Thứ sáu, 10-7-26 20:00:46
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghệ sĩ sân khấu Trần Khánh: Người truyền “lửa” đam mê cho đờn ca tài tử

Báo Cà Mau

Hiếm khi xuất hiện trên sân khấu mà chỉ âm thầm đóng vai trò là người đứng lớp trao truyền kinh nghiệm, kỹ năng; có khi là một người sáng tác; hoặc tham gia vào Ban giám khảo lựa chọn những hạt nhân cho phong trào đờn ca tài tử (ĐCTT)... Đó là nghệ sĩ sân khấu Trần Khánh (tên đầy đủ Trần Văn Khánh).

Hơn 40 năm đam mê và gắn bó với loại hình bản sắc văn hóa của Nam bộ cũng là ngần ấy thời gian người nghệ sĩ này góp “lửa” để phong trào ĐCTT luôn âm ỉ cháy và truyền hơi ấm của lòng đam mê cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nghệ sĩ sân khấu Trần Khánh trình bày tham luận với nội dung “Phương pháp giảng dạy môn nghệ thuật ĐCTT trong trường học” tại hội thảo khoa học Bản tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ĐCTT Nam bộ. Ảnh: C.T

Nhân rộng “lửa” đam mê

Hồi còn ở lứa tuổi thiếu nhi, cậu bé Trần Văn Khánh (xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã yêu những giai điệu của “hò, xự, xang, xê, cống”. Thời đó ai mà mê đờn ca hát xướng, nên không được nhiều người trong nhà ủng hộ. Nhưng cuối cùng, Trần Văn Khánh cũng đi “tầm sư học… nhạc” ở thầy Mù Muôn - tức ông Nguyễn Văn Muôn, người học trò ưu tú của nghệ nhân Ba Chột, một nghệ nhân ĐCTT có tiếng thời bấy giờ.

Càng biết nhiều, niềm yêu thích càng lớn lên theo sự trưởng thành của Trần Văn Khánh. Từ những năm lửa loạn đến khi đất nước hoàn toàn thống nhất, người thanh niên với chút tài mọn về ĐCTT lúc ấy đã tham gia vào Đoàn văn công của huyện, các câu lạc bộ văn nghệ của địa phương với tư cách là nhạc công. Sau đó, Trần Văn Khánh trở thành thầy dạy ĐCTT tại nhà riêng với tâm niệm tập hợp những người cùng sở thích để trao truyền kinh nghiệm mà mình đã học được từ thầy.

Không trực tiếp biểu diễn trên sân khấu như một nghệ nhân ĐCTT, nhưng người mộ điệu ĐCTT ở Bạc Liêu nói riêng, nhiều tỉnh, thành phố Nam bộ nói chung biết đến nghệ sĩ Trần Khánh như một bậc thầy chuyên đứng lớp để trao truyền kinh nghiệm, kỹ năng về ĐCTT. Từ năm 1979 đến nay, Trần Khánh đã tham gia dạy môn ĐCTT cho Trung tâm Văn hóa các huyện, các ngành, Trường trung cấp VH-NT Bạc Liêu với khoảng 40 lớp và gần 400 học viên theo học. Với những kỹ năng truyền đạt cho học viên về cách hát vọng cổ các nhịp, tân cổ giao duyên, 20 bản Tổ ĐCTT; hơn 30 năm trong vai trò người thầy truyền “lửa” đam mê, Trần Khánh đã âm thầm góp công đào tạo những lớp trẻ kế thừa cho phong trào ĐCTT của địa phương.

Trao truyền bằng tâm huyết

Gắn bó với ngành Văn hóa gần trọn cuộc đời, nghệ sĩ Trần Khánh đã góp công gìn giữ, phát huy giá trị ĐCTT và nhất là đã đào tạo một đội ngũ trẻ kế thừa cho phong trào ĐCTT tỉnh nhà. Từ khi còn là anh thanh niên ôm đờn rao ngọt lịm những bản tài tử ở các đoàn văn công, câu lạc bộ văn nghệ ở quê mình, “anh thầy” dạy ĐCTT cho các bạn cùng trang lứa, đến khi tham gia hoạt động văn hóa (Sở VH-TT Minh Hải, rồi Sở VH-TT&DL Bạc Liêu), sau đó là Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp VH-NT Bạc Liêu trong vai thầy đứng lớp trực tiếp giảng cho học viên các lớp năng khiếu; ở cương vị nào thầy Trần Khánh cũng truyền “lửa” đam mê bằng tâm huyết và với nguyện vọng làm cho ĐCTT được thẩm thấu, được yêu thích vì đó là loại hình nghệ thuật thuộc về bản sắc văn hóa của quê hương mình!

Một giáo trình chính thức để đưa ĐCTT vào giảng dạy như một môn học chính thống, suy nghĩ đó đã thôi thúc Trần Khánh biên soạn ra “Giáo trình giảng dạy nghệ thuật ĐCTT”, một giáo trình giảng dạy ĐCTT đầu tiên của Nam bộ đã được Nhạc viện TP. HCM đánh giá cao và phê duyệt, cho phép đưa vào giảng dạy ở các trường trung cấp VH-NT khu vực ĐBSCL. Những đóng góp cho phong trào ĐCTT của nghệ sĩ Trần Khánh không chỉ có bấy nhiêu, ông còn tham gia viết lời mới cho các bài bản ĐCTT và đoạt nhiều giải thưởng vinh dự. Với những bài bản đó, ông đã tập hợp và biên soạn lần lượt 2 tập “Tuyển tập bài ca tài tử và vọng cổ” với phần lời có phiên âm chữ nhạc trên lời từng bài hát. Bằng chuyên môn và uy tín của mình, từ năm 1970 đến nay ông đã từng làm giám khảo cho trên 100 liên hoan, hội diễn về ĐCTT. Đó là chưa kể những công việc thầm lặng, không tên chưa được nhiều người biết đến như: tham gia xây dựng chuyên đề, phụ trách phần nhạc công, dàn dựng cho các đề tài khoa học về bảo tồn bài vọng cổ, bảo tồn điệu nói thơ Bạc Liêu... Ông còn trực tiếp tham gia tuyển chọn, dàn dựng chương trình cho nhiều câu lạc bộ ĐCTT trong tỉnh dự thi khu vực, quốc gia đoạt nhiều giải thưởng cao... Trong những thước phim tư liệu của hồ sơ khoa học trình Tổ chức UNESCO công nhận ĐCTT Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nghệ sĩ Trần Khánh đã xuất hiện như một người thầy đặc biệt trao truyền một loại hình nghệ thuật đặc biệt...

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, nhiều bằng khen của Bộ VH-TT&DL, giải thưởng VH-NT Cao Văn Lầu, nhiều bằng khen của UBND tỉnh… và hiện tại nghệ sĩ Trần Khánh đang hoàn thành các thủ tục để được xét phong danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Danh hiệu ấy hoàn toàn xứng đáng với những gì nghệ sĩ Trần Khánh đã dày công vun đắp cho phong trào ĐCTT. Bằng niềm đam mê, người thầy tận tụy này đã góp công trao truyền cho những thế hệ kế thừa, làm cho ĐCTT luôn có một sức sống bền bỉ trong lòng của nhiều bạn trẻ hôm nay, đó là công lao vun đắp và gìn giữ những giá trị văn hóa bản sắc của địa phương qua một dòng nhạc.

CẨM THÚY

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG

Gia đình - Nơi yêu thương bắt đầu, nơi hạnh phúc được gìn giữ

Bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hoá dân gian cho phát triển du lịch

Trong Quy hoạch tổng thể Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu chiến lược và mang tính xuyên suốt chính là tập trung vào “bốn trụ cột” kinh tế đột phá gồm: Xây dựng hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển và liên kết vùng; đưa kinh tế biển trở thành ngành mũi nhọn; xây dựng nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao; và cuối cùng là phát triển dịch vụ - du lịch xanh, bền vững, mang đậm bản sắc địa phương. Trong đó, “trụ cột” về du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng mang tính đa ngành, góp phần đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả nước.

"Phim trường thiên nhiên": Cơ hội quảng bá du lịch, văn hoá Cà Mau

Những năm gần đây, Cà Mau liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình lớn. Từ những cánh rừng ngập mặn trải dài ở Năm Căn, vùng Ðất Mũi mênh mang sông nước đến Khu Di tích lịch sử quốc gia hòn Ðá Bạc đầy dấu ấn lịch sử... tất cả đang dần trở thành “phim trường tự nhiên” giàu tiềm năng của miền Tây Nam Bộ.

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.