Nhiều người vẫn nghĩ: “Lính thì chỉ cầm súng”. Ấy vậy mà có dịp đọc thơ của lính, nghe lính hát mới cảm nhận được cái chất “lính” đậm đà trong sáng tác của họ. Dạt dào lòng yêu quê hương, đất nước, mạnh mẽ và luôn sẵn sàng đáp trả với mọi kẻ thù lăm le xâm lược… là ngọn nguồn cảm hứng làm nên những tác phẩm để người lính gửi đến đồng đội, quê hương.
![]() |
| Tiểu phẩm Niềm vui ra khơi do Thiếu úy Hoàng Thúy Nguyệt sáng tác được trình diễn tại hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Bạc Liêu lần X - năm 2015. Ảnh: Đ.H |
“Đứng giữa trùng khơi anh ngắm nhìn Tổ quốc. Gió biển ngân nga, sóng vỗ những thân tàu” - Ở một góc nhìn khác, Tự hào truyền thống của Trung úy Hoàng Xuân Đông (Hải đội 2) đã ghi lại cảm xúc rất đỗi tự hào khi anh lính biển theo tàu ra xa đứng trước sự bao la của trùng khơi, hít căng lồng ngực những cơn gió đại dương và say mê ngắm nhìn Tổ quốc mình từ… phía biển. Trong thời khắc ấy, người lính thầm nhớ và biết ơn bao lớp cha anh đã ngã xuống vì biên thùy vững chắc hôm nay.
Tại hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Bạc Liêu lần X - năm 2015 vừa qua, một diễn viên nữ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong tiểu phẩm Niềm vui ra khơi khiến tôi chú ý nhiều. Không chỉ vì tại đêm diễn này, Ban tổ chức đã biểu dương những chiến sĩ, nghệ sĩ quân hàm xanh trên mặt trận văn hóa - nghệ thuật mà còn vì chị đã nỗ lực hết mình tham gia thi diễn, thể hiện tấm lòng trong tiểu phẩm do chính chị sáng tác. Vốn yêu thích văn nghệ, thiếu úy Hoàng Thúy Nguyệt (Phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng) đã từng viết nhiều tiểu phẩm, ca lý để tham gia nhiều hội thi, hội diễn văn nghệ. Thông qua tiểu phẩm tuyên truyền trên, Thúy Nguyệt ngụ ý nâng cao hiểu biết của ngư dân vùng biển về chủ quyền biển, đảo, hiểu rõ quyền lợi, đồng thời nhận ra trách nhiệm của mình trong bảo vệ biên giới quốc gia. Vào vai vợ ông Sáu ngư phủ, Thúy Nguyệt hóa thành một phụ nữ lanh lẹ, giàu lòng yêu biển, yêu Tổ quốc và có ý thức cảnh giác với mọi hoạt động xâm lấn của tàu thuyền nước ngoài. Chính chị là một tuyên truyền viên mẫn cán giúp sức cho Bộ đội Biên phòng địa phương vận động nhân dân cùng nhau ra khơi bám biển, vừa đánh bắt vừa bảo vệ ngư trường, biển đảo quốc gia bằng hình thức thành lập tổ đội tàu thuyền đoàn kết tự quản. Chị Nguyệt tâm sự: “Tình yêu Tổ quốc của người lính quân hàm xanh luôn ùa vào trong những sáng tác của tôi. Mỗi tiểu phẩm tôi viết đều là lý tưởng của những người lính quân hàm xanh và những trải nghiệm của bản thân. Yêu Tổ quốc, đấu tranh với kẻ thù thì không chỉ cần giữ chắc tay súng mà nhiệm vụ tuyên truyền, đoàn kết sức mạnh từ nhân dân cũng rất quan trọng”.
Tôi đã nhiều lần được nghe bộ đội hát, những ca khúc về người lính, tình yêu quê hương đất nước. Những giọng hát cao vút, mạnh mẽ và đầy tin yêu dành cho đồng đội, đồng chí, Quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam. Đó là những cảm xúc thấu đến tận tim gan, làm dấy lên lòng tự hào dân tộc cao độ. Lính đôi khi cũng trở thành nghệ sĩ, những nghệ sĩ nuôi dưỡng tình yêu của mình trong sáng tác và đem tình yêu đó nhân lên trong tâm tư người nghe!
Đ.H

Truyền hình








Xem thêm bình luận