Chủ nhật, 1-2-26 13:25:34
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lâm Quốc Bảo nặng lòng với trẻ mồ côi

Báo Cà Mau (CMO) Vừa tốt nghiệp mà có nơi nhận về là điều mơ ước của tất cả sinh viên khi mới ra trường. Vậy mà có một chàng sinh viên ngành sư phạm lại từ chối nơi nhận mình để thi tuyển vào một nơi chẳng ăn nhập gì với ngành đã học trong sự ngăn cản quyết liệt của gia đình và người thân. Anh là Lâm Quốc Bảo, cán bộ Quản lý giáo dục Làng SOS Cà Mau.

Anh Quốc Bảo bộc bạch, khi nghe tin Làng SOS tuyển cán bộ quản lý giáo dục, anh nhận ra đây mới thật sự là nơi phù hợp gắn bó lâu dài và cơ hội để thể hiện tốt công việc của mình, bởi bản thân anh rất yêu trẻ con và hoạt động phong trào.

Nhớ những năm đầu mới vào Làng dạy mỹ thuật cho các em, tôi rất ấn tượng với hai từ "chú Bảo" mà các em thường nhắc với sự kính nể. Khi có em nào nói chuyện trong lớp hay không chịu vẽ thì y như rằng lớp trưởng “hăm" liền: “Tao méc chú Bảo”, vậy là những em đó im ngay tức khắc...

Không chỉ dạy các em học, anh Lâm Quốc Bảo còn dạy các em kỹ năng sống làm người có ích.                                                  Ảnh: TRẦM NGHĨ

Dạy học là nghề anh mơ ước từ nhỏ, thật may mắn khi vừa tốt nghiệp sư phạm đã có hai trường nhận hồ sơ. Nhưng cùng thời điểm đó, anh được tin Làng SOS tuyển cán bộ quản lý giáo dục. Sau nhiều đêm suy nghĩ và vào Làng tìm hiểu, anh nhận ra đây mới thật sự là nơi phù hợp với mình.

“Đi dạy học có chủ nhiệm lớp thì gắn bó với học sinh được vài năm, còn làm trong Làng SOS có khi gắn bó với các em đến lúc chúng trưởng thành", anh nghĩ vậy và mạnh dạn đưa ra quyết định trong sự cản ngăn của gia đình, người thân.

Anh cho biết, anh đã mất cha, chỉ còn một mình mẹ cực khổ nuôi 3 anh em ăn học nên anh hiểu, đồng cảm với sự thiệt thòi, thiếu thốn về tình cảm và vật chất trong cuộc sống, từ đó lúc nào anh cũng nghĩ, lớn lên nếu có điều kiện giúp được các cháu có hoàn cảnh như mình thì giúp liền và hiện giờ anh đã đi được nửa đoạn đường ước mơ đó.

Những ngày đầu mới nhận công việc, anh không có chút kinh nghiệm nào về chăm sóc, dạy dỗ trẻ con. Hơn nữa, đa phần các cháu ở đây đều có hoàn cảnh rất đặc biệt. Đứa thì không có cha hoặc không có mẹ, đứa mất cả cha lẫn mẹ, đứa bị bỏ rơi từ lúc vài tháng tuổi không biết cha mẹ là ai… Mỗi em một hoàn cảnh, một nỗi buồn, nỗi đau riêng, không được chăm sóc, dạy bảo, không được đi học, quen tự do lêu lổng, đi chơi, phá, ăn cắp vặt bên ngoài nên khi được nhận về Làng rất khó khăn trong việc giáo dục các em thực hiện theo nội quy, nền nếp của Làng, của nhà gia đình mà các em ở.

Anh nhớ lại: Thường những trẻ mới vào Làng tâm lý không ổn, hay quậy phá, không chịu học và hay ăn cắp vặt…, phải xử lý và uốn nắn các em thường xuyên. Rất nhiều tình huống mà không có chuyên môn nào dạy. "Sau bao năm gắn bó, cuối cùng tôi nhận ra không có trường lớp hay kinh nghiệm nào bằng  tình thương", anh tâm sự.

“Công việc tôi đang làm thật đa dạng, phải đa năng và hiểu nhiều chuyên môn, lĩnh vực như: công an (điều tra khi trẻ ăn cắp vặt), toà án (xử lý khi trẻ vi phạm), bác sĩ (sơ cứu và đưa trẻ đi bệnh viện khi trẻ chơi đùa bị té ngã), giáo viên (dạy trẻ học), các bộ Đoàn (tổ chức hoạt động phong trào cho trẻ tham gia)… Nói chung là tất cả các mặt nào liên quan đến trẻ, cả về giáo dục, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao", anh nói. Khi được hỏi sao không làm việc đúng ngành học của mình cho đỡ vất vả, anh cười hiền: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết về phần ai...”.

Anh tâm tình, bộ phận quản lý giáo dục của Làng hiện chỉ có 2 người, mỗi người trực một ngày (từ sáng đến tối, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Tôi hỏi, thường mỗi nhà chỉ có 2 con việc nuôi dạy còn vất vả, đằng này anh có hơn 100 cháu, mà mỗi cháu là mỗi tính cách, vậy anh dạy như thế nào. Anh chia sẻ, trước tiên là phải hiểu được tâm sinh lý của các cháu qua từng độ tuổi, xử lý tình huống phải có tình… Điều quan trọng nhất vẫn là tình thương, vì  khi có tình thương sẽ dễ dàng vượt qua tất cả.

Hôm gặp anh tại lễ kỷ niệm 20 ngày thành lập Làng SOS, anh vui mừng cho biết, những gì anh và các anh em trong Làng cố gắng trong những năm qua nay đã được ghi nhận qua những thành tích của các em. Làng đã có một số em học xong thạc sĩ, có em là bác sĩ, có em là giảng viên, còn lại phần lớn học hết cấp ba. Đối với anh, đó là niềm vui lớn nhất./.

Ông Trương Văn Nhiệm, Giám đốc Làng SOS Cà Mau, cho biết: "Lâm Quốc Bảo là người có năng lực và tấm lòng rất bao dung. Trong công việc, anh luôn có tính sáng tạo, nghiên cứu và hoàn thành một cách xuất sắc. Thời gian qua, anh nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Anh xứng đáng là tấm gương cho các cháu của Làng SOS Cà Mau noi theo.

Khởi Huỳnh
 

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau hướng đến 4 chỉ tiêu 100% năm 2026

Chiều 29/1, Trung tâm Bảo trợ xã hội (Trung tâm) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo trợ xã hội năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ấm áp những món quà xuân

Chiều 29/1, UBND xã Vĩnh Lợi phối hợp với Agribank chi nhánh Bạc Liêu và Agribank chi nhánh Vĩnh Lợi - Bạc Liêu tổ chức Chương trình trao quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng trên địa bàn xã.