Tạm gác chuyện học hành nơi xứ người, những người con ưu tú của quê hương Bạc Liêu lại khăn gói trở về quê để hòa mình vào các hoạt động tình nguyện ý nghĩa vì bà con nghèo vùng sâu, vùng xa. Nhọc nhằn, gian lao là thế, nhưng với họ đây thật sự là những trải nghiệm thú vị khi được cùng chung tay xây dựng quê hương, đem sức trẻ làm nên những gam màu tươi đẹp cho vùng quê nghèo khó.
TRẢI NGHIỆM MÙA HÈ Ý NGHĨA
Với các bạn sinh viên xa nhà trọ học, mùa hè là thời điểm để “chạy sô” cho việc hoàn thành các văn bằng, chứng chỉ bổ trợ cho chuyên ngành, cũng như đáp ứng những điều kiện của các đơn vị tuyển dụng khi xin việc. Nhưng với sinh viên Bạc Liêu, mùa hè với những hoạt động tình nguyện về những vùng quê nghèo cũng quan trọng và ý nghĩa không kém!
![]() |
Liên chi hội Sinh viên Bạc Liêu ra quân làm công tác tình nguyện tại xã Hưng Phú (huyện Phước Long). Ảnh: Đ.K.C |
Tại địa bàn xã Hưng Phú, các thanh niên tình nguyện đã cùng với chính quyền địa phương và nhân dân ra quân gia cố chống sạt lở và đắp lề các tuyến đường giao thông, phát quang cỏ dại, cây che khuất tầm nhìn tại một số tuyến đường, thăm và tặng quà các gia đình chính sách khó khăn.
Sau hơn nửa tháng ra quân tình nguyện tại hai xã Điền Hải và Long Điền Tây, sinh viên Bạc Liêu đã tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tuyên truyền về thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; phát quang bụi rậm các tuyến đường với chiều dài 8km; trồng hàng rào cây xanh cho 40 hộ dân ở ấp Doanh Điền; trồng hoa dọc tuyến hương lộ chính từ ấp Diêm Điền đến ấp Gò Cát; thu gom gần 1 tấn rác thải; mở 3 lớp dạy hè cho thiếu nhi, cùng nhiều hoạt động thiết thực hướng về gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học…
Đây thật sự là những trải nghiệm khó quên cho các bạn trẻ khi đầu quân tình nguyện về quê hương mình!
CHUNG TAY XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG
Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, những vùng quê xa lạ, những gương mặt chưa quen giờ đây đã trở thành “cật ruột” và níu chân những người bạn trẻ. Họ cảm thấy gắn bó và buộc bản thân mình phải có trách nhiệm hơn với những vùng quê nghèo khó ấy. Nhiều bạn còn thầm hứa sau khi ra trường sẽ tìm về để tiếp tục cống hiến, giúp đỡ bà con.
Bạn Trần Xuân Hoa (Liên chi hội phó Liên chi hội Sinh viên Bạc Liêu - Trường đại học Cần Thơ) chia sẻ: “Việc tham gia các hoạt động tình nguyện nhằm thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Đây là dịp để đội ngũ trí thức trẻ tỉnh nhà phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo; góp phần tích cực trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và sống gần gũi, chan hòa với nhân dân. Không chỉ vậy, những trải nghiệm thú vị từ các hoạt động ý nghĩa này còn góp phần bổ sung kỹ năng sống, giao tiếp cho sinh viên; giúp các bạn làm quen với công tác vận động quần chúng và có thêm những hành trang hữu ích để vững bước vào đời”.
KIM TRÚC