Thứ bảy, 28-2-26 20:15:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Một góc nhìn từ đại dịch

Báo Cà Mau (CMO) Covid-19 là cụm từ được “phủ sóng” nhiều nhất trong gần 2 năm qua. Ai ai cũng biết, đây là thời khắc nguy nan nhất của nhân loại, kẻ “giặc” vô hình chẳng từ một ai, giàu hay nghèo, bần hàn hay phú quý. Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh là nhiệm vụ sinh tử của tất cả chúng ta.

Tranh: Minh Tấn

Nhiều thách thức nghiệt ngã đã và đang đặt ra đối với một quốc gia có gần 100 triệu dân còn đang sống trong cảnh thu nhập trung bình thấp, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn rất thiếu thốn. Ấy thế mà bằng tất cả sức mạnh của truyền thống đoàn kết dân tộc, thương người như thể thương thân, cùng với quyết tâm hành động của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần “chống dịch như chống giặc” bằng nhiều biện pháp hữu hiệu trong phát hiện, khoanh vùng, truy vết, ngăn chặn, chữa trị, dập dịch; cho đến nay, thứ “giặc” vô hình đó vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, đi cùng với nó, chúng ta cũng đang đối mặt với một loại kẻ thù không kém phần nguy hiểm. Ðó là những vấn nạn xã hội đã và đang ngấp nghé vươn mình, âm thầm len lỏi vào trong suy nghĩ và hành động của một số người. Có thể thấy, đại dịch như một phép thử, một loại “thước đo” nhân cách, đạo đức, tình người, lòng yêu thương - giá trị chuẩn mực con người.

Thật sự rất đau lòng và bức xúc khi phải nhìn thấy, đọc được những câu chuyện, xem những đoạn video khiến phải suy ngẫm về giá trị của nhân phẩm, đạo đức, văn hoá của một số người. Mới đây, tại TP Hồ Chí Minh đã tiến hành xử lý 17 người phát tán tin sai về dịch bệnh, gỡ hơn 300 bài viết, video trên mạng xã hội, Youtube, TikTok, 2 trường hợp bị xử lý hình sự.

Chúng ta còn thấy gương mặt của người phụ nữ từng nổi đình nổi đám trên trang mạng xã hội dõng dạc “tuyên chiến” với cả giới nghệ sĩ, nói những lời tục tằn, gây nhiễu loạn thực hư, cố tình đánh lừa dư luận. Một số chủ tài khoản, kênh mạng xã hội có hành vi lan truyền những thông tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Chúng ta cũng bắt gặp ở đâu đó người ta lợi dụng “nỗi đau đại dịch” để mưu tính lợi ích kinh tế đơn thuần, cố tình đầu cơ, găm hàng để tăng giá bán kiếm lời.

Tệ hại hơn, có kẻ lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi trong việc bán vắc-xin trái phép. Có kẻ còn bạo gan hơn, sẵn sàng làm giả các mẫu test Covid nhanh, hoặc cấu kết với nhau để trục lợi từ việc đấu thầu vật tư y tế, thuốc chữa bệnh... Hành vi thiếu ý thức trách nhiệm xã hội của những “dân chơi miệt vườn” với niềm tin bất tận rằng “Covid nó chừa mình ra” khi vô tư tụ tập ăn nhậu, hát hò inh ỏi, trốn tránh khai báo y tế, ra đường không đeo khẩu trang, chống người thi hành công vụ tại các trạm kiểm soát... Họ đã đùa giỡn với sức khoẻ, tính mạng của bản thân và cộng đồng một cách đáng phê phán.

Hiện nay, dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, các liều vắc-xin được huy động bằng tất cả các nguồn, bằng quyết tâm cao nhất của Ðảng và Chính phủ với mong muốn cung cấp kịp thời, đầy đủ và an toàn cho từng người dân để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Thế nhưng, “căn bệnh tâm ma” thông qua những hành vi sai phạm, lệch chuẩn như kể trên thì dùng vắc-xin nào để trị? Phải chăng, sự nghiêm minh của pháp luật, những tấm gương đạo đức - lòng yêu thương con người, tinh thần đoàn kết chính là thứ vắc-xin hữu hiệu nhất trong lúc này!

Những hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý thật nghiêm minh là điều tất nhiên. Còn đạo đức - lòng yêu thương con người, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho nhau đã và đang được trỗi dậy và lan toả ở khắp muôn nơi, trong mỗi con người. Có lẽ, chưa khi nào và chưa bao giờ đạo đức, tình yêu thương con người, tinh thần đoàn kết được bộc lộ, thể hiện rõ nét nhất, cao đẹp nhất, thiêng liêng nhất trong hoàn cảnh đại dịch suốt gần 2 năm qua. Hình ảnh những tình nguyện viên, y sĩ bác sĩ, điều dưỡng sẵn sàng lao vào tâm dịch, mang trên vai trọng trách rất nặng nề nơi tuyến đầu chống dịch với bao gian nan, nguy hiểm luôn rình rập, với chiếc “giáp” bảo hộ cồng kềnh nóng nực, họ dốc sức dốc lòng vì người dân với một trái tim biết “phát sáng”. Ðối với họ trong lúc này không chỉ là chức trách, mà còn là sứ mệnh - sứ mệnh của những thiên thần áo trắng. Trái tim họ, hành động của họ luôn dành cho bệnh nhân, lấy việc cứu sống người bệnh là hạnh phúc lớn lao nhất cho mình. Họ sẵn sàng gác lại mọi tình thân, mọi lo toan vụn vặt, phải rời xa con cái và gia đình, trong số họ, có người đã bị phơi nhiễm, thậm chí phải hy sinh cả tính mạng trong lúc làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Ngoài những "chiến binh áo trắng” nơi tuyến đầu, còn có cả những lực lượng luôn có mặt mọi lúc, mọi nơi, đó là những chiến sĩ công an, quân đội, lực lượng dân phòng không quản ngày đêm bám chốt, hỗ trợ hậu cần, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Họ hành động với tâm nguyện cao cả là “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Những chuyến xe vận chuyển hàng cứu trợ người nghèo tha hương cầu thực đang mất việc làm mà không thể về quê; hình ảnh người đàn ông lưng trần với vựa rau 0 đồng để cứu trợ dân nghèo nhưng bản thân mình cũng chẳng giàu có; cụ ông U70 âm thầm, tần tảo ngược xuôi nơi vùng dịch không quản khó khăn, bất chấp hiểm nguy, tận tâm, tận lực trên chiếc xe mai táng 0 đồng; hay hình ảnh của nữ danh hài trong bộ đồ bảo hộ, cùng ê-kip miệt mài dấn thân vào vùng tâm dịch để cứu trợ, cung cấp bình ôxy, lương thực cho người dân miễn phí… Và còn rất nhiều tấm gương khác nữa, tất cả trong số họ không phải làm vì sự nổi tiếng, hay để đánh bóng tên tuổi, mà vì mệnh lệnh của trái tim mình.

Cảnh tượng “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, cha mẹ già đau đớn khi nhận được tin con vì mưu sinh phải tha phương đã chết do dịch bệnh mà không được thấy mặt lần cuối. Hình ảnh cha mẹ già gập người quỳ không nổi, đứng không xong khi mất con. Rồi hình ảnh người cha tức tốc phóng xe không phanh, bất chấp tính mạng của mình chạy đi tìm bình ôxy cho con đang nằm thoi thóp, cạn dần nhịp thở. Hình ảnh 2 bé trai tuổi còn quá nhỏ phải chứng kiến cảnh mất cả cha lẫn mẹ cùng lúc vì dịch bệnh; thằng em đau đớn đến nỗi mất kiểm soát vứt hết những thứ chung quanh, gào khóc trong tuyệt vọng... Những hình ảnh đó làm cho chúng ta quá đau lòng!

Gần 2 năm biến cố đại dịch đã xảy ra, toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta đã và đang bước vào cuộc chiến thật sự. Trong cuộc chiến sinh tử này, tất cả những gì sâu thẳm nhất của con người được trỗi dậy và thể hiện rõ ràng nhất. Giữa cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác, cái tích cực và cái tiêu cực, cái hay, cái dở, lòng dũng cảm và sự hèn nhát, lòng trung thực và sự dối trá, cơ hội… tất cả tạo nên bức tranh xã hội thời Covid đậm màu sáng - tối. Nhận diện rạch ròi những mặt đối lập đó xem như là một “phép thử” để mỗi người có dịp soi rọi lại chính mình, có nhận thức, hành vi và thái độ đúng đắn với chuẩn mực, giá trị đạo đức vốn có của một dân tộc luôn biết đoàn kết và thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn; luôn kề vai sát cánh cùng nhau, dũng cảm, kiên cường chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt và giặc ngoại xâm hung bạo. Giờ đây, chúng ta đã và đang đương đầu với thứ “giặc” vô hình, một lần nữa chứng minh nhân cách, đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần của một dân tộc. Nếu chúng ta kịp thời xoá được những mảng tối của bức tranh xã hội hiện thời, thì chắc chắn rằng chiến thắng đại dịch sẽ thuộc về ta./.

 

Phan Thị Trà My

 

Tri ân nguyên lãnh đạo ngành Y tế và đơn vị đào tạo

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), chiều 27/2, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tri ân nguyên lãnh đạo ngành Y tế tỉnh và cán bộ, giảng viên, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng các đơn vị y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), ngày 27/2, đoàn công tác tỉnh Cà Mau do đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng một số đơn vị, cơ sở y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khai trương Phòng khám Đa khoa Hoà Minh

 Sáng 26/2, Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế - Phòng khám Đa khoa Hòa Minh tổ chức Lễ khai trương Phòng khám Đa khoa Hòa Minh tại địa chỉ 216A, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Bước chuyển mình của y tế

Giữa nhịp phát triển sôi động những năm gần đây, ngành y tế Cà Mau âm thầm nhưng bền bỉ viết nên câu chuyện chuyển mình đầy khởi sắc. Từ việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng và hoàn thiện mạng lưới trạm y tế tuyến xã, đến chuẩn hoá quy trình khám, chữa bệnh (KCB) và mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, tất cả tạo nên diện mạo mới cho y tế tỉnh nhà. Nổi bật trong bức tranh ấy là chủ trương dồn sức cho tuyến y tế cơ sở, nhằm san sẻ áp lực cho tuyến trên, đồng thời mang dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ngày càng chất lượng đến với người dân ngay tại nơi sinh sống.

 Cảnh báo ngộ độc do ăn nhầm “so biển”

Ngày 16/2, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn xã Năm Căn vừa ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm khiến ba người phải nhập viện. Các bệnh nhân gồm T.T.T. (sinh năm 2011), L.T.T.N. (sinh năm 2005) và N.H.M. (sinh năm 2008), cùng trú tại xã Đất Mới.

Lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Cùng với nâng cao chuyên môn, ngành y tế cần chú trọng hơn chất lượng phục vụ, chăm sóc toàn diện người bệnh. Chất lượng khám, chữa bệnh không chỉ thể hiện ở tay nghề mà còn ở cách tổ chức, thái độ phục vụ và niềm tin của người dân.

Tri ân nguyên lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, sáng 10/2, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo các ban xây dựng Đảng qua các thời kỳ, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo đi trước.

Bệnh viện Quân dân y Bạc Liêu: Hướng tới bệnh viện thông minh

Ngày 31/1, Bệnh viện Quân dân y Bạc Liêu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau) tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức, người lao động năm 2025. Đại tá Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hơn 200 người dân được khám, tư vấn sức khoẻ, tặng quà

Ngày 29/1, Trung tâm y tế khu vực Bạc Liêu phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Vĩnh Trạch tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Gửi trọn tình thương” trên địa bàn phường.

Y tế Cà Mau đạt 33,36 giường bệnh/vạn dân

Năm 2025, ngành y tế Cà Mau đạt nhiều kết quả tích cực. Số giường bệnh đạt 33,36 giường/vạn dân; bình quân bác sĩ, dược sĩ đạt 15,8 người/vạn dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Tất cả xã, phường đều đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trạm y tế có bác sĩ và nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi.