Quả thật, ít có nghề nào lại được đi nhiều nơi, được học hỏi và mở mang tầm mắt nhiều như nghề báo. Và những chuyến tác nghiệp ngoài tỉnh càng có ý nghĩa đặc biệt, vừa là cơ hội để nhà báo trui rèn nghiệp vụ, vừa giúp “nhật ký” làm nghề có thêm những kỷ niệm khó quên.
Phóng viên Hữu Thọ tham gia tác nghiệp tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: T.L
Đã gắn bó với nghề được mấy mùa làm báo Xuân. Song, chúng tôi vẫn luôn tự nhận mình là những phóng viên trẻ về tuổi nghề, kinh nghiệm và nghiệp vụ. Vì vậy, những chuyến đi công tác xa là cách để chúng tôi trang bị cho mình thêm những kỹ năng, kiến thức về nghề.
Trong 5 năm công tác tại Báo Bạc Liêu, tôi vẫn nhớ như in lần được theo đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại tỉnh Phú Thọ - năm 2015. Đây là một vinh dự lớn đầu tiên của tôi, song cũng phần nào tạo áp lực đối với một phóng viên mới vào nghề. Yêu cầu quan trọng đặt ra với chuyến công tác này là phải nhanh chóng chuyển tải thông tin về tòa soạn, đảm bảo tính thời sự cho các hoạt động của Bạc Liêu diễn ra trên đất Phú Thọ. Ngoài việc phải di chuyển vài cây số lên và xuống núi Nghĩa Lĩnh (di tích Đền Hùng) để ghi nhận hoạt động lễ hội, tôi còn phải tranh thủ viết tin, chọn hình ảnh đạt nội dung, yêu cầu để gửi về cơ quan. Đến hôm ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) về Bạc Liêu, tôi cũng tranh thủ để thực hiện phóng sự ảnh gửi về cơ quan.
Chuyến đi giúp tôi rèn luyện nhiều kỹ năng về nghiệp vụ, khả năng vượt qua áp lực công việc. Ngoài ra, tôi còn được trang bị những kiến thức bổ ích về văn hóa, nét đẹp của vùng đất mới.
Cũng là một phóng viên trẻ, Hoàng Lam (Báo Bạc Liêu) đã nhiều lần đồng hành cùng Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau đi thăm bộ đội tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang. Những chuyến tác nghiệp xa đã giúp Hoàng Lam cảm nhận được đời sống, tinh thần yêu Tổ quốc của người lính, tấm lòng yêu thương của những người mẹ, người chị ở hậu phương với con em nơi tiền tuyến. Cũng nhờ đó, Hoàng Lam càng ý thức hơn về trách nhiệm của phóng viên trẻ với nghề, với độc giả. Anh cho rằng, việc đi tác nghiệp ngoài tỉnh là cơ hội tốt để thử thách, giúp anh có nhiều trải nghiệm trong môi trường làm việc mới và làm “dày” thêm hành trang cho nghề báo.
Sau 6 năm công tác tại Đài PT-TH Bạc Liêu, Văn Sĩ dần trở thành một phóng viên đa năng. Nếu các hoạt động tác nghiệp thông thường phải cần đến hai phóng viên (1 quay phim, 1 viết lời bình), thì một mình Văn Sĩ có thể hoàn thành tốt hai nhiệm vụ trên. Bởi vậy, anh thường được giao nhiệm vụ thực hiện các sự kiện lớn ngoài tỉnh. Hàng năm, Văn Sĩ đều đi tác nghiệp sự kiện hoạt động lãnh đạo tỉnh mời gọi đầu tư ở các tỉnh Đông Nam bộ như: Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh… Với chức năng là phóng viên “đa năng” (quay phim, nắm thông tin, phỏng vấn, viết tin bài) đòi hỏi Văn Sĩ phải làm việc cật lực hơn. Dù vậy, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đánh giá là một trong những phóng viên trẻ năng động, tay nghề khá.
Làm tròn nhiệm vụ trong những chuyến công tác xa, phóng viên trẻ đã trưởng thành về nhiều phương diện. Đó còn là những dấu mốc nhắc nhớ chúng tôi mãi giữ “ngọn lửa” nghề và luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.
Trịnh Hữu

Truyền hình







Xem thêm bình luận