Có hiệu lực từ ngày 1/5/2013, thế nhưng hình ảnh người hút thuốc lá vẫn còn nhan nhản ở nơi công cộng như bệnh viện, bến xe buýt, thậm chí có cả ở một số cơ quan... Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá vẫn chưa đi vào cuộc sống và những người không hút thuốc vẫn phải thụ động hít khói thuốc.
Không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người thản nhiên nhả khói thuốc giữa nơi công cộng. Hành vi hút thuốc lá ở những nơi cấm là vi phạm pháp luật, nhưng do thói quen mà nhiều người vẫn xem nhẹ và không lường hết hậu quả đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Không ít lần tôi bị tàn thuốc của các người chạy xe phía trước bay vào mặt khi đang điều khiển xe lưu thông trên đường.
Tại bến xe buýt trên đường Hai Bà Trưng (phường 3, TP. Bạc Liêu) - nơi có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lượt người qua lại mỗi ngày, nhưng hành khách đi xe và lái xe ôm vẫn thản nhiên phì phèo thuốc lá và những người không hút thuốc vẫn phải thụ động hít khói thuốc ở khu vực công cộng này. Hay như ở các bệnh viện - nơi treo rất nhiều bảng cấm hút thuốc, vậy mà “cấm thì cứ cấm, mà hút thì vẫn cứ hút”. Thậm chí, có nhiều người là thân nhân của các bệnh nhân còn rủ nhau từng nhóm ra hành lang để… hút thuốc tập thể.
![]() |
Hút thuốc tại trạm xe buýt trên đường Hai Bà Trưng (phường 3, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.H |
Theo Tổ chức Y tế thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính dẫn đến ung thư phổi, Việt Nam lại là nước có tỷ lệ người hút thuốc lá cao. Mỗi năm, nước ta có 40.000 người chết vì các bệnh liên quan đến hút thuốc lá, cao gấp hơn 4 lần số người tử vong do tai nạn giao thông - một con số thật khủng khiếp! Hành động ngay bây giờ để phòng chống tác hại thuốc lá và giảm số người chết do thuốc lá là việc làm cấp thiết. Bởi điều này không chỉ có ý nghĩa bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cộng đồng mà còn giảm gánh nặng cho y tế nước nhà.
Mai Đinh