Chủ nhật, 15-2-26 16:37:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lâm Ngọc Hoa: Ngọt ngào với “Solo cùng Bolero”

Báo Cà Mau

Vẫn chưa phai nhạt với hình ảnh một cô gái trẻ có chất giọng ngọt ngào trong cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2013, thì gần đây cái tên Lâm Ngọc Hoa lại được in đậm trong lòng người yêu nhạc trữ tình. Vượt qua hơn 7.000 thí sinh, Lâm Ngọc Hoa “đứa con nuôi của đất Bạc Liêu” đã chinh phục được Ban giám khảo cuộc thi “Solo cùng Bolero”, chuẩn bị bước vào đêm thi cuối cùng để tranh tài ngôi vị quán quân!

Ngọc Hoa (đứng thứ tư từ phải sang trái) cùng các thí sinh cuộc thi “Solo cùng Bolero”. Ảnh: T.L

Bén duyên từ câu vọng cổ

Ngọc Hoa sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng). Quanh quẩn với ruộng đồng, từ nhỏ cô bé Ngọc Hoa đã thấm nhuần mùi vị cải lương với tiếng đờn vọng cổ của các chú, các bác mỗi khi ra đồng, khi nhà có đám tiệc. Năm 12 tuổi, Ngọc Hoa dở dang việc học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vậy là, cô bé phải ra đồng chăn vịt mang theo những bài vọng cổ để giải sầu. Chính ba của Ngọc Hoa là người đã phát hiện ra giọng hát của con gái, biết cảnh nhà mình nghèo không được đến trường và không muốn giọng hát của con mình chôn chặt chốn ruộng đồng, nên ông đã động viên Ngọc Hoa đi học nhịp ở một lớp dạy đờn ca trong huyện. Cũng chính từ lớp học này mà giọng hát của Ngọc Hoa đã được phát hiện, năm 14 tuổi Ngọc Hoa có mặt trong đội thông tin lưu động của huyện.

“Tiếng lành vang xa”, năm 16 tuổi Ngọc Hoa về làm diễn viên cho Đoàn cải lương Cao Văn Lầu, trở thành “đứa con nuôi” của đất Bạc Liêu. Tại đây, Ngọc Hoa được các cô chú, anh chị trong đoàn truyền dạy thêm nhiều kiến thức và kỹ năng của người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đến năm 2013, Ngọc Hoa đã giành chuông Bạc tại cuộc thi Chuông vàng vọng cổ.

Có thể nói, con đường đến với nghệ thuật của Lâm Ngọc Hoa là từ những giai điệu mượt mà của câu vọng cổ và hòa quyện cùng những làn điệu trữ tình sâu lắng của dòng nhạc Bolero. Vì thế, khi Đài PT-TH Vĩnh Long tổ chức cuộc thi “Solo cùng Bolero”, cô gái trẻ Ngọc Hoa mạnh dạn đăng ký dự thi để thử sức mình ở dòng “nhạc vàng” đã được nhiều người yêu thích hơn 50 năm qua.

Và “nợ” cùng Bolero

Bằng những ca khúc trữ tình đã đi vào lòng người yêu dòng nhạc Bolero như: Nối lại tình xưa, Đừng nói xa nhau, Ai đi ngoài sương gió… Ngọc Hoa đã chinh phục được những vị Giám khảo “khó tính” như: Nhà báo Minh Đức, các ca sĩ hải ngoại như: Phi Nhung, Lệ Thu, Quang Lê... Trải qua các vòng thi tuyển, đọ sức với hơn 7.000 thí sinh cả nước, lọt vào top 10 thí sinh vào vòng chung kết, thật sự là một nỗ lực tuyệt vời của Lâm Ngọc Hoa. Ngọc Hoa tâm sự: “Đến với cuộc thi này, Hoa chỉ nghĩ để giao lưu với các bạn yêu dòng nhạc Bolero, nên Hoa không chuẩn bị gì nhiều. Hoa nghĩ mình may mắn, bởi tất cả các bạn đến với cuộc thi này, ai cũng có những ưu, nhược điểm riêng. Quan trọng là khi được Ban giám khảo nhận xét thì mình phải biết sửa chữa và phát huy những thế mạnh của mình” .

Ở đêm chung kết 4 vừa diễn ra tối 2/1, với bài Tình ca trên lúa, kết hợp cùng bạn diễn Lê Minh Trung, Ngọc Hoa thật sự tỏa sáng. Ngọc Hoa là thí sinh đầu tiên được Ban giám khảo chọn vào top an toàn bước tiếp vào chung kết xếp hạng diễn ra ngày 16/1.Ca sĩ Phi Nhung nhận xét: “Tôi rất hài lòng về chất giọng của Hoa và rất yêu cách diễn của thí sinh này”. Cùng với Phú Quý, Minh Trung, Ngọc Hoa sẽ có mặt ở đêm thi quyết định chọn ra ngôi vị quán quân với giải thưởng 200 triệu đồng! Trước đó, đêm 9/1, các thí sinh của “Solo cùng Bolero” sẽ được hát cùng các ca sĩ thần tượng của mình tại một đêm Gala tổ chức như một chương trình đồng hành cùng cuộc thi.

Có đạt được quán quân của cuộc thi hay không là điều không thể đoán trước, nhưng với khán giả gần xa, đặc biệt là khán giả ở Bạc Liêu, sự nỗ lực của Ngọc Hoa trên con đường nghệ thuật rất đáng khâm phục. Và khán giả càng yêu Ngọc Hoa hơn khi cô bộc bạch rằng: “Hết mình cùng cuộc thi, nhưng Ngọc Hoa sẽ không xa rời những bài ca vọng cổ, bởi chính vọng cổ đã cho Ngọc Hoa đến được trái tim của khán giả như hôm nay”.

CẨM THE

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.