ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 18-7-25 02:54:00
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhà nhiếp ảnh trường thọ cùng khoảnh khắc

Báo Cà Mau Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Văn Quang Ðức sinh năm 1915, năm nay 109 tuổi, là 1 trong 71 hội viên sáng lập Hội NSNA Việt Nam, hội viên thế hệ đầu tiên của Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hải Hưng năm 1978, hiện sinh hoạt tại Ban Nhiếp ảnh Hội VHNT Hải Dương, hội viên Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế FIAP. Ông là hội viên cao tuổi nhất của Hội NSNA Việt Nam hiện tại.

NSNA Văn Quang Ðức.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, học chụp ảnh năm 18 tuổi, tham gia kháng chiến, hoà bình, ông đưa gia đình về phố huyện Kinh Môn sống với nghề chụp ảnh dịch vụ và vẫn không ngừng theo đuổi đam mê ảnh nghệ thuật.

Tác phẩm của ông sống động, chân thực, không hoa mỹ, gợi nhớ dấu ấn lịch sử vùng đất Kinh Môn, hướng về những nông dân một nắng hai sương. Thiên nhiên và con người cũng là nguồn cảm hứng bất tận, những dòng sông trong ảnh của ông kể câu chuyện về cuộc sống lao động sản xuất, xây dựng quê hương, đất nước theo dòng chảy vơi đầy. Các lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng - linh hồn của di tích lịch sử văn hoá dân tộc cũng được ông lưu giữ.

Bên cạnh đó, NSNA Văn Quang Ðức còn đưa người xem trở về với khoảnh khắc lịch sử của quá trình hình thành, phát triển của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch, nằm ngay thung lũng đá vôi bên dòng sông Ðá Bạch, công trình có quy mô và công nghệ hiện đại nhất Ðông Nam Á thời bấy giờ, khởi công ngày 19/5/1977.

Trong hàng ngàn bức ảnh quý, có giá trị về nghệ thuật, lịch sử của ông, có nhiều bức được tham dự triển lãm quốc tế: ở Liên Xô năm 1967 (Ðường về của lúa), giải Nhì Triển lãm ảnh tại Cộng hoà Dân chủ Ðức năm 1968 (Ðược nắng), ở Rumani năm 1969 (Chiều trên sông Kinh Thầy). Tác phẩm “Ðường cày đảm đang”, giải Ðồng hạng Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam năm 1968...

NSNA Trần Quang Thông, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội VHNT Hải Dương, Trưởng ban Nhiếp ảnh, trong Lời giới thiệu quyển sách đã viết: “Bằng phương pháp ghi thực trong nghệ thuật nhiếp ảnh và cái tình của người nghệ sĩ, những bức ảnh của NSNA Văn Quang Ðức đã ngợi ca vẻ đẹp con người, mảnh đất Xứ Ðông trong lao động, xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Những khoảnh khắc ông có được hôm nay, thể hiện trách nhiệm công dân trước những biến chuyển của dân tộc và thời đại.

...VHNT Hải Dương tự hào có nhà nhiếp ảnh trường thọ cùng với những khoảnh khắc của thời gian”.


Chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, Triển lãm ảnh và ra mắt sách ảnh chủ đề “Khoảnh khắc của thời gian” của NSNA Văn Quang Ðức diễn ra tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Triển lãm ảnh giới thiệu 109 tác phẩm, tương ứng với số tuổi thượng thượng thọ 109, tôn vinh đóng góp to lớn của lão nghệ sĩ đối với nền nhiếp ảnh. Tại triển lãm, 3 tác phẩm được chọn bán đấu giá gồm: “Ðường về của lúa”, “Nhịp sống ngày mùa”, “Chiều trên sông Kinh Thầy”.

Dịp này, sách ảnh tựa đề “Khoảnh khắc của thời gian” cũng được ra mắt, dày 106 trang, do Nhà Xuất bản Mỹ Thuật ấn hành, gồm 125 tác phẩm tiêu biểu, chia thành 5 nội dung chính: Dấu ấn một thời đạn bom, Những dòng sông kể chuyện, Kinh Môn - Không gian và thời gian, Mùa vàng trên những cánh đồng, Miền đá thức.


Ðường cày đảm đang.

 

Lên chốt.

 

Ðường về của lúa.

 

Bắt sống giặc lái.

 

Chiều trên sông Kinh Thầy.

 

Nhịp sống ngày mùa.

 

Tâm Hảo giới thiệu

 

Khi sắc màu dẫn lối

Tay máy nữ Nguyễn Bích Thu hiện sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ðam mê nhiếp ảnh từ năm 2020, tuy không sinh hoạt chính quy ở tổ chức nào, nhưng tình yêu dành cho nhiếp ảnh trong chị luôn được nuôi dưỡng, vun đắp, duy trì qua rất nhiều những chuyến đi kết hợp giữa sáng tác nhiếp ảnh và du lịch trải nghiệm. Ngoài chủ đề yêu thích nhất là ảnh phong cảnh, chị cũng thích chụp ảnh chân dung, đời thường và nhiều chủ đề khác theo phong trào của anh em nhiếp ảnh tại TP Hồ Chí Minh.

Bác Ba Phi kể chuyện miệt rừng giờ đã thành miệt ước mơ

“Mấy chú ơi, đừng tưởng tui già rồi không biết thời cuộc nhen. Ừ thì tóc rụng, răng rụng, chớ tai mắt còn thính lắm. Tui nghe người ta nói Cà Mau giờ không còn là cái chấm cuối bản đồ nữa đâu nghen. Mà là chấm khởi đầu cho giấc mơ mới đó. Tui nghe mấy ổng gọi là... Cà Mau mới! Mới là phải rồi, vì mình đâu có như hồi xưa nữa!”.

Cà Mau: Đoàn kết phát triển - vững bước tương lai

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau với chủ đề: “Cà Mau: Đoàn kết phát triển - Vững bước tương lai” được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Đài Phát thanh, truyền hình Cà Mau (CTV), Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu (BTV) và trên các nền tảng công nghệ số.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu

Tối 29/6, tại Quảng trường đường Trần Hưng Đạo (Phường 5, TP Cà Mau), Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu.

Khi Bác Ba Phi gặp Công tử Bạc Liêu

Trong một buổi trò chuyện ở xứ Cà Mau, khi bàn về hình ảnh biểu tượng cho sự hợp nhất giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, một bác nông dân cười hóm hỉnh: “Thì để bác Ba Phi gặp Công tử Bạc Liêu thử coi!”.

Ðậm tình với đất quê

Sinh ra và lớn lên ở Xứ Thanh, tác giả Hiệp Sơn (Phan Trung Sơn), Phó ban Nhiếp ảnh (thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hoá), gắn bó máu thịt với quê hương, cả trong đời sống và sáng tác.

Bạc Liêu đến thấy yêu, xa thấy nhớ

Chẳng có cảnh sắc hùng vĩ do thiên nhiên ban tặng như nhiều nơi, vùng đất Bạc Liêu với những “đặc sản” là tính cách mến khách, nghĩa tình, những nét văn hóa không pha lẫn đã nhẹ nhàng gieo vào lòng du khách những tình cảm đặc biệt.

Trang sách mở…

​Thật lòng bây giờ nghe nói đến nhập nhập, tách tách, xuống xuống, lên lên là tôi rất… “oải chè đậu”. Hơn 30 năm theo Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh, tôi đã quá thấm cảnh “lên bờ, xuống ruộng”.

Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng

​“Một gia đình hạnh phúc là khi tất cả các thành viên đều hướng về nhau. Cùng quan tâm, cùng vun vén gìn giữ gia đình”.

Lướt mạng xã hội

Dân mạng Bạc Liêu vừa hân hoan, vừa luyến lưu trước thời khắc về với “mái nhà chung” Cà Mau