Thứ sáu, 16-10-26 08:00:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bến tập kết, bến lòng dân - Bài 2: Chuyện “cây vú sữa miền Nam” của má Sảnh

Báo Cà Mau Chuyện má Lê Thị Sảnh gửi biếu Bác Hồ cây vú sữa, được Bác chăm sóc, nâng niu và cây vú sữa trở thành biểu tượng thiêng liêng của tấm lòng đồng bào miền Nam với Bác và tấm lòng của Bác với đồng bào miền Nam, giờ ai cũng biết. Ðể hiểu rõ hơn câu chuyện này, chúng tôi tìm về nhà má Lê Thị Sảnh, Ấp 10, xã Trí Phải, huyện Thới Bình và thu thập thêm được một số thông tin.

Ghi nhận công trạng sau mấy chục năm

Nhà má Sảnh nằm ven kênh xáng Chắc Băng, cặp Quốc lộ 63. Bên kia lộ là phần đất gia đình, bia kỷ niệm với bức phù điêu Bác Hồ tưới cây vú sữa tạo điểm nhấn cho quang cảnh; phía trong là phần mộ của má và chồng con.

Ông Lê Thanh Hùng (54 tuổi), là cháu nội, hiện đang thờ cúng má Lê Thị Sảnh, thông tin: “Bà nội tôi mất năm 1986, thọ 83 tuổi. Lúc còn nhỏ, có lần tôi nghe bà nói: “Hồi tập kết, nội có gửi biếu Cụ Hồ cây vú sữa, không biết Cụ Hồ có nhận được không”. Khi bà nội tôi mất, vẫn chưa có ai biết gì về chuyện bà biếu cây vú sữa cho Bác. Về sau mới có người xuống truy tầm nguồn gốc cây vú sữa này. Nghe nói họ cũng mất nhiều thời gian đi tầm nhiều chỗ, trong đó có Bến Tre, nhưng đều không phải. Lúc họ tới, có rước bác Ba Phận (Nguyễn Văn Phận), nhà xéo bên sông, qua. Tại đây, bác Ba đã thuật lại chuyện hồi tập kết bà nội gửi tặng cây vú sữa cho Bác Hồ như thế nào.

Bác Ba kể, khi đó bác làm Tổ trưởng Tổ Ðảng của Ấp 10, xã Trí Phải. Tại buổi lễ mít tinh tiễn Tiểu đoàn 307 đi tập kết, cuối chương trình, bà nội tôi lên khán đài trao cây vú sữa đựng trong cái bình tích cao, gãy vòi cho Tiểu đoàn 307, nhờ đem ra tặng Bác Hồ. Từ đó, người ta mới biết và ghi nhận công trạng bà nội tôi”.

Má Lê Thị Sảnh tiễn bộ đội đi tập kết. (Ảnh cắt từ phim tài liệu).

Ông Hùng cũng cho biết thêm, khán đài lúc đó làm ở chỗ Ranh Hạt (giáp ranh giữa Cà Mau và Kiên Giang ngày nay), cách nhà độ 300 m, cũng trên địa phận Ấp 10. Ðối chiếu năm sinh, lúc trao cây vú sữa, bà nội ông 51 tuổi. Còn khi cây vú sữa được xác minh nguồn gốc, bà nội ông mất khoảng mười mấy năm. Ông Ba Phận giờ cũng qua đời.

Trong mắt ông Hùng: “Bà nội tôi là người nhanh nhẹn, tháo vát. Cái gì bà cũng rốp rẻng, đúng là làm tới, còn chuyện sai thì bà không bênh”.

Ông Hùng cũng cho biết: “Bà nội tôi có công với cách mạng dữ lắm. Nghe kể, hồi Tiểu đoàn 307 đóng tại nhà, bà nội cho mượn 5-6 công đất làm lúa tự túc, đem về ví bồ để ăn. Nhiều lần bà bơi xuồng đem đường, sữa, trứng gà vô cứ Tám Ngàn chăm sóc bộ đội bị thương. Hồi đó tại nhà, bà nuôi chứa rất nhiều cán bộ, bộ đội. Khi mẹ tôi về làm dâu, nghe kể, bà thường xuyên cùng bà nội xay bột làm bánh cho bộ đội ăn, rồi đi tiếp tế... Có gì ngon bà nội cũng chừa cho bộ đội...”.

Chuyện bứng cây vú sữa của cô Bảy

Má Lê Thị Sảnh sinh 7 người con, khi biết người con thứ bảy là Ðỗ Thị Cư, người bứng cây vú sữa về để má Lê Thị Sảnh gửi tặng Bác Hồ, còn sống, chúng tôi hẹn sẽ sắp xếp thời gian nhờ gia đình đưa đến gặp.

Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi được người anh của ông Hùng là ông Lê Văn Hà (ông Hùng cả thảy 11 anh chị em - PV) dẫn đường sang ấp Ranh Hạt, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang để gặp cô Bảy (Ðỗ Thị Cư).

Cô Bảy năm nay đã ở tuổi 85, khi nhắc về má Sảnh, về cây vú sữa, cô hết sức xúc động, ký ức xưa lại tràn về: “Lúc đó má ra Kênh 3 họp, dặn tôi sẵn lúc đi học xuống vườn ông ngoại nuôi, là ông Năm Ðương, coi có vú sữa con bứng cho má 1 cây. Tôi xuống dưới thấy ông ngoại có 2 cây vú sữa lớn lắm, tìm được cây con cỡ 5-6 lá, tôi lấy dao bứng rồi để đó. Tan học, tôi tét lá chuối khô quấn gốc cây vú sữa lại, đem về. Con Duyên, con Tuyết, con Quỳnh, thằng Thượng, là bạn học, hỏi: “Mày bứng cây này chi vậy Cư?”; tôi nói: “Cho ba tao trồng”. Tụi nó nói: “Thôi vụt bỏ đi”; tôi nói: “Ðâu có được, má tao dặn bứng”. Vậy rồi tôi bỏ cây vô vạt áo túm lại giấu. Ðem về tới nhà, ba tôi có đan sẵn cái bội nhỏ, cây vú sữa được bỏ vô đó, để kẹt lu nước đặng ai rửa mặt, rửa tay thì tưới”.

Cô Bảy, người bứng cây vú sữa để má Sảnh gửi tặng Bác Hồ (thứ 2 từ phải sang) và các cô cựu học sinh miền Nam (hiện ở Cần Thơ) gặp nhau trong không gian thân tình và xúc động.

Chăm sóc một thời gian, cây bén rễ tươi tốt. “Hôm đó tôi đi mần, má ở nhà đi lễ mít tinh tiễn Tiểu đoàn 307 đi tập kết và đem cây vú sữa theo gửi tặng Bác Hồ. Khi làm lễ xong, má đi theo tiễn bộ đội luôn, 4 ngày sau má mới về tới nhà”, mạch hồi ức của cô Bảy được tiếp nối.

Cô Bảy cũng cho biết: “Sau này có nghe nói, cây vú sữa được bỏ trong cái bình tích da xanh, gãy vòi để đem đi. Hồi đó đâu có biết má kêu bứng cây vú sữa gửi Bác Hồ, cứ tưởng để má trồng. Trước khi má mất mấy năm, có ông Năm Tuồng ở Ðơn vị 307 hồi xưa về thăm một lần. Ổng nói, cây vú sữa má gửi đã tới tay Bác Hồ, được Bác chăm sóc, bây giờ lớn lắm. Lúc đó má rất vui”.

Cô Bảy cũng cho biết, hồi bứng cây vú sữa cô khoảng 14-15 tuổi, học trường làng, ở tại vườn nhà ông Năm Ðương, cách nhà khoảng hơn cây số, cũng trên địa bàn Ấp 10. Cô cũng cho hay, cha cô (chồng má Sảnh) là Ðỗ Văn Tố, cô ngoài lấy họ cha (Ðỗ Thị Cư), còn có tên Lê Thị Bảy (lấy họ mẹ). Lúc đó má Sảnh phải thay đổi họ tên cho anh chị em cô để dễ hoạt động giúp đỡ cách mạng.

Hỏi thêm về công trạng của má Lê Thị Sảnh, cô Bảy bảo: “Má nuôi bộ đội, cán bộ, hết tốp này tới tốp khác. Hồi còn nhỏ ở với má, tôi nấu cơm cho bộ đội ăn nám hết tay. Má làm mắm 1 năm 2-3 lu cũng để cho bộ đội. Má dỡ chà dưới sông, cá bự thì bán, còn lại là cho bộ đội ăn hết. Cho mấy nhà lận, vì hồi đó bộ đội đóng ở nhiều nhà trong xóm”.

Cô Bảy chìm trong hồi ức: “Qua năm 1955, tôi bắt đầu đi thơ. Má may lai quần bự, mình đút lá thơ vô, đi tới chỗ, giao rồi về. Tôi còn đi tiếp tế nữa, tôi nhớ má nấu cháo đổ vô chai, bỏ trong giỏ, tôi xách cần câu như đi câu rồi đem cháo cho thương binh ăn... Giai đoạn sau này hoạt động vất vả, hiểm nguy lắm, nó bắt được là chặt đầu. Má cũng hụt chết mấy lần. Lúc đó, ông Tư Quý, ông Năm Dê bị chúng chặt đầu, vợ ông Tư Quý mang bầu, má phải cưu mang, đưa đi đẻ, rồi chở con ông đi trị bệnh...”.

Rồi cô Bảy như chiêm nghiệm: “Hồi đó khổ, nguy hiểm mà sao vẫn làm, không sợ gì hết. Bởi mình tin cách mạng, tin yêu, hướng về Cụ Hồ, ai cũng muốn góp phần để mau thống nhất Bắc - Nam”.

Hôm ấy có các cựu học sinh miền Nam từ Cần Thơ xuống thăm lại những địa điểm từng ở trước khi xuống tàu đi tập kết. Biết người bứng cây vú sữa còn sống, biết chúng tôi đến đó, các cô đề nghị đi cùng.

Chủ, khách chưa lần gặp nhau mà như tự đời nào thân thiết. Cô Bảy kể chuyện bứng cây vú sữa, chuyện má Sảnh gửi cây vú sữa tặng Bác, còn các cô kể cho cô Bảy nghe về tình cảm đối với cây vú sữa, rồi mở điện thoại cho cô Bảy nhìn hình cây vú sữa ở nhà sàn Bác mà ngày xưa cô từng đi bứng. Cả khách và chủ đều xúc động, sụt sùi. Một không gian tràn ngập yêu thương, nghĩa tình và đầy hoài niệm. “Hết sức biết ơn chị, biết ơn má đã đưa cây vú sữa ra biếu Bác Hồ. Cây vú sữa như là biểu tượng của miền Nam với miền Bắc, đặc biệt là với Bác. Cây vú sữa cũng là niềm an ủi tụi em rất lớn. Cứ đến nhà sàn Bác là tụi em phải thăm cây vú sữa. Gặp cây vú sữa như gặp lại quê hương mình. Thương lắm, nhớ lắm mà cũng tự hào lắm...”, nỗi niềm cô Nguyễn Thị Minh Kính cũng là nỗi niềm chung của các cô, được tỏ bày cùng cô Bảy.

Những giọt nước mắt, những cái ôm, nụ hôn thắm thiết dành cho nhau như ruột thịt, tình thâm sau bao ngày xa cách. Cây vú sữa miền Nam của má Sảnh chính là sợi dây kết nối nghĩa tình.

Chia tay, người ở, người đi đều bùi ngùi, lưu luyến, bởi đã tuổi này chẳng ai dám chắc lại được gặp nhau. Chỉ ít phút ngắn ngủi thôi, nhưng trong lòng đã dành cho nhau thật nhiều tình cảm đẹp, mà mối duyên gắn kết ấy xuất phát từ cây vú sữa, từ nghĩa tình Nam - Bắc, từ tình cảm thiêng liêng, cao quý đối với Bác Hồ.

Sau khi cây vú sữa tặng Bác Hồ xác định chủ nhân, các ngành chức năng hỗ trợ gia đình làm báo công, năm 2010, má Lê Thị Sảnh được tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, cô Bảy được tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì. Năm 2004, nhân kỷ niệm 50 năm sự kiện tập kết ra Bắc 1954, tỉnh Cà Mau đã xây dựng Bia kỷ niệm Cây vú sữa miền Nam tại phần đất gia đình má Lê Thị Sảnh.

Tiến tới kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc 1954, cuối tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng các ngành liên quan có chuyến khảo sát thực tế và quyết định cho trùng tu nâng cấp Bia kỷ niệm Cây vú sữa miền Nam; đồng thời trùng tu, nâng cấp khu mộ của má Sảnh, tạo thành khuôn viên di tích. Không chỉ thế, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau còn chỉ đạo, phải có kế hoạch trùng tu hằng năm.

Hiện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cà Mau đang lập hồ sơ đề nghị xếp hạng Khu lưu niệm Cây vú sữa miền Nam, nơi nhà má Sảnh, là di tích cấp tỉnh.

 

Trang Thăm

Bài cuối: Tri ân lịch sử, hướng đến tương lai

 

Ðêm tháng Mười

Giữa năm 1959, cách mạng miền Nam nói chung, địa bàn huyện Ngọc Hiển nói riêng, phải đương đầu với những khó khăn chồng chất. Luật 10/59 của chính quyền Ngô Ðình Diệm do Mỹ dựng lên đã tổ chức các chiến dịch "Tố cộng, diệt cộng", tiến hành càn quét, đánh phá liên miên; bọn tề điệp, ác ôn ngóc đầu dậy, nhất là tổ chức tự vệ hương thôn, trước họng súng và trong cửa nhà tù của chúng, những người dân lương thiện, bất cứ ai cũng đều có thể bị chúng quy là Việt cộng.

Lần đầu xem chiếu bóng

Một chiều đầu tháng 10/1966, được tin Ðội chiếu bóng Cà Mau - Ninh Bình thực hiện buổi chiếu đầu tiên ở Vịnh Dừa, cách cơ quan chúng tôi hơn 2 cây số, ai nấy đều háo hức. Bởi, chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở nông thôn, không ai biết chiếu bóng là gì. Còn bởi phim ảnh của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn của miền Nam, tất cả vì miền Nam ruột thịt.

Nhớ thương đồng đội

Năm 1978, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Như, ấp Láng Giài, xã Hoà Bình, khi ấy đang độ tuổi đôi mươi, thực hiện nhiệm vụ tại Sư đoàn 4 (Quân khu 9) chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng chiến đấu vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. “Ðồng đội tôi năm đó được 35 người, giữa chiến trường ác liệt, nhiều người đã ngã xuống ngay trên tay tôi. Ðến nay, đồng đội tôi chỉ còn lại 3 người”, bà Như rơm rớm nước mắt.

Lắng nghe lịch sử giữa trùng khơi

Hành trình “Biển đảo quê hương” với chủ đề “Theo dấu chân anh hùng - Tuổi trẻ sắt son niềm tin với Ðảng” của Tuổi trẻ tỉnh Cà Mau vừa qua đưa đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) đến với Côn Ðảo (Thành phố Hồ Chí Minh), nơi mỗi phần mộ, mỗi câu chuyện đều gắn với những năm tháng đấu tranh đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc.

“Buổi phát thanh gởi về Nam”

Tháng 8/1959, cách mạng miền Nam chịu tổn thất nặng nề do Mỹ - Diệm thực hiện chính sách khủng bố tàn bạo, bắn giết, bắt tù đày tất thảy những người chúng cho là "Việt cộng". Nghị quyết 15 của Trung ương nhằm chuyển hướng chiến lược của cách mạng miền Nam còn trong giai đoạn triển khai...

Phát huy khí thế thành đồng Tổ quốc trong kỷ nguyên mới

Tự hào với danh hiệu "Thành đồng Tổ quốc" trong sự nghiệp bảo vệ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà non trẻ cách đây 81 năm, Nam Bộ nói chung, Cà Mau nói riêng hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân Cà Mau quyết tâm hoàn thiện hạ tầng chiến lược, vận hành bộ máy tinh gọn, hiệu quả, xây dựng địa phương phát triển toàn diện, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ðồng chí Phạm Hữu Lầu - Trọn đời phụng sự Tổ quốc

Phía trước cổng chính Trường Ðại học Ðồng Tháp (phường Cao Lãnh) là con đường thoáng rộng, rợp bóng cây xanh mang tên Phạm Hữu Lầu (1906-1959), người con xuất chúng của quê hương đất Sen Hồng, nguyên Bí thư Xứ uỷ Nam Bộ. Với hơn 30 năm tham gia cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp đặc biệt quan trọng, nhất là trong công tác xây dựng Ðảng và phong trào đấu tranh tại Nam Bộ.

Mẹ Thứ - Tượng đài vĩnh hằng

Có những nơi chỉ cần đứng yên trước khung cảnh ấy cũng đủ khiến lòng người rưng rưng. Núi Cấm (thôn Phú Thạnh, phường Quảng Phú, TP Ðà Nẵng), một ngày nắng đẹp mây vờn quanh trên bầu trời xanh thẳm, bóng Tượng đài Mẹ Thứ hiên ngang giữa trời như vòng tay dang rộng ôm lấy cả đất lẫn trời.

Trên quê hương anh hùng

Ấp Mỹ Trinh (xã Vĩnh Thanh) từng là căn cứ cách mạng, nơi quân và dân trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt với nhiều mất mát, hy sinh. Giờ đây, trên mảnh đất từng chịu nhiều đau thương ấy, những con đường mới, nhà cửa khang trang, các mô hình sản xuất hiệu quả đã và đang tạo nên diện mạo mới cho miền quê bình yên, trù phú và giàu sức sống.

Những "bông hoa lửa"

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc từng hứng chịu bom đạn, ký ức về những nữ anh hùng dấn thân vì Tổ quốc vẫn còn hiện hữu qua nhiều câu chuyện được truyền lại.