Là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Y sĩ dự phòng 5A (Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu), Nguyễn Hồng Thi (ảnh) nhận thức rõ tầm quan trọng và tính nhân văn sâu sắc của công tác hiến máu nhân đạo cứu người.
Bằng tâm huyết và nhiệt tình của tuổi trẻ, ngoài việc tham gia hiến máu nhân đạo, trở thành thành viên ngân hàng máu sống di động, Hồng Thi còn là tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động ĐV-TN tham gia công tác này.
Từ lúc còn học THPT, Thi đã từng ao ước được hiến máu nhân đạo, dùng những giọt máu của mình để giúp những bệnh nhân nghèo vượt qua nguy kịch. Song, vào thời điểm ấy, Thi không thể thực hiện được, bởi quy định từ 18 tuổi trở lên mới được hiến máu.
Sau đó, khi vào học ở Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu, Hồng Thi đã gia nhập câu lạc bộ hiến máu nhân đạo với vai trò ủy viên, và là thành viên của ngân hàng máu sống di động. Đến nay, Thi đã 7 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có 4 lần hiến máu đột xuất theo nhu cầu của bệnh viện. Đồng thời vận động hơn 600 ĐV-TN tham gia hiến máu.
Với những đóng góp tích cực trong công tác hiến máu, Hồng Thi đã nhận được giấy khen của Ban chỉ đạo Hiến máu nhân đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, giấy khen của Tỉnh đoàn, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu và Trường cao đẳng Y tế trong lễ tuyên dương hiến máu nhân đạo năm 2014.
Còn khoảng nửa năm là Thi hoàn thành chương trình đào tạo tại trường. Hiện tại, Thi vẫn đang truyền lửa nhiệt tình, kinh nghiệm vận động hiến máu cho những ĐV-TN với hy vọng cộng đồng, xã hội ngày càng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của công tác hiến máu nhân đạo.
Mai Khôi