Chúng ta vừa trải qua một ngày đặc biệt.
Hẳn là vậy. Một vài người bạn có đầu óc tinh tế của tôi đã phát hiện ra rằng, ngày 28 - ngày cuối cùng của tháng Hai dương lịch lại là ngày 1 tháng Hai năm Ất Tỵ.
Chỉ một ngày thôi, nhưng lại tồn tại trong nó hai dấu mốc, sự kết thúc và điểm khởi đầu.
Có ngẫu nhiên chăng, khi ngày 28/2/2025 là thời hạn cuối cùng cho các cơ quan, đơn vị trong diện hợp nhất, tái cơ cấu… phải hoàn thành đề án tổ chức để bắt đầu đi vào hoạt động theo mô hình mới.
Khởi đầu của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, nghe có vẻ “nhẹ nhàng”, nhưng là kết quả đến từ nỗ lực cực kỳ lớn của cả hệ thống chính trị trong suốt những ngày qua.
Ngày 28/2 là thời điểm đầy hối hả, bận rộn của bàn giao, chuyển giao công việc. Nhiều cán bộ tôi quen tâm sự, tới giờ mới thấm, mới ngộ được cái triết lý “vừa chạy, vừa xếp hàng”. Từ sau Tết Nguyên đán tới nay, từ lãnh đạo tỉnh cho đến đội ngũ tham mưu, chuyên viên… hầu như không có thời gian nghỉ ngơi đáng kể. Tất cả phải làm ngày, làm đêm, kể cả cuối tuần để kịp về đích theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.
Việc sắp xếp bộ máy tổ chức nhằm hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. (Ảnh minh hoạ: Huỳnh Lâm)
Gần đây, khi lang thang trên mạng, dễ dàng bắt gặp những chia sẻ đầy xúc động của những người trong cuộc. Hình ảnh, clip tràn ngập. Cùng nhau, họ ghi lại những khoảnh khắc “lịch sử” như một lời chia tay, sự tri ân và thể hiện tâm thế sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ phía trước.
Người vui, người buồn âu cũng là lẽ thường tình. Vui vì chúng ta là chứng nhân, là một phần của lịch sử; và buồn vì trong thẳm sâu của tâm hồn, ai cũng có những ký ức ngọt ngào với cơ quan, với công việc cùng những đồng nghiệp thân thương, từng gắn bó trong quãng thời gian dài, khó mà phôi phai ngay được.
Trong thời khắc này, chúng ta thật sự trân trọng những người đã tự nguyện rút lui để thuận lợi cho công tác tổ chức, và tạo điều kiện cho lớp trẻ vươn lên. Có người ví von “cách mạng là phải hy sinh”, nhưng cũng có người thẳng ran với quan điểm “đó là trách nhiệm của người cán bộ với Đảng, với dân, với nước”. Cách nói nào cũng đúng cả, nếu chúng ta nhìn khái niệm “hy sinh” với một thái độ, một quan điểm thật nhẹ nhàng. Chính sách rõ ràng, thông tin minh bạch. Người lui về thong dong, người ở lại thì phải nỗ lực gấp đôi, nếu không muốn bị đào thải. Bởi yêu cầu của bộ máy không chỉ có “gọn”, mà còn phải “tinh” nữa.
Đầu tháng Ba rơi vào hai ngày cuối tuần. Lại là sự ngẫu nhiên chăng, bởi đây có thể là một “khoảng lặng” cần thiết, một chút thời gian giúp chúng ta thả lỏng, tích tụ năng lượng để khởi động và bứt tốc khi bước vào tuần làm việc mới?
Vận hội lớn đang ở phía trước. Đất nước đang chuyển động mạnh mẽ để bước vào cuộc vươn mình.
Một bộ máy tinh, gọn, khoa học là khởi đầu cho một cuộc cách mạng lấy hiệu lực, hiệu quả làm thước đo. Các chủ trương đột phá, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị đang mở ra những dư địa phát triển đầy tươi sáng.
Rõ ràng, vài “gợn sóng chạnh lòng” chẳng là gì khi đặt cạnh một không khí phấn khởi và tinh thần đồng thuận đang bao trùm xã hội.
Trăm nghe không bằng một thấy. Hiệu quả của chủ trương phải được đo đếm bằng những lợi ích thiết thân của xã hội, của Nhân dân.
Nếu ai đó đặt câu hỏi “tinh gọn tổ chức bộ máy đem lại lợi ích gì?”, trả lời thật dễ dàng: Ngay trong ngày 28/2, Bộ Chính trị đã quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước, thực hiện từ năm học 2025-2026.
Nếu không tiết kiệm được khoản kinh phí rất lớn để “nuôi” bộ máy như từ trước đến giờ, có lẽ chủ trương tốt đẹp ấy vẫn chưa thể đi vào cuộc sống. Và khỏi phải nói, người dân cả nước đón nhận thông tin ấy với niềm vui sướng cỡ nào. “Miễn học phí là sự khởi đầu, tiết kiệm từ tinh gọn bộ máy có thể giúp chúng ta làm được nhiều việc hơn”. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy.
Một ngày đặc biệt, mở ra những điều đặc biệt. Chúng ta thật may mắn khi là một phần của khoảnh khắc lịch sử này!
Tuấn Trần