Không có các làng, bản văn hóa như những vùng cao, không có những tiếng khèn, trống nổi lên rộn rã vào những dịp lễ đặc trưng cho ngày “tết” của các dân tộc thiểu số, Bạc Liêu vẫn tổ chức kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) theo cách rất riêng của mình…
Năm 2012 là năm thứ 4 thực hiện theo chủ trương của Bộ VH-TT&DL tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ngày 19/4 ra đời để toàn thể các dân tộc sống trên dải đất hình chữ S đều có ý thức rằng: 54 dân tộc anh em có một ngày để cùng nhau thể hiện tình “máu mủ” thân thiết bền chặt, dân tộc này sống đoàn kết, keo sơn với dân tộc kia như họ đã và đang thực hiện rất tốt. Và tất cả những mục đích cao cả đó đều được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau do chính các dân tộc tổ chức kỷ niệm.
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 năm nay được Bạc Liêu tổ chức theo một cách rất riêng. Huyện Hòa Bình vừa tổ chức khai mạc cuộc triển lãm sách với trên 1.400 đầu sách mang nội dung “Văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam”. Cuộc triển lãm kéo dài từ ngày 18 - 30/4, giúp người dân tộc thiểu số trên địa bàn có điều kiện tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích trong đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng như đời sống tinh thần. Từ đây, nhiều giá trị văn hóa của các dân tộc càng có cơ hội phát huy và nhân rộng.
Được xem như lực lượng chủ công, Đội Thông tin văn nghệ (TTVN) Khmer đã lên đường cho đợt lưu diễn dài ngày ở 3 điểm trong tỉnh: thị trấn Hộ Phòng (huyện Giá Rai), chùa Đìa Muồng (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) và chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) với gần 10 đêm diễn để phục vụ bà con vùng sâu. Bằng những tiết mục ca múa nhạc tổng hợp, những điệu múa lâm thôn…, Đội TTVN Khmer đã chinh phục được những người mộ điệu. Hay như Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng cũng đã thực hiện đợt chiếu phim lưu động luân phiên qua một số điểm như: thị trấn Hộ Phòng, tháp cổ Vĩnh Hưng, trường THPT Dân tộc Nội trú, Đại học Bạc Liêu và chùa Đìa Muồng, với những bộ phim về Bác Hồ, về tấm gương người Khmer nghèo nhưng quyết tâm vượt qua khó khăn để chinh phục con đường tìm đến cái chữ, xóa nghèo, vươn lên làm giàu….
Tuy không tổ chức rình rang với quy mô tầm cỡ như Festival văn hóa các dân tộc Việt Nam đang diễn ra tại Đồng Mô (Hà Nội), nhưng Bạc Liêu tạo được dấu ấn riêng bằng những hoạt động kỷ niệm đơn thuần mà vẫn khắc họa được những giá trị tinh hoa văn hóa của các dân tộc đang sống đoàn kết, gắn bó tại đây.
Ngọc Vũ