Thứ năm, 17-9-26 14:34:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhà báo nối nhịp an sinh

Báo Cà Mau Không chỉ làm nhiệm vụ chuyển tải thông tin đến công chúng, những người làm báo hôm nay còn kết nối những tấm lòng nhân ái, đưa hơi ấm sẻ chia đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Qua từng trang báo, chương trình phát thanh, truyền hình, nhiều mảnh đời kém may mắn đã được cộng đồng biết đến, từ đó nhận được sự chung tay hỗ trợ để có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.

Câu chuyện được kể, yêu thương được lan toả

Những ngày đầu tháng 6, căn nhà nhỏ của bà Lâm Thị Yên, hộ nghèo đồng bào Khmer ở ấp Cái Bát, Xã Lương Thế Trân, trở nên ấm áp hơn bởi những cuộc ghé thăm liên tiếp của các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm. Ít ai cầm được lòng khi chứng kiến hoàn cảnh của người phụ nữ đã ngoài tuổi lao động nhưng vẫn phải gồng gánh nuôi 7 đứa cháu ngoại. Chồng mất, con gái qua đời, con rể bỏ đi biệt tích, bà Yên trở thành điểm tựa duy nhất của các cháu.

Nhà báo Trịnh Hồng Nhi, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tìm hiểu hoàn cảnh bà Danh Thị Quăn (xã Hưng Mỹ) để kết nối hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Ngày ngày, bà đi làm thuê, nhặt ve chai để kiếm từng đồng lo cho bữa cơm gia đình. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, khiến việc học của các cháu bị gián đoạn. Có em vừa học hết lớp 2, lớp 3 đã phải nghỉ học để ở nhà phụ bà chăm sóc em nhỏ.

Hoàn cảnh ấy được phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau ghi nhận và phản ánh trong tác phẩm về những gia đình đang "vật lộn" với cuộc sống sau những biến cố liên tiếp.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều tổ chức, cá nhân đã tìm đến sẻ chia. Gần 20 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 100 kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm được trao tận tay gia đình. Không dừng lại ở sự hỗ trợ trước mắt, nhiều nhà hảo tâm còn bày tỏ mong muốn đồng hành lâu dài để các em có thêm cơ hội tiếp tục đến trường.

Em Thạch Kiều Trang, 13 tuổi, cháu ngoại bà Yên, xúc động: “Con nghỉ học lâu rồi để ở nhà giữ em cho bà ngoại đi làm. Hôm nay được các cô chú đến thăm, cho quà, con mừng lắm. Con chỉ mong các em được ăn no, được đi học. Con cũng muốn được đi học lại để sau này có thể lo cho bà và các em”. Lời tâm sự mộc mạc của cô bé khiến nhiều người lặng đi. Bởi đó là ước mơ rất đỗi bình thường của một đứa trẻ: Ðược học tập, được lớn lên như bạn bè cùng trang lứa và có thể đỡ đần người bà đã hy sinh cả tuổi già để cưu mang các cháu.

Một mái nhà mới, một niềm tin mới

Nếu câu chuyện của bà Yên là hành trình gìn giữ tuổi thơ cho những đứa trẻ mồ côi, thì hoàn cảnh của anh Lê Hoàng Tâm, ngụ ấp Cái Keo, Xã Quách Phẩm, lại khiến nhiều người xúc động bởi nghị lực vượt qua nghịch cảnh của cả gia đình.

Hai năm trước, anh Tâm bị tai biến mạch máu não, mất khả năng lao động, từ người đàn ông từng là trụ cột kinh tế, anh phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của vợ trong sinh hoạt hằng ngày. Ðể duy trì cuộc sống, mỗi ngày chị Nguyễn Thị Cẩm đẩy xe lăn đưa chồng đi bán vé số, những đồng lời ít ỏi trở thành nguồn thu nhập chính của cả gia đình.

Từ câu chuyện được phản ánh trong chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, nhiều tấm lòng đã tìm đến hỗ trợ tiền, gạo và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu. Ðặc biệt, qua sự kết nối của đơn vị, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau đã hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng căn nhà mơ ước cho gia đình anh.

Ngày nhận nhà mới, anh Tâm nghẹn ngào: “Có lúc tôi nghĩ chắc cả đời mình sẽ phải ở nhờ nhà của mẹ vợ. Không ngờ hôm nay vợ chồng tôi có được căn nhà của riêng mình, còn thêm nhiều sự hỗ trợ của cộng đồng, đây là niềm hạnh phúc rất lớn đối với gia đình”.

Từ bài viết “Gồng gánh giữa nghịch cảnh” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, hoàn cảnh gia đình anh Lê Hoàng Tâm được cộng đồng quan tâm, hỗ trợ. Anh chị xúc động trong ngày nhận bàn giao căn nhà mới, mở ra hành trình ổn định cuộc sống.

Ðồng chí Nguyễn Ngọc Thuận, Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND Xã Quách Phẩm, chia sẻ: “Ðiều ý nghĩa nhất không chỉ là căn nhà được trao tặng, mà còn là tình cảm, sự quan tâm của các đơn vị, nhà hảo tâm dành cho gia đình anh Tâm. Sự sẻ chia ấy tiếp thêm niềm tin để họ vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Qua đó cho thấy, khi báo chí phát huy tốt vai trò kết nối, sức lan toả mang lại cho cộng đồng rất lớn, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội”.

Người kết nối những nhịp cầu yêu thương

Gia đình bà Yên hay anh Tâm là hai trong rất nhiều hoàn cảnh được Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau đồng hành thông qua các chương trình an sinh xã hội, các chuyên mục nhân đạo và những tác phẩm báo chí giàu tính nhân văn.

Từ Chương trình “Mái ấm an cư”, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau huy động nguồn lực xã hội, xây dựng nhà ở, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Từ năm 2024 đến nay, Chương trình “Mái ấm an cư” do đơn vị phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau thực hiện đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho nhiều hộ nghèo, với kinh phí 60 triệu đồng mỗi căn, tổng nguồn lực vận động đến nay đã vượt hơn 1,6 tỷ đồng. Không chỉ trao mái ấm, chương trình còn kết nối thêm các nguồn lực xã hội để hỗ trợ sinh kế, giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống.

Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau, chia sẻ: “Khi đồng hành cùng Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau trong Chương trình “Mái ấm an cư”, tôi cảm nhận rõ ý nghĩa nhân văn của chương trình. Những người làm báo không chỉ đưa thông tin đến với công chúng, mà còn trực tiếp đi đến nhiều vùng quê, tìm hiểu, kết nối và lan toả những câu chuyện về tình người, để từ đó cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng địa phương và cơ quan báo chí trong những hoạt động an sinh xã hội, giúp người dân có nơi ở ổn định, tiếp thêm niềm tin, động lực để bà con vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Bên cạnh đó, Chương trình “Tay lái an toàn” cũng trở thành địa chỉ kết nối yêu thương đối với các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2025 đến nay, chương trình đã hỗ trợ 18 trường hợp, với tổng kinh phí hơn 459 triệu đồng, cùng nhiều phần quà thiết thực.

Nhà báo Trần Ngọc Lưu Ly, Phó Trưởng phòng Biên tập phát thanh, truyền hình, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, chia sẻ: “Có những hoàn cảnh sau tai nạn giao thông rơi vào bế tắc khi mất sức lao động, mất người thân hoặc không còn khả năng trang trải chi phí điều trị. Ðiều chúng tôi mong muốn không chỉ là vận động hỗ trợ vật chất, mà còn giúp họ cảm nhận rằng, vẫn có cộng đồng sẵn sàng đồng hành và sẻ chia”.

Nhà báo Trần Ngọc Lưu Ly, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau (ngồi giữa) kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Tay lái an toàn”.

Không chỉ là những căn nhà hay phần quà được trao tận tay người khó khăn, báo chí còn góp phần đưa nhiều học sinh trở lại trường, kết nối các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa và nhiều chương trình thiện nguyện hướng về cộng đồng.

Ðằng sau mỗi câu chuyện được kể là những chuyến đi thực tế, những cuộc gặp gỡ, lắng nghe và thấu hiểu. Một bài báo không chỉ dừng lại ở việc phản ánh một hoàn cảnh, mà còn có thể mở ra cánh cửa hy vọng cho một cuộc đời. Ðó cũng là cách những người làm báo Cà Mau đang từng ngày thực hiện sứ mệnh của mình: vừa làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, vừa nối những nhịp cầu an sinh, lan toả yêu thương và cùng cộng đồng vun đắp những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống.

Hồng Nhi

Người trẻ giữ đất, giữ rừng

Ở Cà Mau, sạt lở không chỉ cuốn đi từng mét đất ven sông mà còn đe doạ đường dân sinh, ảnh hưởng việc đi lại, sản xuất và đời sống người dân. Trước những tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, thế hệ trẻ đang góp sức bằng những việc làm thiết thực: người cắm cọc giữ bờ, người gieo mầm giữ rừng.

Anh Thịnh vá đường

Có những cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ mà người gọi và người nhận chưa từng quen biết. Ðầu dây bên kia là lời báo vội về đoạn đường vừa sụt lún sau cơn mưa, "ổ gà" mới xuất hiện giữa tuyến lộ nông thôn, hay nỗi lo của một phụ huynh khi con trẻ mỗi ngày phải đi học trên cung đường tiềm ẩn nguy hiểm.

Bền bỉ yêu thương

Không đơn thuần là ngành nghề, công việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ, trẻ khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu (xã Hưng Hội) còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Với họ, công việc này không chỉ đòi hỏi sự tận tuỵ mà còn cần hết mực yêu thương chăm sóc các em. Nhờ sự cống hiến thầm lặng của họ, nhiều em nhỏ được lớn lên, phục hồi sức khoẻ trong vòng tay ấm áp tình thương.

Hơn 200 cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 27/6, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề "Chung tay hiến máu - Trao đi hy vọng", thu hút hơn 200 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều đơn vị tham gia.

Nhà báo nối nhịp an sinh

Không chỉ làm nhiệm vụ chuyển tải thông tin đến công chúng, những người làm báo hôm nay còn kết nối những tấm lòng nhân ái, đưa hơi ấm sẻ chia đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Qua từng trang báo, chương trình phát thanh, truyền hình, nhiều mảnh đời kém may mắn đã được cộng đồng biết đến, từ đó nhận được sự chung tay hỗ trợ để có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.

Tôn vinh 19 tập thể, gia đình và 150 cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu

Sáng 13/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau tổ chức lễ tôn vinh các tập thể, gia đình và cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2026. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân những người đã hiến tặng giọt máu hồng góp phần nối dài sự sống cho người bệnh.