Thứ hai, 18-5-26 23:53:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Câu lạc bộ Cao niên – Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Báo Cà Mau Trải qua 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Cao niên thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh khẳng định sức sống bền bỉ của mái nhà chung - nơi những người đã đi qua tuổi trẻ vẫn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, lan toả niềm vui sống và tinh thần cống hiến.

Đại gia đình đầy yêu thương

CLB Cao niên được thành lập năm 2005, khi phong trào văn nghệ quần chúng ở Cà Mau đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Khi ấy, CLB chỉ vỏn vẹn 8 thành viên - những người đã ở độ tuổi xế chiều cùng nhau khởi đầu hành trình đầy tâm huyết. Đi qua bao thăng trầm cuộc sống, họ vẫn ngập tràn khát khao được đứng dưới ánh đèn sân khấu, được hát, múa, sống trọn vẹn với niềm đam mê nghệ thuật.

Những ngày đầu, CLB gặp không ít khó khan, từ thiếu nhân sự, hạn chế kinh phí, cơ sở vật chất còn đơn sơ, nhưng bằng tinh thần đoàn kết và sự kiên trì, họ đã gầy dựng nên một tập thể bền bỉ, yêu thương và gắn bó.Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn trong không khí vui tươi, đầm ấm tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.

Ðến nay, sau 2 thập kỷ, số lượng thành viên tăng lên hơn 20 người, hầu hết ở độ tuổi U60, U70, thậm chí có người đã bước sang tuổi 80. Mái tóc phai màu sương gió, bước chân không còn nhanh nhẹn, giọng hát đã hằn vết thời gian, nhưng niềm đam mê nghệ thuật và tinh thần vui sống vẫn vẹn nguyên trong mỗi người.

Bà Phạm Thuý Hằng, Chủ nhiệm CLB Cao niên, chia sẻ: “Nhiệm vụ của CLB là nơi để các cô chú lan toả niềm vui sống, sống khoẻ, sống có ích, làm gương và giáo dục con cháu. Ông bà mẫu mực thì con cháu mới thảo hiền, từ đó góp phần hình thành lối sống nhân ái, tốt đẹp. Thời gian tới, CLB tiếp tục duy trì tập luyện thường xuyên, tìm thêm các tác phẩm mới để làm phong phú chương trình văn nghệ, đồng thời mở rộng giao lưu với các đơn vị bạn”.

Các thành viên CLB Cao niên biểu diễn tiết mục múa tập thể trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.

Suốt 20 năm qua, CLB Cao niên là điểm sáng trong phong trào văn hoá, văn nghệ của Trung tâm Văn hoá tỉnh. Các thành viên không chỉ duy trì sinh hoạt đều đặn mà còn chủ động tập luyện, xây dựng các chương trình biểu diễn phục vụ người dân ở nhiều địa phương.

Hằng năm, CLB thực hiện hàng chục suất diễn phục vụ tại các phường, xã, sự kiện văn hoá, chính trị của tỉnh. Các tiết mục ca, múa, nhạc, đờn ca tài tử, dân vũ, dưỡng sinh... luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt thành đáng quý. Mỗi lần xuất hiện, CLB lại mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn, lan toả tinh thần sống tích cực, yêu đời.

Bà Tạ Bích Vân, thành viên CLB Cao niên, chia sẻ: “Qua thời gian sinh hoạt, tôi thấy mỗi buổi luyện tập, biểu diễn đều tạo nên không khí vui tươi, giúp mọi người rèn luyện sức khoẻ, tiếp thêm năng lượng sống có ích cho xã hội”.

20 năm - hành trình đáng nhớ

Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, CLB Cao niên còn là nơi vun đắp tình thân, là chốn đi về ấm áp của những người đã đi qua hơn nửa đời người. Ở đó, họ tìm thấy niềm vui, sự sẻ chia, cùng nhau vượt qua nỗi cô đơn tuổi già.

"20 năm song hành cùng sự phát triển của CLB, với tôi là quãng đường đầy kỷ niệm đẹp. Có vui, có buồn, nhưng điều quý giá nhất là được sống trọn vẹn với niềm đam mê, được cống hiến sức mình cho cộng đồng", bà Phạm Thuý Hằng, Chủ nhiệm CLB Cao niên chia sẻ.

Ðể có được hành trình đáng nhớ ấy, không thể không nhắc đến sự đồng hành của Trung tâm Văn hoá tỉnh - nơi luôn tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm sinh hoạt và hỗ trợ chuyên môn cho CLB. Sự quan tâm đó đã giúp duy trì phong trào văn nghệ sôi nổi, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân.

Ông Dương Hoàng Giang, Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh, nhận định: “CLB Cao niên là một trong những CLB hoạt động hiệu quả và đều đặn nhất. Thành viên tham gia rất tích cực, nhiệt huyết, luôn mang tinh thần cống hiến trong các hoạt động văn nghệ và giao lưu”.

Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau, ông Dương Hoàng Giang, tặng cờ lưu niệm chúc mừng các thành viên CLB.

Đi qua ngần ấy năm, CLB Cao niên vẫn rộn ràng tiếng hát, vẫn rạng rỡ những nụ cười. Mỗi buổi tập luyện, mỗi đêm diễn, các cô luôn hát bằng cả trái tim, bằng tình yêu cuộc sống. Ở tuổi xế chiều, ngọn lửa đam mê ấy vẫn nồng đượm, sưởi ấm lòng người.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Cao niên không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là lời tri ân gửi đến những người đã âm thầm góp công, góp sức cho CLB. Và đó như lời khẳng định: CLB sẽ tiếp tục phát triển, trở thành tấm gương sáng cho phong trào văn nghệ quần chúng tỉnh nhà, nơi “tuổi cao chí càng cao”, nơi những trái tim vẫn đong đầy nhiệt huyết với người, với đời./.

Hoàng Vũ

 

 

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.