Thứ ba, 19-5-26 12:11:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phát huy hiệu quả thiết chế văn hoá sau sáp nhập xã

Báo Cà Mau Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, nhiều trụ sở, trong đó có Trung tâm Văn hoá - Thể thao, trở nên dôi dư. Song, các địa phương đã linh hoạt tận dụng, phát huy hiệu quả các thiết chế này nhằm tránh lãng phí tài sản công và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của người dân.

Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, hệ thống thiết chế văn hoá - thể thao được đầu tư rộng khắp từ xã đến ấp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, bảo tồn giá trị văn hoá làng quê.

Trước khi sáp nhập, Bạc Liêu có 48 trung tâm văn hoá - thể thao cấp xã, Cà Mau có 80 trung tâm. Sau hợp nhất hành chính, nhiều địa phương quan tâm đến việc khai thác hiệu quả các thiết chế dôi dư.

Tại xã Vĩnh Thanh (sáp nhập từ xã Hưng Phú), có 2 trung tâm đặt tại ấp Mỹ Hoà và Mỹ Tường 1. Địa phương đã chuyển trung tâm tại ấp Vĩnh Hoà thành trụ sở HĐND, MTTQ và các đoàn thể xã, đồng thời đưa công chức và thiết bị về làm việc tại trung tâm ở ấp Mỹ Tường 1 để nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ người dân.Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Vĩnh Thanh được đầu tư khang trang để tổ chức họp họp, phục vụ đời sống văn hoá của Nhân dân.

Ông Lê Hoàng Ân, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau cho biết: “Sau khi chính quyền xã mới đi vào hoạt động, xã đã tiến hành rà soát lại hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống thiết chế văn hoá để có hướng quản lý, sử dụng hiệu quả. Sau khi chuyển đổi công năng khu thiết chế văn hoá dôi dư, địa phương sẽ dành thêm nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của Trung tâm mới”.

Nghệ nhân biểu diễn đờn ca tài tử phục vụ người dân tại khu thiết chế văn hoá xã Vĩnh Thanh.

Ghi nhận tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Vĩnh Thanh đặt tại ấp Mỹ Tường 1, có đông cán bộ, người dân, đoàn viên thanh niên đến dự buổi sinh hoạt đầu tiên sau khi sáp nhập xã. Tại đây, diễn ra nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực như: tổ chức tuyên truyền mục đích, tầm quan trọng và những lợi ích của chủ trương tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp; giao lưu, biểu diễn đờn ca tài tử giữa các nghệ nhân và người dân; tham quan phòng trưng bày các hiện vật lịch sử - văn hoá địa phương.

Ông Hồ Văn Bảy, ấp Mỹ Tường 1 bày tỏ: “Ngay từ những ngày đầu sáp nhập xã, hoạt động của khu thiết chế văn hoá vẫn diễn ra sôi nổi, hiệu quả. Nhiều người dân từ già đến trẻ đều thích đến đây tập thể dục, gặp gỡ, sinh hoạt văn nghệ và nghe tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, người dân càng thêm đồng thuận, tin tưởng vào quyết sách sắp xếp lại bộ máy hành chính”.

Đoàn viên - Thanh niên tham quan phòng trưng bày phòng hiện vật lịch sử - văn hoá tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Vĩnh Thanh.

Sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư sau sáp nhập, tránh bỏ hoang không chỉ là chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Cà Mau mà còn là mong muốn của người dân. Trong đó, khai thác tốt vai trò của các thiết chế văn hoá có ý nghĩa hết sức quan trọng để cổ vũ, động viên toàn dân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mới trong giai đoạn mới.

Hữu Thọ - Thanh Nhàn

 

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.