Có thời gian hoạt động cách mạng tại Bạc Liêu ở cương vị Bí thư Tỉnh ủy, với quê hương Bạc Liêu, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (hay ông Sáu Dân - theo cách gọi thân tình của người dân) không chỉ có trách nhiệm của một người đứng đầu Chính phủ quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương mà còn có một tấm lòng luôn nặng tình với quê hương này.
Trong ký ức của những cán bộ lãnh đạo, những đồng đội của đồng chí Võ Văn Kiệt, những lần về thăm, làm việc tại Bạc Liêu đều thể hiện rõ trách nhiệm và tấm lòng ấy.
Gần gũi với dân...
Ông Phan Quốc Hưng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu trong ký ức chưa bao giờ phai nhạt về những lần cố Thủ tướng về thăm và làm việc tại Bạc Liêu. Bởi ngoài công việc chính là nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để có hướng chỉ đạo, đồng chí Võ Văn Kiệt luôn dành cho Bạc Liêu sự quan tâm ân cần, thân thiết. Và người dân Bạc Liêu cũng đối với ông bằng một sự trân trọng và gần gũi nhất. Ông Phan Quốc Hưng nhớ rõ, ngay sau khi Bạc Liêu chia tách từ tỉnh Minh Hải cũ, đồng chí Võ Văn Kiệt đã về thăm Bạc Liêu để thăm hỏi tình hình sau khi chia tách. Lúc ấy, máy bay đưa ông về đáp xuống sân vận động tỉnh, người dân đến xem chật cả đường. Cả đoạn đường từ Trần Phú về UBND tỉnh (nay là UBND TP. Bạc Liêu), đông kín người dân hai bên đường đón ông. Khi ông về thăm Hồng Dân, đi thăm chợ Ngan Dừa, có người dân nhận ra ông nên đã đi theo ông nói chuyện. Đến Gành Hào xem tình hình đê biển, ông dừng lại nói chuyện vui với những tiểu thương chợ Gành Hào. Dường như với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt không có một khoảng cách nào giữa một lãnh đạo cao nhất của Chính phủ với người dân, dù đó là những người dân bình thường nhất.
![]() |
| Ngày 19/1/1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến thăm và làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Anh Rô |
...Và nghĩa tình đồng đội
Ông là Ngô Tấn Giáo, vẫn thường được gọi là Sáu Giáo, nguyên Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Lợi, là cấp dưới của ông Võ Văn Kiệt thời kháng chiến. Lần về thăm Hồng Dân, ông yêu cầu tỉnh đưa ông Sáu Giáo đến để gặp gỡ, thăm hỏi, chụp hình. Sau bao nhiêu năm vẫn còn nguyên vẹn tình cảm xúc động trong lần gặp gỡ ấy, ông Sáu Giáo rưng rưng khi nhớ lại “không ngờ ông Sáu làm tới chức lớn như vậy mà vẫn còn nhớ đến tôi. Được mời đi gặp ông, tôi cứ nghĩ mình nằm mơ. Khi hay tin ông Sáu mất, tôi đã khóc”. Gặp gỡ, thăm hỏi những đồng đội, những cán bộ cùng công tác ngày xưa với ông là một phần không thể thiếu trong những chuyến về thăm Bạc Liêu của ông. Lần nào về, ông cũng yêu cầu phải mời những đồng chí cán bộ hưu trí, các cô chú đồng đội cũ thời kháng chiến đến dùng cơm chung, nói chuyện thân tình. Món ăn mà ông ưa thích cũng đậm đà tình quê Bạc Liêu: mắm kho, bún nước lèo.
Theo trí nhớ của những cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, khi đương nhiệm hay nghỉ hưu gần như năm nào ông cũng về Bạc Liêu. Lần cuối cùng về thăm Bạc Liêu trước khi mất (ngày 11/6/2008 - NV), ông còn hứa mỗi năm sẽ về nhiều hơn, một năm có thể 2 lần. Nhưng rồi ông ra đi đột ngột, để lại những tiếc thương và niềm kính trọng trong lòng người dân cả nước nói chung và người dân Bạc Liêu về một nhân cách lớn nhưng cũng rất gần gũi, giản dị, suốt một đời lo cho dân, cho nước.
THANH LÂM

Truyền hình








Xem thêm bình luận