môi trường thực tế từ các phong trào hành động cách mạng chính là "lửa thử vàng" giúp các đoàn viên, hội viên bộc lộ năng lực, phẩm chất và sớm đứng vào hàng ngũ của Ðảng.
Sau mỗi kỳ họp Quốc hội, HÐND, điều người dân, doanh nghiệp quan tâm không nằm ở số lượng nghị quyết được thông qua, mà ở chỗ có bao nhiêu nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Bởi từ nghị trường đến thực tiễn luôn tồn tại một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy chỉ có thể được rút ngắn bằng cơ chế tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đặc biệt là giám sát đến cùng trách nhiệm.
Mười năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới là hành trình đầy cam go nhưng cũng vô cùng ấn tượng của Ðảng bộ và Nhân dân tỉnh Minh Hải. Ðó là giai đoạn những “xiềng xích” của cơ chế cũ dần được cởi bỏ, nhường chỗ cho sự năng động của kinh tế thị trường, khơi dậy sức dân từ rừng sâu đến biển cả.
Cứ mỗi dịp tháng Năm về, khi sắc sen hồng nở rộ và những cơn mưa đầu mùa tưới mát vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, hàng triệu trái tim người dân Cà Mau lại bồi hồi nhớ về Bác kính yêu.
Xem thêm bình luận