Không ồn ào, không phô trương, chàng trai trẻ Võ Trọng Hữu, 29 tuổi (ngụ Ấp 7, xã Khánh An), âm thầm, bền bỉ góp nhặt niềm vui cho quê hương mình từ những cây cầu nông thôn vững chãi, những mái nhà nghĩa tình, đến những bữa cơm ấm tiếp sức kịp thời những bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
- Kết nối sức trẻ, chung tay chăm lo an sinh xã hội
- Góp sức trẻ rạng danh đất nước
- Sức trẻ dệt sắc xuân
Kết nối xây nhịp cầu quê
Chẳng phải doanh nhân giàu có, cuộc sống cũng còn nhiều nỗi lo toan nhưng Hữu không cho phép mình làm "qua loa" trên con đường thiện nguyện. Không quản ngại đường sá, anh đến tận nơi, nhìn tận mắt, ghi chép cẩn thận thông tin từng hoàn cảnh, từng nhu cầu rất cụ thể của bà con, rồi lên kế hoạch vận động giúp đúng người, đúng việc và sao cho bền vững nhất. Chính sự chỉn chu, minh bạch ấy đã tạo dựng niềm tin vững chắc, để nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước sẵn sàng đồng hành, trao gửi nguồn lực cho những phần việc mà Hữu đứng ra kết nối.
Chị Ðinh Thị Hoa Thơm, doanh nhân đến từ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “ Tôi thực sự rất nể phục, tin tưởng đối với Hữu, ở cách bạn đi đến tận nơi, nhìn tận mắt, hiểu rõ từng hoàn cảnh rồi mới đứng ra kết nối, kêu gọi. Mọi việc đều rõ ràng, minh bạch, làm tới đâu chắc tới đó. Chính sự tử tế và trách nhiệm ấy khiến tôi và nhiều người sẵn sàng đồng hành cùng Hữu trên hành trình thiện nguyện”.
Khánh thành cầu nông thôn do anh Võ Trọng Hữu góp sức kêu gọi nhà hảo tâm xây dựng.
Duyên đến với việc thiện của Võ Trọng Hữu bắt đầu rất đỗi giản dị. Trong một lần tình cờ thấy bài đăng trên Facebook kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh bệnh nặng bị bỏng, Hữu chuyển giúp 200 ngàn đồng. Nhưng thương hoàn cảnh quá ngặt nghèo, chi phí điều trị lại quá lớn, anh chủ động liên hệ với gia đình, rồi từng chút một kêu gọi chung tay, nhờ đó đã có hơn 20 triệu đồng được trao gửi đến gia đình. Mọi khoản đóng góp đều được anh công khai, phát trực tiếp rõ ràng, để niềm tin được giữ trọn và lòng tốt được lan xa.
Từ lần “chạm” đầu tiên ấy, Hữu tiếp tục “đủ duyên” khi cùng nhóm bạn chung tay xây dựng cây cầu giao thông đầu tiên tại xã Khánh An vào ngày 27/4/2023, thông qua sự kết nối của bà Lê Cẩm Tha, Phó Chủ tịch UBND xã thời điểm đó. Ðây là cây cầu từng được nhiều nhà hảo tâm khảo sát, trăn trở, nhưng chưa thể triển khai.
“ Trong hành trình thiện nguyện, mỗi lần tận tay trao đi sự giúp đỡ, nhìn thấy nụ cười và sự hoan hỷ của bà con, tôi thật sự rất vui và hạnh phúc. Ðó là động lực để tôi tiếp tục gắn bó và đi xa hơn trên con đường đã chọn”, Trọng Hữu bộc bạch.
Suốt hơn 4 năm gieo duyên việc thiện, Võ Trọng Hữu kết nối xây dựng và trao tặng gần 60 cây cầu giao thông nông thôn tại nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau. Riêng trong năm 2025, có 17 nhịp cầu nối nhịp bờ vui, tất cả đều được lắp đèn chiếu sáng, để đêm về, làng quê rực sáng, an tâm cho người dân qua lại. Những cây cầu ấy không chỉ nối liền đôi bờ, mà còn mở ra cơ hội giao thương, học tập; góp phần cùng các địa phương từng bước hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.
Ðiểm tựa của người nghèo
Âm thầm và bền bỉ, anh Võ Trọng Hữu còn là người kết nối, sẻ chia, giúp hơn 1.000 trường hợp bệnh nhân thuộc hộ nghèo vượt qua khó khăn về chi phí điều trị. Ðặc biệt, đều đặn vào ngày 30 âm lịch hằng tháng, anh cùng nhóm thiện nguyện có mặt tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, trao hơn 300 suất ăn cùng hàng trăm phần quà đến các bệnh nhi và thân nhân người bệnh.
Ðược Võ Trọng Hữu vận động, kết nối trao số tiền gần 100 triệu đồng giúp con trai có điều kiện phẫu thuật, anh Nguyễn Thế Anh, xã Tân Thuận, xúc động chia sẻ: “Tết năm rồi, con tôi bị vỡ ruột thừa, sốc nhiễm trùng, lúc đó gia đình khó khăn lắm, thật sự bế tắc. Nhờ anh Hữu và nhiều nhà hảo tâm vận động, hỗ trợ chi phí nên cháu mới có điều kiện phẫu thuật kịp thời, cùng sự tận tâm của các y, bác sĩ bệnh viện. Gia đình tôi mang ơn rất nhiều”.
Chị Hồng Cẩm Thuý, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau, chia sẻ: “ Anh Võ Trọng Hữu là người làm thiện nguyện rất minh bạch, rõ ràng. Không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi viện phí, Hữu còn đồng hành, kết nối thêm nguồn lực để các cháu có cơ hội được điều trị đến cùng. Nhiều trường hợp khó khăn về giấy tờ, bảo hiểm y tế, Hữu cũng kiên trì hỗ trợ, giúp các cháu có điều kiện được chăm sóc sức khoẻ lâu dài”.
Võ Trọng Hữu (người đứng) thường xuyên kêu gọi giúp đỡ bệnh nhi gặp khó khăn về chi phí điều trị.
Ðiều đáng quý ở Võ Trọng Hữu không chỉ nằm ở số lượng những cây cầu, mái nhà hay phần việc đã hoàn thành, mà ở cách anh lặng lẽ chọn cho mình lối sống tử tế, bền bỉ và khiêm nhường. Với anh, việc thiện không phải để được ghi nhận, mà là điều cần làm khi còn đủ sức và còn có thể kết nối yêu thương.
Hiện nay, Võ Trọng Hữu đang lao động tại Nhật Bản. Thế nhưng, khoảng cách địa lý chưa bao giờ làm vơi đi tấm lòng của anh dành cho quê hương. Mỗi tháng, Hữu vẫn đều đặn kết nối, kêu gọi hỗ trợ những hoàn cảnh nghèo, tiếp sức cho Chương trình "Mái ấm an cư" của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau. Những đồng tiền chắt chiu từ mồ hôi lao động nơi xứ người, cùng sự chung tay của các mạnh thường quân đã góp phần giúp hàng trăm gia đình nghèo có thêm điểm tựa để vượt qua những ngày tháng khó khăn.
Võ Trọng Hữu (bìa phải) kết nối mạnh thường quân đồng hành Chương trình Mái ấm an cư của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau.
"Góp sức trẻ làm đẹp quê hương” không chỉ là tên gọi cho những việc Hữu đã và đang làm, mà còn là thông điệp nhân văn được gửi gắm nhẹ nhàng: tuổi trẻ không nhất thiết phải bắt đầu từ điều lớn lao, chỉ cần sống tử tế, làm việc bằng cái tâm trong sáng, biết yêu thương và sẵn sàng cho đi, thì mỗi người đều có thể góp phần làm cho quê hương mình đẹp hơn từng ngày./.
Trịnh Hồng Nhi

Truyền hình







Xem thêm bình luận