Thứ bảy, 14-2-26 06:24:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Liên hoan Đờn ca tài tử TP. Bạc Liêu lần thứ II - năm 2016: Thành công và khởi sắc

Báo Cà Mau

Trải qua 2 đêm thi diễn sôi nổi, tối 13/12, liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) TP. Bạc Liêu lần thứ II - năm 2016 đã bế mạc và trao giải. So với kỳ liên hoan trước thì liên hoan này được đánh giá là có sự đầu tư và tiến bộ hơn, nhất là nội dung thi diễn hấp dẫn hơn, số lượng đội dự thi tăng lên… 
Liên hoan lần này thu hút gần 200 nghệ nhân, tài tử thuộc 15 đơn vị dự thi đến từ các xã, phường, Câu lạc bộ Hưu trí, câu lạc bộ ĐCTT của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Chính điều này đã tạo nên sự hấp dẫn cho liên hoan, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ nhiệt tình. Tại liên hoan, mỗi đơn vị tham gia thi diễn 6 tiết mục thuộc các bài bản trong 20 bản Tổ của âm nhạc tài tử Nam bộ. Trong đó, có một tiết mục ca ra bộ với điệu thức bất kỳ và một tiết mục biểu diễn hòa tấu nhạc cụ. 

Ông Trần Minh Huấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích cao tại liên hoan. Ảnh: H.T

Theo dõi hội thi, chúng tôi ấn tượng với những giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, tuy bận bịu với công việc giảng dạy và học tập ở trường nhưng lại có niềm đam mê bất tận đối với ĐCTT. Với chất giọng khỏe khoắn, truyền cảm, phong cách trình diễn tự tin, họ đã cho mọi người thấy được tài năng của mình không thua kém những tài tử thực thụ. Thí sinh Trần Lê An (Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia liên hoan. Tuy có chút hồi hộp, nhưng niềm đam mê đã giúp tôi tự tin để thể hiện tốt phần thi của mình”. Song, có lẽ ấn tượng nhất tại hội thi chính là những thí sinh tuổi đời đã ngoài 80 và những em nhỏ mới 11 - 12 tuổi nhưng trình diễn trên sân khấu buông từng câu ca, ngón đờn mùi mẫn làm sao! Và những hình ảnh ấy còn được xem như một tín hiệu vui cho sự phát triển phong trào ĐCTT trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Đồng thời chứng minh một điều rằng, ĐCTT không mai một theo thời gian, mà đang “sinh sôi” trong nhân dân, trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu trong đời sống hiện đại.
Theo nhận xét của Hội đồng giám khảo, 14 chương trình với 84 tiết mục tham dự liên hoan đều đúng quy định và thể lệ mà Ban tổ chức đề ra. Nhiều đơn vị có sự đầu tư công phu trong dàn dựng tiết mục, phục trang đẹp mắt; các sáng tác dự thi súc tích, ngắn gọn, dễ ca và trong số đó, có nhiều sáng tác mới ca ngợi quê hương đổi mới, chặng đường 20 năm tái lập tỉnh. Cùng với đó cũng xuất hiện nhiều thí sinh có giọng ca, ngón đờn điêu luyện… Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị mắc phải những hạn chế như: chọn bài bản không phù hợp với chất giọng; nghệ nhân đờn và ca chưa thật sự ăn ý với nhau, nên dẫn đến sai nhịp và tiết mục không đạt hiệu quả như mong muốn. Tuy vậy, phải thừa nhận rằng, các đơn vị tham gia thi diễn đều cố gắng hết mình bằng cả đam mê, nhiệt huyết với mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc. 
Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 1 giải A cho đơn vị phường 3; 3 giải B thuộc về các đơn vị: phường 7, Hồ Nam, xã Vĩnh Trạch Đông. Ngoài ra, còn trao 4 giải C, 6 giải Khuyến khích và các giải cá nhân xuất sắc cho các thí sinh tham gia liên hoan. 
Liên hoan không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho giới nghệ nhân tài tử trên địa bàn, mà qua đây còn giúp phát hiện những hạt nhân mới trong phong trào ĐCTT TP. Bạc Liêu nói riêng, tỉnh nhà nói chung.
Huỳnh Hiếu 

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.