Chuyện mà ông Quảng Trọng Ninh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nêu ra để chất vấn ngành chức năng tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa VIII xung quanh việc xây dựng các cây cầu trên tuyến Giồng Nhãn - Gò Cát hướng đến một vấn đề: ý kiến của dân được lắng nghe như thế nào?
Nhiệm vụ của các cơ quan công quyền là cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để quản lý xã hội, đồng thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Những ý kiến của người dân cũng là một kênh phản hồi quan trọng để đánh giá hiệu quả công tác, hoạt động của các cơ quan, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội… Chính vì vậy mới có các diễn đàn đối thoại với nhân dân, nghe dân đóng góp ý kiến, tiếp xúc với dân… Tuy nhiên, không phải lúc nào ý kiến của dân cũng được lắng nghe một cách nghiêm túc và được giải quyết đến nơi đến chốn. Và những câu chuyện cụ thể như việc phớt lờ ý kiến của người dân trong quá trình xây dựng công trình giao thông nêu trên không phải là hiếm.
Lắng nghe ý kiến nhân dân, cũng tức là sát với dân, gần với cơ sở để nắm được tâm tư nguyện vọng của dân, lắng nghe những đề xuất của dân, từ đó phục vụ tốt hơn cho nhân dân. Tùy vào chức năng, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, mỗi cơ quan sẽ có cách để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của dân. Vấn đề mấu chốt là cán bộ chỉ đạo cấp trên có giành thời gian để gần gũi cơ sở, nắm được tâm tư nguyện vọng của dân hay không? Hướng đổi mới chỉ đạo của cấp trên đối với khóm, ấp của TP. Bạc Liêu là một sự đổi mới cần thiết, hy vọng sẽ được các cấp thực hiện đúng tinh thần chứ không phải “sát cơ sở” trên hình thức. Và cũng hy vọng, không chỉ có ở Bạc Liêu, tất cả các cấp, các ngành trong tỉnh cũng sẽ gần với dân hơn, lắng nghe được nhiều ý kiến của dân hơn.
N.L

Truyền hình







Xem thêm bình luận